Nhật ký - Hôm nay các bác dùng bút máy gì?

Chiều hôm qua em Pelikano chiêu mộ từ bạn hijack911 đã đến tay mình, cảm ơn bạn puzzo đã nhiệt tình hỗ trợ các giao dịch của mình nha. Tranh thủ thằng nhóc 3,5 tuổi chưa biết cầm bút mình mang đi làm viết vài dòng trình diện anh em ..:D

Em Pelikano có trọng lượng khá nhẹ, kiểu thiết kế và màu sắc rất vui mắt, phù hợp cho học sinh tập viết, mà người lớn viết cũng được ..;).
IMG_20131002_080445.jpg

IMG_20131002_080505.jpg

IMG_20131002_080523.jpg
Em Pelikno này ngòi M, bằng với cỡ ngòi M của Lamy và viết cũng khá êm, vì không có cartridge hay converter đi kèm nên mình đang sử dụng cartridge của em Pelikan Scrip cho em này, mực xanh mình thấy cũng khá đẹp, tuy nhiên, nó hơi dài so với em ấy. Một điều đáng mừng là chuẩn ngòi của em Pelikano và Pelikan Scrip là như nhau nên trong thời gian tới có thể mình sẽ trao đổi ngòi giữa chúng xem thế nào ..:).
IMG_20131002_081109.jpg

IMG_20131002_081136.jpg
 
Chiều hôm qua em Pelikano chiêu mộ từ bạn hijack911 đã đến tay mình, cảm ơn bạn puzzo đã nhiệt tình hỗ trợ các giao dịch của mình nha. Tranh thủ thằng nhóc 3,5 tuổi chưa biết cầm bút mình mang đi làm viết vài dòng trình diện anh em ..:D
cây Pelikano này cầm viết đúng chuẩn đúng chiều là viết mượt lắm ah. Cá nhân e thấy đôi khi nó viết còn ngon hơn vài mẫu Lamy khác, rất thích hợp với các e tiểu học bước đầu sử dụng bút mực vì có phần grip, chỉ tội là hơi nhẹ:rolleyes:
 
Hôm nay, em dùng cây này Sailor Fude (55 độ
Bác triển bút vài dòng và cho cảm nhận với ah:D

cây Pelikano này cầm viết đúng chuẩn đúng chiều là viết mượt lắm ah. Cá nhân e thấy đôi khi nó viết còn ngon hơn vài mẫu Lamy khác, rất thích hợp với các e tiểu học bước đầu sử dụng bút mực vì có phần grip, chỉ tội là hơi nhẹ:rolleyes:
Đối với riêng cảm nhận của em, bút nhẹ ổn hơn vì mình chủ yếu tập trung gân để điều bút, còn bút cầm đầm tay thì đã mất nhiều lực giữ bút rồi, nên sự uyển chuyển sẽ không như ý. Được cái này mất cái kia.
 
Chiều hôm qua em Pelikano chiêu mộ từ bạn hijack911 đã đến tay mình, cảm ơn bạn puzzo đã nhiệt tình hỗ trợ các giao dịch của mình nha. Tranh thủ thằng nhóc 3,5 tuổi chưa biết cầm bút mình mang đi làm viết vài dòng trình diện anh em ..:D

Em Pelikano có trọng lượng khá nhẹ, kiểu thiết kế và màu sắc rất vui mắt, phù hợp cho học sinh tập viết, mà người lớn viết cũng được ..;).
View attachment 439601
View attachment 439602
View attachment 439603Em Pelikno này ngòi M, bằng với cỡ ngòi M của Lamy và viết cũng khá êm, vì không có cartridge hay converter đi kèm nên mình đang sử dụng cartridge của em Pelikan Scrip cho em này, mực xanh mình thấy cũng khá đẹp, tuy nhiên, nó hơi dài so với em ấy. Một điều đáng mừng là chuẩn ngòi của em Pelikano và Pelikan Scrip là như nhau nên trong thời gian tới có thể mình sẽ trao đổi ngòi giữa chúng xem thế nào ..:).
View attachment 439604
View attachment 439605
Ảnh chụp bút cùng màn hình laptop của bác Liêm ngày càng sâu hun hút nhỉ :D.
Cá nhân em cũng thấy Pelikano có khi thích hợp cho học sinh tập viết hơn, nhất là mấy dòng trước mẫu mới này. Vì ngòi có vẻ bám giấy hơn, dễ điều khiển, Lamy thì hơi trơn, tay viết thuần hơn dùng hợp hơn.
Ngòi này tháo cũng không khó lắm bác ạ. Cũng cùng cỡ ngòi với Pelikan Level L65. Nên dùng 1 mầu băng dính hoặc miếng cao su mỏng cắt từ săm lốp xe. Dùng băng dính, dính lên phần ngòi rồi giựt ra, nếu dùng miếng cao su thì quấn quanh phần ngòi.
 
steelblood: bạn Phong đúng là cao thủ nhận xét quá chính xác, ngòi của em Pelikano này khá bám giấy nên mình không khoái, mình thích ngòi Lamy hơn vì dễ lả lướt và ướt át hơn ..:D

ongnon: em này đúng là khá nhẹ, mình cũng thích viết bút nhẹ nên ít khi cắm bút đằng sau, tuy nhiên, cầm em này trên tay có cảm giác không chắc chắn, có lẽ do em ấy thuộc dòng giá rẻ nên không thể sánh với Lamy được ..:D
 
Tản mạn sáng sớm 03/10/2013 ..:D
Buổi sáng, ngồi nhâm nhi ly cà phê (mình đã bỏ thuốc lá gần 7 năm nay rồi, nghĩ lại cũng tiếc vì mất một thú vui cũng như vơi đi niềm cảm hứng một chút, nhưng cũng mừng vì không ảnh hưởng sức khỏe của chính mình và người thân xung quanh ...:)), ngó nghiêng thấy em Platignum hết mực liền bơm Diamine Asa Blue vào cho em nó và nhân tiện viết vài dòng tự động viên chính mình ..;).
IMG_20131003_061102.jpg
 
" Không thành công thì cũng thành nhân" bác đã " thành nhân " rồi ah nên em nghĩ bác không thành công thì cũng thành cốc ( cùng bắt đầu là CÔ, kết thúc khác nhau mấy chữ sau thôi hihi công cốc )
 
ongnon: cảm ơn bạn đã động viên mình ..:)
Thật ra khi viết câu nói nổi tiếng của lãnh tụ Nguyễn Thái Học thì ý mình tự đông viên chính mình là làm việc gì cũng phải cố gắng hết sức mình, nếu không thành công thì cũng hoàn thiện mình hơn ..:D Còn ý nghĩa chính xác của câu này mong anh em tìm hiểu cụ thể trên Google.

Nhân tiện nói về lãnh tụ Nguyễn Thái Học, mình rất tâm đắc với giai thoại sau:
Theo Tế Xuyên, khi Nguyễn Thái Học vào thi bằng thành chung (Diplome) thì đề tài bài thi là "Sự nghiệp của Jules Ferry". Nguyễn Thái Học viết trả lời vỏn vẹn có một câu: "Người Việt Nam không hề biết tên người này!". Không lạ gì khi ông bị đánh trượt.
 
Khổ cái thân em, cứ đùa là bị hiểu nhầm ah. Em biết câu này ah, và em trêu bác với mục đích chơi chữ CÔ(NG) và CỐ(C) thì bắt đầu như nhau, kết thúc khác nhau. Nên cùng bắt đầu nhưng kết quả lại khác nhau giữa công và cốc. chỉ là nói vui thôi ah.
 
Hôm trước mình tặng vợ em Lamy ST xinh xắn, đáng yêu nhưng ngày hôm qua đã bị vợ trả lại do nguyên tắc căn bản của Ngân hàng là không được sử dụng bút máy ..;). Mặc dù, mình đã giải thích tuy bút máy nhưng mình bơm mực tốt nhất mà mình có là Iroshizuku Asa-gao nhưng vẫn không được chấp nhận, đúng là nguyên tắc ..:D

Thôi thì, mình cho em nó đi làm cùng, đúng là em Lamy ST này mỏng manh thật ..:).
IMG_20131009_080459.jpg
 
Hôm trước mình tặng vợ em Lamy ST xinh xắn, đáng yêu nhưng ngày hôm qua đã bị vợ trả lại do nguyên tắc căn bản của Ngân hàng là không được sử dụng bút máy ..;). Mặc dù, mình đã giải thích tuy bút máy nhưng mình bơm mực tốt nhất mà mình có là Iroshizuku Asa-gao nhưng vẫn không được chấp nhận, đúng là nguyên tắc ..:D

Thôi thì, mình cho em nó đi làm cùng, đúng là em Lamy ST này mỏng manh thật ..:).
View attachment 440107
Em đọc thoáng qua lại đọc thành: "Hôm trước cô vợ xinh xắn đáng yêu của mình tặng em Lamy ST nhưng ngay hôm sau đã bị đòi lại do...suốt ngày chỉ ôm Bút với vào Hang heo...không để ý gì đến...vợ con.":D
 
Hôm trước mình tặng vợ em Lamy ST xinh xắn, đáng yêu nhưng ngày hôm qua đã bị vợ trả lại do nguyên tắc căn bản của Ngân hàng là không được sử dụng bút máy ..;). Mặc dù, mình đã giải thích tuy bút máy nhưng mình bơm mực tốt nhất mà mình có là Iroshizuku Asa-gao nhưng vẫn không được chấp nhận, đúng là nguyên tắc ..:D

Thôi thì, mình cho em nó đi làm cùng, đúng là em Lamy ST này mỏng manh thật ..:).
View attachment 440107
Bác TrucDao show khéo quá à
Một tấm show cả 3 em, màn hình sâu hun hút
 
Em thích màu mực này của bác TrucDao quá đi
Đây là màu "rừng trúc" mang tên Iroshizuku Chiku-rin của bạn Sâu cho mình viết thử ...:) Công nhận mình viết mực lâu hết thật, một ống mực mà viết gần cả năm chưa hết ..:D
 
Back
Top