Ngưỡng mộ bác, em mất dạy và thất học lâu rồi nên toàn đi mượn bút của người khác, tư duy " không có tất cả nhưng thành có tất cả"
Em biết mỗi cái bút mực ( do biết đọc nên biết được hãng ) còn 2 cái bút bên cạnh, em dân ngoại đạo, nhìn chả biết bút đó là bút gì và để làm gì, bác wsm7710 chỉ giáo thêm cho em với ah
Mình chưa tưởng tượng cái bút ngòi cong viết nó thế nàovà ký nữa, cứ thấy nó kỳ kỳ làm sao ấy, hồi trước dùng cái bút chấm mực bụng chửa ngòi nó cũng có cong nhưng cong một tẹo ở đầu hạt gạo để thay cho hạt gạo thì phải
Trăm nghe không bằng 1 nhìn, em mượn tạm cái nick của bác hanghn, em ký tạm tên hang để bác nhìn.Kiểu này là bác ông cụ non phải ký để mọi người xem xét, chứ cứ chém gió là không được rồi![]()
Trời, giận dỗi gì ở đây hả bác. Bác đọc ra chữ Hama là ổn rồi, ít nhất luận được. Còn nói luyên thuyên về vụ chữ ký, ngày xưa hồi đại học trước khi tập chữ ký của riêng bản thân mình, em đã xem không biết bao nhiêu chữ ký của những người nổi tiếng ( chủ yếu là tổng thống, họa sỹ, ca sỹ, giáo hoàng...) học xem nét chữ của chữ ký rồi tính toán sao cho chữ ký số nét rơi vào cửa sinh, rồi có liền mạch hay không rồi có gồm tam tài hay không.......đại loại thế. Sau khi đã ký rồi lại luyện ký sao cho càng to càng đẹp, dùng mọi loại bút cứng để ký trên giấy to, để ký chữ to nhìn không lộ và phô. Rồi sau đó đi ngắm chữ ký của dân ta ký trên các thể loại hóa đơn, chứng từ, giấy đề nghị, bảng lương, hợp đồng, ngắm các chữ ký của Tây, Trung Quốc, Nhật... để xem người ta ký ra sao. Nhưng với người Việt Nam, đa phần ký xong em chả hiểu gì, và chữ ký cực kỳ buồn cười. Và đến nhiều lãnh đạo sau khi lên chức mới bắt đầu học ký, bởi thay đổi chữ ký phải có văn bản thông tư thông báo đến các ban ngành về chuyện này. Đơn giản với lãnh tụ Hồ Chí Minh hay bác Giáp, cuộc đời và chữ ký cũng có nhiều thứ đáng xem, học tập và suy ngẫm.Chữ ký này làm em buồn cười. Em đọc là Hama (hà mã) - mong các bác đừng giận
![]()