Nhật ký - Hôm nay các bác dùng bút máy gì?

Viết ngòi M để ký với màu mực "Ánh trăng"...

DSC_0212_zpsr7g2qvt5.jpg
 
Em nhớ không nhầm đây là màu " Bụi trăng " bác cuongsi69 ah, có lần em kể, các bạn Pháp đúng là lãng mạn, xét cho cùng Trăng cũng là đất chứ đâu, nên màu bụi trăng giống màu...bụi đất:D

Anh @ongnon đúng rồi! Bình mực này mình có là do được giải 3 "chụp hình viết" năm ngoái hay năm kia gì đó trên handheld. Mình không hiểu chữ Pháp viết trên bình mực nên nhờ 1 đồng nghiệp lớn tuổi hơn dịch giùm. Ảnh dịch là "ánh trăng" (có lẽ do không hiểu nghĩa từ poussiere?!). Hôm nay vừa tra google mới hay "de lune" là mặt trăng, còn "poussiere" là bụi. Đúng là "bụi mặt trăng". Cám ơn anh :)
 
Hình này thể hiện màu mực trung thực chừng 80%
DSC_0222_zps5sg9cpvr.jpg


Anh xem hình lấy trên mạng có màu thực hơn:

3168830230_20f0341e91_zpshuqulnxc.jpg
Cám ơn bác : thằng Nhật bổn khôn phết , nó "đía" mình chứ bụi trăng thì ngay cả phi hành gia cũng còn ú a ú ớ kia mà ,dù nói thế mà phải công nhận mực Nhật viết là thích rồi , còn tên đặt cho thơ mộng và dễ chuốc mình say bác ạ , có say mực thì nó bán mau hết :D
 
Cám ơn bác : thằng Nhật bổn khôn phết , nó "đía" mình chứ bụi trăng thì ngay cả phi hành gia cũng còn ú a ú ớ kia mà ,dù nói thế mà phải công nhận mực Nhật viết là thích rồi , còn tên đặt cho thơ mộng và dễ chuốc mình say bác ạ , có say mực thì nó bán mau hết :D
J. Herbin là của Pháp mà bác.
 
Ngoại nó "khôn lõi" còn nội nó "khôn lỏi" bác ạh. Em đi làm gặp bọn ngoại, tụi nó toàn tính đường xa. Trong khi nội chỉ muốn một phát ăn ngay.
 
Back
Top