Nhật ký - Hôm nay các bác dùng bút máy gì?

Mực gì màu đẹp vậy bác?
Mực đến từ quê hương của bồ nông bác ah
20151026_071858.jpg
 
vừa cho đi 1 cây bút máy, mua từ tháng lương đầu tiên vì giớ ko còn điều kiện sử dụng nữa... nghĩ lại vẫn thấy tiếc nhưng ng dùng sau họ sẽ dùng thường xuyên hơn nên cũng vui vui
 
Bút đẹp quá...

Cảm ơn Bác đã khen. Sướng rơn cả người ;) Con parker duofold centennial, ngòi F, này sản xuất Q3 năm 1992 (date code: IA). Do nắp&thân là đá cẩm thạch nên...không xước tí nào dù đã 23 tuổi. Phần thấy xước nhiều nhất là ngòi bút :D Bút cầm không quá nhẹ, cũng không quá nặng. Cảm giác viết thô, rất thần thánh và đặc trưng kiểu Kim Loại-cọ-Giấy. Đêm khuya ngồi làm việc, viết sột sột xoạt xoạt, chữ nghĩa bay bướm lung tung cả, cảm giác cứ như mình là Tri Thức thật, chứ không phải Tri Thức fake, phê lòi :cool:
 
Back
Top