bác quả là cao siêu đấy ạ, thật là bách phát bách trúng

tuy nhiên e dùng đt còi nên giờ ko up được qua đt, chỉ up trên PC/Lappy thôi. Mà sao trong pic có hình tách trà mà bác lại đoán e ko thích uống trà nhỉ ??
Em không biết nhiều về bút, dạo này vào đây học hỏi các bác nên ngắm hình kỹ.
- Tính cách cẩn thận, yêu cái đẹp, chỉn chu: Hội bút ai cũng có tính cách này. Ngay cả việc bác chờ fix được lỗi cây bút mới mang lên đây khoe cũng khẳng định về tính cách này

- Tính cách cẩn thận nhưng post 1694 của bác không viết hoa đầu câu. Post này cũng ngắn, vài chữ. Giờ post sau bữa cơm tối, chất lượng ảnh tàm tạm như chụp bằng điện thoại hay MTB => em kết luận bậy bác viết bài bằng điện thoại hoặc MTB. Khó tin những người yêu cái đẹp, cẩn thận như hội bút lực mà sơ xuất viết sai chính tả - viết hoa chỉ có thể là chức năng chính tả của MTB hoặc điện thoại

- Cái ghế bên phải có áo rét, cụ thể là áo phao=> bác ở vùng lạnh. Thú chơi bút tao nhã, phải nhà có điều kiện nên em đoán bác ở TP lớn. Xác suất cao nhất là Hà Nội.

- Cái bàn kính khá rộng + phía sau có cái tủ kính dựng sát tường đựng các đồ linh tinh... chứng tỏ không gian nhà bác khá rộng => đương nhiên không phải ở chung cư. Chung cư phải học sắp xếp đồ kiểu gọn hơn
- Mấy cái chén của bác uống trà không hợp (dễ dính vết ố của trà, giữ nhiệt không tốt, chén dày không chịu được nhiệt độ cao nên không ai sử dụng cho việc uống trà)=> thói quen uống trà. Cũng có thể bác có tách khác uống trà.

- Hình bác có ô tô của trẻ con chứng tỏ nhà có trẻ nhỏ. Tuy nhiên quan sát cách để chén, vị trí để chén, loại chén sử dụng, chén không sứt sẹo chứng tỏ con bác đã qua tuổi hiếu động hoặc chưa đến tuổi hiếu động.
A hi hi... những cái này thoáng qua trong đầu em vài giây, cuối cùng cũng chỉ là suy luận vui ạ
