Nhờ sự khuyến khích của anh @Nam_Hải và các thành viên khác ở Sài Gòn mình đã lên đường dấn thân và tìm hiểu về may túi bút bằng da. Nhờ mấy bạn bên Saigon Handcraft hướng dẫn, mình đã hiểu về cách đục lỗ, may, và vận dụng kinh nghiệm về đánh bóng các loại da vào những sản phẩm đầu tay.
Sản phẩm khá là xấu may không đều và đựng bút thì hơi phi lí =)
Sau một ngày suy nghĩ và dựa trên tính chất của loại da này thì sản phẩm này ra đời. Đẹp hơn nhưng đường chỉ còn xấu, chưa đều.
Sản phẩm thứ 2 ra đời. Đựng được 2 bút và đường chỉ cũng đẹp hơn rồi
Sau 2 ngày nghỉ ngơi mình đã quyết định làm lại sản phẩm đầu tiên có thể thấy sự khác biệt giữa đường chỉ mới và cũ @@ Đựng được sáu bút đó nha !
Sau gần 1 tuần lay hoay với mấy cái này thì mình nhận ra rằng : Đôi tay người thợ là thứ làm nên giá trị cho các sản phẩm này. Nếu cho dù da thường đi nữa mà vào tay một người thợ lành nghề tâm huyết thì giá có được cho khá cao đi nữa thì cũng đáng vì thật sự mỗi món là suy nghĩ là đắng đo từng chút. Mỗi cái đục sai hàng là hư hết cái đẹp, mỗi đường chỉ sai là mất đi vẻ trang nhã.
Mình chưa tính có buôn bán hay kinh doanh gì, nhưng thật sự thích bút, chơi bút và làm thứ bảo vệ cây bút tạo cho mình một cảm giác tuyệt vời cứ như là viết cái ngòi dành cho chính mình vậy .Cám ơn mọi người . =)
Sản phẩm khá là xấu may không đều và đựng bút thì hơi phi lí =)
Sau một ngày suy nghĩ và dựa trên tính chất của loại da này thì sản phẩm này ra đời. Đẹp hơn nhưng đường chỉ còn xấu, chưa đều.
Sản phẩm thứ 2 ra đời. Đựng được 2 bút và đường chỉ cũng đẹp hơn rồi
Sau 2 ngày nghỉ ngơi mình đã quyết định làm lại sản phẩm đầu tiên có thể thấy sự khác biệt giữa đường chỉ mới và cũ @@ Đựng được sáu bút đó nha !
Sau gần 1 tuần lay hoay với mấy cái này thì mình nhận ra rằng : Đôi tay người thợ là thứ làm nên giá trị cho các sản phẩm này. Nếu cho dù da thường đi nữa mà vào tay một người thợ lành nghề tâm huyết thì giá có được cho khá cao đi nữa thì cũng đáng vì thật sự mỗi món là suy nghĩ là đắng đo từng chút. Mỗi cái đục sai hàng là hư hết cái đẹp, mỗi đường chỉ sai là mất đi vẻ trang nhã.
Mình chưa tính có buôn bán hay kinh doanh gì, nhưng thật sự thích bút, chơi bút và làm thứ bảo vệ cây bút tạo cho mình một cảm giác tuyệt vời cứ như là viết cái ngòi dành cho chính mình vậy .Cám ơn mọi người . =)