Nhật ký ông chồng 'đau khổ'

Bây giờ muộn quá rồi. Đợi đến sáng sớm em gọi điện bảo với gf "chúng mình ko nên cưới nhau" :D
 
nói thì rất hay nhưng chỉ nói sau lưng thôi cứ thử nói trước mặt các bà ấy xem biết ngay vị thế của mình liền hà ( lưu ý : có ý định nói hãy đặt chỗ ngủ ở ngoài trước và đặt cơm hộp cả tháng nghe)
 
em in "Nhật ký ông chồng đau khổ" về cho bà xã đọc --> cười --> thấy có vẻ thông cảm ... hic...hic ...
 
Mà các bác kêu ca dữ quá, suy cho cùng các "đức bà" cũng chỉ muốn tốt cho các bác, tốt cho gia đình thôi. Chẳng qua tại vì công việc ngập đầu, ko có thời gian nghỉ ngơi thư giãn nên lúc nào cũng căng thẳng, bẵng tính. Theo ý em thì các bác nên mướn oshin để đỡ việc trong nhà:)

Lưu ý nhỏ là nếu các bác có tâm trạng viết nhật ký kiểu này thì nên kiếm 1 em oshin có tâm trạng viết nhật ký dạng dưới đây. Theo 1000 năm kinh nghiệm (tính luôn cả những tiếp trước) trong lãnh vực gia đình học của em thì 2 người sẽ có thể dễ dàng thông cảm, chia sẻ với nhau để có những phút giây tĩnh lặng trong cuộc hôn nhân sóng gió:P

Ngày... tháng... năm...
Chàng đi công tác đột xuất.
Biết trước mình đã xin nghỉ về quê thăm con. Nhớ...



Ngày... tháng... năm...
Chàng mang máy tính ra phòng ngoài nói "dạy cho cái Tĩn vi tính". Mình đốt cuốn sổ nhật ký, nhỡ "nó" thấy thì...
Mình tập tành viết blog, tranh thủ search mấy bí quyết "dưỡng sinh" cho chàng...

Ngày… tháng… năm...
Dạo này chàng lăng nhăng quá!
Để ý cả con bé oshin nhà hàng xóm.
Trong khi mình thì cứ... vò võ!
Mình thử que này là que thứ 22 rồi mà vẫn... 1 vạch!
Mai lại tranh thủ làm cái nữa.
Ngày kia mua hẳn một hộp về dùng dần!

Ngày... tháng... năm...
"Nó" về quê, chàng kêu mệt không về, mình cũng xin về nhưng "nó" không cho. "Nó" lại nịnh mình ở lại nấu cơm cho chàng nữa, mình giả vờ mãi, híc híc! Đúng là con này còn ngu... hơn mình.


Ngày... tháng... năm...
Chàng lại về muộn. Chàng bỏ bữa tối. "Nó" lại chửi chàng.

Ngày... tháng... năm...
Nấu món chàng thích nhất. Thế mà "nó" giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Đểu thế. Tội chàng quá! Mai "nó" đi công tác, mình cho chàng ăn "phở".

Ngày... tháng... năm...
Đi đăng ký tạm trú.
Mục "Quan hệ với chủ hộ", mình điền: 3 lần/tuần. Chúng nó trợn tròn mắt. Nhiều hay ít nhỉ?
Ngày... tháng... năm...
"Nó" đón mẹ "nó" về quản chàng rồi "nó" đi công tác. Hic...



Ngày… tháng… năm…
"Nó" lại chửi chàng.
Chàng đang tắm...
Đến lượt "nó" tắm.
Chàng tranh thủ...
Ước gì cả ngày "nó" ở trong nhà tắm!

Ngày... tháng... năm...
Mấy hôm nay mình thấy buồn nôn. Hê hê, sướng thế! Biết đâu...
"Nó" mà biết thì...
Ơ, nhưng mà tháng trước mình lại rập rình với thằng xế lô...

Ngày… tháng… năm…
Đêm nay "nó" lại oánh chàng.
Ngày mai bà mua thuốc chuột...
Cho "nó" tèo!

Ngày... tháng... năm...
Con gái "nó" hỗn với mình.
Bảo mình là đồ oshin.
Tức thế chứ! Bà là, là, là...
Sau này bà không cho con bà gọi mày bằng chị đâu nhá.
Không có thứ chị em nào với mày nhá!
 
Osin thời nay

Oái, sao cái blog của cô osin này phát tán trên mạng nhanh thế!
Đây đúng là cảnh của mấy bác dân IT rồi, gần đèn nên osin này cũng giỏi vào mạng ghê.:D
 
Nhật ký osin, cái này em phải in ra cho cả lớp đọc mới được! Chết cười!
 
Ngày .... tháng .... năm.

Tối nay vợ lại bắt về ăn cơm, bảo em mua cá bông lau về kho tộ cho chồng ăn, dạo này anh hay thức khuya làm việc thương quá.

Thương thế này quá bằng hại nhau, suốt ngày tẩm bổ, suốt ngày anh ăn thêm bát nữa cho khỏe, suốt ngày rượu thuốc thế này thì không bệnh mới là lạ.

Cân thử, ôi chết, sắp 100 ký rồi. Cứ thế này rồi thì cao huyết áp, rồi thì gút mất thôi. Sao còn sức khỏe đi mộc tồn với đám bạn nữa đây. :(
 
Ngày .... tháng .... năm .....

Lại thủ thỉ: Anh ơi, em nghĩ lại rồi, không thuê Osin nữa anh nhé. Em sẽ cố gắng dậy sớ đi chợ mua đồ tươi về nấu nướng. Anh chịu khó dọn 4 tầng nhà cho em. Chứ em đọc trên mạng thấy tình hình Osin dạo này khiếp quá.

Osin nhỏ tuổi thì suốt ngày chỉ thích chơi và ăn dành đồ ăn em bé. Osin thanh niên thì chỉ nhăm nhăm "sực" ông chủ nhà. Osin già thì lẩm cẩm, hay quên (giả vờ quên thì đúng hơn), không biết chăm em bé theo phong cách hiện đại, hay đòi về quê thăm chồng con, hay ốm đau thuốc thang.

Thế là mình hết cơ hội kiểm chứng xem những điều mình đọc từ "Nhật ký Osin" có đúng không.
 
Hôm nay, vừa buzz và để lại offline.

Vợ: Anh à, em vừa chạy ra Trung tâm chiếu phim quốc gia mua 2 vé xem phim Tối Hậu Thư của Bourne có anh Matt Damon mà chồng thích rồi đấy. Em sếp hàng sớm nhất nên được 2 chỗ đẹp nhất đấy chồng ạ.

Vợ: Tối nay không nấu cơm nhé, ra KFC ăn nhanh rồi mình đi xem nhé, tối đói về vợ nấu cho bát mì tôm bắp bò ăn lót dạ nhé.

Bỏ mẹ, thế có giết con người ta không cơ chứ. Tối nay có vụ Offline 4rum với mấy em chân dài, bia rượu hoành tá tràng đây. Sao giờ? :(
 
Ngày..tháng..năm
7h45' Sáng
Thấy mụ có vẻ dịu dàng khi lôi mình dậy. Lại còn lấy khăn ấm lau mặt cho mình nữa chứ. Hừ, đã đến ngày lĩnh lương đâu nhỉ. Hay là...Mụ thỏ thẻ
_ Anh ơi, mình đi mua mũ bảo hiểm nhé. Cái mũ của em cũ rồi, sứt sát lắm. Anh hay đi, lấy mà dùng cho đỡ phí. Trông không đẹp nhưng an toàn lắm. Anh phải lo cho sức khỏe bản thân chứ...
Trời ơi, ngọt đến con kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Ừ, mua cho mụ một cái, chắc mấy mụ ở công ty lại soi nhau. Mua đẹp đẹp cho mụ nở mày nở mặt.
9g15
_ Anh cứ đi tiếp vài vòng nữa đi, chẳng cần vào đâu. Mũ ở đây xấu chắc đắt nữa. Em thấy mấy đứa nó bảo Protect là uy tín và giá cả phải chăng lắm. Đi tiếp đi anh ạ, rồi trưa nay em thưởng, chúng mình đi ... ăn hàng:eek:
11g45
_ Thôi lấy mũ này anh ạ. Thực ra em thích chiếc 700k kia hơn, nhưng thôi mua hẳn chiếc 800k này thì bền hơn, chứ dùng rồi hỏng thì phí tiền ... của anh.

Ngày..Tháng..Năm
Mụ bị giữ xe vì tội đi chợ không có mũ. Mụ bảo không có xe như tù giam lỏng, mình phải có trách nhiệm đưa mụ đi về. Hu hu, còn đời mình bị giam lỏng vì đã có vợ thì ai có trách nhiệm đây..
18g15
Kẹt xe, đến đón mụ chậm mất 1 tiếng. Hối hận. Mụ vẫn đứng chờ mình trong bụi bặm, xót quá..
_ Em, anh xin lỗi. Em chờ lâu rồi phải không..
_...
_Kìa em, em nói gì đi chứ.
_...
18g30
_...
_Ô kìa, có hàng giày thời trang nữ mới mở. Hay là ... mình vào xem đi em.
_.... Vâ...ââ..âng. Tùy anh...
19g30
Đã mua giày, vậy là đêm nay có thể ngủ ngon với cái giá 850k. Mình cần thành chủ nhà băng hoặc chủ .. hiệu thuốc ngủ.
_ Giày hợp với em lắm. Mai em dùng luôn nhé.
_ Yêu anh nhất đấy. Nhưng em chưa có đầm hợp tông với nó. Lúc nào mình đi xem anh nhé...

Ngày..Tháng..Năm
_ Anh ơi, thế buổi trưa không có em thì anh ăn uống ra sao? Anh phải đi một mình ăn cơm hàng à?
_ Ừ, anh ăn cơm hàng chứ cơm gì. Em hỏi lạ thế??
_ Nhưng mà anh đi ăn một mình hay đi với ai cơ?
_ Thì một mình chứ ai nữa.
_ À, thế thì trong giờ làm việc anh đi với con nào? Tại sao cái mũ bảo hiểm của anh nó cứ sứt ở hai bên cạnh thế này? Con nào ôm, nó cọ mũ vào chứ gì. Tôi biết mà. Rời tôi ra thì....Tôi khổ lắm...
 
Các bác có vể vui tính nhỉ. Tớ thì thấy vợ không thể bỏ được, vậy thì mình phải tạo ra niềm vui chứ. Tớ cũng kỷ niệm 10 năm có "gông vào ngày mai. Nhưng chẳng thấy chán gì cả. Được cái cả hai vợ chồng đều thích đi du lịch nên năm nào cũng phải vi vu ít nhất 2 chuyến. Vừa rồi kỷ niệm 10 năm làm chuyến Châu âu, khoác ba lô đi sướng thật. Cứ như là trăng mật vậy. Một năm lập kế hoạch 2 lần và chỉ đếm ngày để thực hiện kế hoạch đó thôi cũng hết năm rồi các bác ạ. Sao hồi bé chỉ mong đến tết mà giờ thì tết đến nhanh thế không biết.
 
cầu trời con ng iu em ko vào đây xem,ko là em trở thành"thái giám " mất,nó "hăm "em rùi,lăng nhăng là chết
 
Ngày..tháng..năm
7h45' Sáng
Thấy mụ có vẻ dịu dàng khi lôi mình dậy. Lại còn lấy khăn ấm lau mặt cho mình nữa chứ. Hừ, đã đến ngày lĩnh lương đâu nhỉ. Hay là...Mụ thỏ thẻ
_ Anh ơi, mình đi mua mũ bảo hiểm nhé. Cái mũ của em cũ rồi, sứt sát lắm. Anh hay đi, lấy mà dùng cho đỡ phí. Trông không đẹp nhưng an toàn lắm. Anh phải lo cho sức khỏe bản thân chứ...
Trời ơi, ngọt đến con kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Ừ, mua cho mụ một cái, chắc mấy mụ ở công ty lại soi nhau. Mua đẹp đẹp cho mụ nở mày nở mặt.
9g15
_ Anh cứ đi tiếp vài vòng nữa đi, chẳng cần vào đâu. Mũ ở đây xấu chắc đắt nữa. Em thấy mấy đứa nó bảo Protect là uy tín và giá cả phải chăng lắm. Đi tiếp đi anh ạ, rồi trưa nay em thưởng, chúng mình đi ... ăn hàng:eek:
11g45
_ Thôi lấy mũ này anh ạ. Thực ra em thích chiếc 700k kia hơn, nhưng thôi mua hẳn chiếc 800k này thì bền hơn, chứ dùng rồi hỏng thì phí tiền ... của anh.

Ngày..Tháng..Năm
Mụ bị giữ xe vì tội đi chợ không có mũ. Mụ bảo không có xe như tù giam lỏng, mình phải có trách nhiệm đưa mụ đi về. Hu hu, còn đời mình bị giam lỏng vì đã có vợ thì ai có trách nhiệm đây..
18g15
Kẹt xe, đến đón mụ chậm mất 1 tiếng. Hối hận. Mụ vẫn đứng chờ mình trong bụi bặm, xót quá..
_ Em, anh xin lỗi. Em chờ lâu rồi phải không..
_...
_Kìa em, em nói gì đi chứ.
_...
18g30
_...
_Ô kìa, có hàng giày thời trang nữ mới mở. Hay là ... mình vào xem đi em.
_.... Vâ...ââ..âng. Tùy anh...
19g30
Đã mua giày, vậy là đêm nay có thể ngủ ngon với cái giá 850k. Mình cần thành chủ nhà băng hoặc chủ .. hiệu thuốc ngủ.
_ Giày hợp với em lắm. Mai em dùng luôn nhé.
_ Yêu anh nhất đấy. Nhưng em chưa có đầm hợp tông với nó. Lúc nào mình đi xem anh nhé...

Ngày..Tháng..Năm
_ Anh ơi, thế buổi trưa không có em thì anh ăn uống ra sao? Anh phải đi một mình ăn cơm hàng à?
_ Ừ, anh ăn cơm hàng chứ cơm gì. Em hỏi lạ thế??
_ Nhưng mà anh đi ăn một mình hay đi với ai cơ?
_ Thì một mình chứ ai nữa.
_ À, thế thì trong giờ làm việc anh đi với con nào? Tại sao cái mũ bảo hiểm của anh nó cứ sứt ở hai bên cạnh thế này? Con nào ôm, nó cọ mũ vào chứ gì. Tôi biết mà. Rời tôi ra thì....Tôi khổ lắm...

quả này là vãi chưởng nhất =)) trong các chuyện trên thì cái quả này là mắc cười nhất =)) bó tay mấy bác này. Em cũng có vợ và có con nè, nhưng mà vợ em ít khi ngăn cản đàn đúm bạn bè, ngay từ hồi yêu nhau, nếu đi uống rượu cả anh em, dắt vợ đi vợ còn rót rượu và tiếp đồ ăn, chồng say thì vợ đưa về. Giờ có con rùi , nhưng ko có gì thay đổi mấy, chỉ là nên về sớm chơi với con, rồi thì thỉnh thoảng đi với anh em, uống rượu chứ đừng dể rượu uống mình là dc. He he ^^ nói chung là vợ ko thể bỏ dc, mặc dù quen THuốc Lá và Máy TÍnh trước , nhưng mà thà bỏ 2 thứ kia chứ ko bỏ dc vợ đâu he he :">
 
Back
Top