• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Nhậu

darkofdevil

New member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
200311162117494gg.jpg

200311162121141df.jpg

200311162124281az.jpg

200311162140109df.jpg

200311162145163sp.jpg
 
Nhìn cái ảnh số 2 em sợ quá... không biết ăn cái loại này vaopf có bệnh dịch hạnh gì không đấy các bác... hãi hùng quá... hu hu
 
hehe.cái này thì ngon lắm đấy các bác ạh, e nhớ đã có lần ăn chuột của Lai vung- Đồng Tháp. ngon hết sẩy, có điều ko được chứng kiến cảnh làm như thế này, nếu mà thấy như zầy, chắc ói ra luôn quá....
Hiện đang có quán chuột trên ngã tư cầu vượt Quang Trung cũng ngon ko kém đâu nhé, bữa nào ai rảnh thì hú đi nhe....
 
Trời, nhìn cái hình số 2 hãi quá, bao nhiêu là ghẻ trên cái body của con chuột, từ nay chắc em bỏ ăn thịt chuột luôn quá...

Hu hu mà em đã nhỡ ăn mấy lần vào bụng mất tiêu rồi...hix
 
Nó cắn lộn nhau đó !!
ghẻ đâu mà ghẻ

Bác chỉ chỗ cho em đến mam với

đa tạ
DigitalWorld nói:
Trời, nhìn cái hình số 2 hãi quá, bao nhiêu là ghẻ trên cái body của con chuột, từ nay chắc em bỏ ăn thịt chuột luôn quá...

Hu hu mà em đã nhỡ ăn mấy lần vào bụng mất tiêu rồi...hix
 
Không phải chuột đâu các bác, đó là con dũi, cùng họ chuột!
Mà em nói luôn là nhìn thì ghê nhưng thịt chuột ăn ngon như thịt gà ta đấy nhé!
Bác nào muốn ăn thì tốt nhất là không nên xem cảnh làm thịt! :D
 
Có ông đi nhậu về, theo thói quen ôm vợ ngủ. Ổng phán: Hà, bà xã bữa nay ngon quá ta, mấy cặp lận...!
Sáng ra người nhà thấy ông ta đang ôm con heo nái đầu hè ngủ...

Không phải ghẻ đâu đó là 2 hàng dzú của nó đó!
 
trời, nhìn là hết dám ăn.
bác nào có mấy cái hình chụp cảnh các quán thịt mấy con "cẩu" đưa lên, bảo đảm các bác không dám xơi luôn
 
trời, nhìn là hết dám ăn.
bác nào có mấy cái hình chụp cảnh các quán thịt mấy con "cẩu" đưa lên, bảo đảm các bác không dám xơi luôn
Làm cẩu em thấy 1 lần rồi, thấy giống như hình 1 vậy, trụi hết lông nướng lên. Mà lúc đó cũng xơi được ^^. Trong quán có 1 con chó chỗ đó nuôi, cho ăn thịt đồng lọai riết hay sao mà nhìn mặt nó ngu ngu mặc dù nó rất bự con :D
 
làm thịt cẩu em không sợ... xem xong ăn ngon là khác hì hì... em sợ cái hình 2 ở bài đầu và cái con rết thôi chứ còn lại em cũng chơi tuốt :p
 
Úi dào, các bác ăn món chuột đã quay vàng rồi thì còn hãi làm gì nữa? Hôm nào các bác ăn được món chuột hấp cơm, chấm muối ớt chanh sẽ thấy! Mà nhớ là ăn chuột thì phải lựa chuột Miền Tây mà ăn nhé, kẻo ăn phải chuột cống lang thì đúng là ghẻ thiệt đó (Mấy con lông rụng gần hết ở dưới cống đó, gặp mình nó trố mắt nhìn, không xơi được đâu).
Mà nhớ ăn chuột thì phải ráng ăn thêm rau râm nhé, nếu không ngày nào bà xã cũng bắt phải ăn chuột thì có mà chết!
 
Còn 1 món chuột ở miền Tây: chuột con mới đẻ chưa mở mắt, còn đỏ hỏn, đang nhúc nhích, cầm cái đuôi nhúng vào thau bột, thả vào chảo dầu đang sôi, chiên vàng, thưởng thức...................................... oẹ oẹ. Sao mấy tay nhậu xơi toàn những thứ kinh dị không vậy (hehe, mình cũng là tay nhậu có hạng :D)
 
Pham Xuan Tung nói:
Còn 1 món chuột ở miền Tây: chuột con mới đẻ chưa mở mắt, còn đỏ hỏn, đang nhúc nhích, cầm cái đuôi nhúng vào thau bột, thả vào chảo dầu đang sôi, chiên vàng, thưởng thức...................................... oẹ oẹ. Sao mấy tay nhậu xơi toàn những thứ kinh dị không vậy (hehe, mình cũng là tay nhậu có hạng :D)

kinh quá bác ơi :(

PS: mấy con chuột ở trên nhìn đã quá hehe
 
dienthai nói:
Có ông đi nhậu về, theo thói quen ôm vợ ngủ. Ổng phán: Hà, bà xã bữa nay ngon quá ta, mấy cặp lận...!
Sáng ra người nhà thấy ông ta đang ôm con heo nái đầu hè ngủ...

Không phải ghẻ đâu đó là 2 hàng dzú của nó đó!

Bác lại đùa lung tung rồi, dzú nào mà lại lựa ngay lưng với đùi mà mọc lên vậy. Dzú phải ở ngực và bụng chứ, với lại nó đâu có thẳng hàng đâu bác.

:D

Ối ối, nhìn sâu bọ với mấy con rết còn hãi hơn, hu hu, khủng bố quá. Chắc em phải chuyển sang ăn chay.
 
Pham Xuan Tung nói:
Còn 1 món chuột ở miền Tây: chuột con mới đẻ chưa mở mắt, còn đỏ hỏn, đang nhúc nhích, cầm cái đuôi nhúng vào thau bột, thả vào chảo dầu đang sôi, chiên vàng, thưởng thức...................................... oẹ oẹ. Sao mấy tay nhậu xơi toàn những thứ kinh dị không vậy (hehe, mình cũng là tay nhậu có hạng :D)
Bác tả thế này ai mà dám ăn nữa chứ, nghe phát khiếp ....
Hôm nào bác nào có đi Vũng Tàu , đi ngang qua Cora Đồng Nai , chạy lên chút xíu quẹo vào khu Bến Gỗ , chuột ở đó cũng ngon ra phết đấy ạ ... chuột nước, chuột roti .... đủ các loại, giá bèo nhèo như một con mèo .
 
Đúng là mấy con chuột cống to như trong ảnh thiệt, mình cầm gạch ném nó cũng không thèm chạy luôn, ôtô kẹp phát cả đống giữa đường to không kém gì con mèo.

Có lẽ nhà hàng cũng bắt mấy em chuột này bán thật.

Thảo nào người ta nói "ăn bẩn sống lâu".

Xem hay phết
 
Back
Top