NHIẾP ẢNH: ẢNH LẠ- NGỘ NGHĨNH- THỜI SỰ...

thêm mấy tấm cho vui làng vui xóm đi
img97776jb.jpg
 
Toybox nói:
Hi hi. Trò này hồi bé em chơi hoài mà. Chủ đề là: "Cao nhất, xa nhất và lâu nhất"
trò nay tớ cũng chơi và luôn luôn ôm hết các giả, cả giải to nhất nữa :
 
các cháu ăn nhiều kem quá. Hỏng hết cả men răng rồi. Cu hiệp có những người bạn ngộ nghĩnh thiệt
 
Toybox nói:
các cháu ăn nhiều kem quá. Hỏng hết cả men răng rồi. Cu hiệp có những người bạn ngộ nghĩnh thiệt
ù, bọn này thì dễ thương lắm lắm khi chúng cười, còn khi chúng khóc thì chỉ muốn "đập phát chết".
 
MDonline.com nói:
Nhìn avatar con Rồng mập thế thảo nào bác ôm nhiều giải !!! :-B

Bác nói chí phải chỉ có điều là nếu thế thì em còn thấy con Rồng đó nó còn ngoằn ngèo nữa kìa không biết bác Long có giựt luôn giải "đó" không nhỉ :-?
 
RotationofResizeofIMG_0494.jpg


Ảnh chụp tại ngã 4 Kim mã - Núi Trúc Hà nội, Thời gian: 5/9/2004, Canon A75
Cái gì ở ngay dưới tấm biển quảng cáo Tiger nhỉ?
 
Đường vào xã La pán tẩn - huyện Mù cang chải - Yên bái
Sony cybershot mượn. Các bác có biết cái gông đeo trên cổ con lợn mọi để làm gì không?
ResizeofDSC00707.jpg
 
Còn đây là cuộc thi "cao nhất, xa nhất, to nhất" của người lớn. Ảnh chụp trong lần đi field trip tới Chiang Mai- Thailand

P3140001.jpg
 
Hơ hơ, đã giảm đi tính nhân văn đáng kể so với cu hiệp. Bức ảnh này có sự sắp đặt. Bức ảnh của cu Hiệp nhân vật rất tâp trung vào chuyên môn.
 
starnt nói:
Đường vào xã La pán tẩn - huyện Mù cang chải - Yên bái
Sony cybershot mượn. Các bác có biết cái gông đeo trên cổ con lợn mọi để làm gì không?
ResizeofDSC00707.jpg
ù, em cũng thắc mắc là mấy con heo đó phải đeo cái gì? và đeo cái đó để làm gì?
 
EM đoán là để nó khỏi chui vào vườn mà phá hoại. Giống này nuôi bán hoang dã nên cũng sục sạo ghê lắm.
 
Theo "truyền thuyết" kể rằng, ở trên đó có phong tục, lợn nhà minh mà sang nhà người khác, người ta mà tóm được thì ô hô ai tai, thịt luôn. Vì vậy để không cho lợn nhà mình chui sang nhà hàng xóm người ta phải đeo gông cho nó. Đây gọi là "Lợn đeo gông". :D
 
Các bác nói đúng lắm, xin bổ sung tí thông tin:
Mấy con lợn này rất vui, chúng chỉ thích chui rúc vào những lỗ vừa đúng bằng người chúng. Vì vậy con bé bằng nắm tay cũng có gông bé mà con lợn nái to cũng có gông to. Đeo gông rồi là hết rúc
 
lại học thêm được một điều bổ ích
tặng các bác tấm "sắc màu" này để cám ơn các bác
sacmaucopy9iu.jpg
 
Xử lý nền đen rất hay khi nào cho tớ mượn máy bấm bấm mấy cái cho đỡ thèm nha :)
 
ý anh là ảnh này chụp xong có qua filter của PS àh, em cũng thích chụp ảnh lắm, cho hỏi bác cuhiep là cái máy của bác có dễ chụp kô, để muốn focus fần mình chon( ví dụ ở trên là 3 cô bé) thì có dễ kô, chỉ cần zoom và máy tự lấy nét lấy......


trước em có dùng 1 cái máy ảnh CƠ 100$, fải lên film , trước khi chụp fải tính khoảng cách .... nói chung là lằng nhằg lắm..........

một điều nữa là cái hình trên màu đẹp thật, file ảnh gốc có được vậy kô, hay màu nổi lên như vậy là do PS..... nếu là PS bác có thể cho HHVN học hỏi kô

chà , yêu cầu nhiều qá, ngại ghê :D
 
Back
Top