Hê vui quá cho tớ tham gia với
Tớ chụp 1 thằng bé ng miền núi ở Sapa. Mình leo núi mặc 2 quần, 3 áo, giày vớ đầy đủ, còn chú nhóc này thì phơi chim mà 0 biết lạnh. Bước ra khỏi cây cột gỗ đó khoảng 200mm là 1 cái dốc sâu = chiều cao người lớn, và tiếp tục là nhiều dốc khác trải theo sườn núi, vậy mà bố mẹ đâu 0 thấy chỉ thấy chú ở nhà "tiếp khách"
sorry vi nhung tam tren bi loi...de chuoc loi em xin dc post nhung tam khac ma em thay cung tam duoc
(nhan tien cho hoi ai biet, chi em cach go tieng viet tren dien dan voi, toi nghiep em wa cu toan phai post bai ko dau )
the chain in the rose garden
untitled
sunset on the brigde and the couples (2, ko bit cai nao dep hon)
se co gang co nhung tac pham tot hon trong nhung lan post sau
Các bác có tấm nào chụp Hồ Gươm buổi sớm cho em vài tấm làm wallpaper với. Email của em: kinh.quoc@yahoo.com.vn hay tuong.kinh.quoc@gmail.com. Năm trước em ra Hà Nội, chụp Hồ Gươm lúc Tết nhìn cũng lãng đãng lắm, chỉ tiếc là chụp bằng phim, rửa ra lại để mất phim, scan lại xấu hoác àh.
Chả hiểu do cái Màn vi tính của em hay do ảnh bác Hiệp mà em thấy nó hơi thiếu sáng thì phải tấm cuối bác Hiệp lia máy ác liệt thật lia theo cả máy bay mà chuẩn thế này thì hơi bị hoành tráng à nha