Hey, trong này có một số ảnh em thấy khá hay, nhưng một số cái thì bình thường, một số thì đời thường và một vài cái hơi tầm thường.
Vì thế em nghĩ cũng nên nói thẳng nói thật cho người chụp biết để họ còn sửa.
Đề nghị bác Tovanhung ko được khen sai sự thật để kâu kéo anh em vào topic của bác. Topic có chất lượng thực sự thì mới đông người tham gia.
Nhận xét của cá nhân em như sau:
1. Tấm ảnh "Hoàng hôn phố". Khi nhìn em ko có cảm xúc. Vì thế sự đánh giá cho nó là bình thường. Cái ăng ten của bác ko hề trơ trọi, vì em thấy nhìn xung quanh xa hơn có nhiều ăng ten khác. Ngoài ra cái ăngten trông xấu quá, và nó lại ngắn ngủn nữa. Nếu nó cao hơn hẳn, hình xương cá truyền thống, và bác chụp nó ở xa hơn một tý thì có lẽ sẽ thể hiện được ý đơn độc giữa hoàng hôn của bác chăng???
2. Tấm Seagame của bác Cuhiep: Đời thường.
3. Hai tấm về an toàn giao thông của bác Vuonggiagia: Shock (Cái này ko nằm trong nghệ thuật nghiếp ảnh vì thế nó cũng đời thường.)
4. Đường về nơi ấy bình yên của bác Vươnggiagia: Bình thường (Cái này ai cầm máy ra góc đường đấy cũng chụp được 1 cái giống của bác )
5. Đồng quê Malaysia của bác ThếAnh: Đời thường
6. Hoa đêm của bác Cuhiep: Rất có cảm xúc trước tấm ảnh của bác, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để đánh giá là hay.
7. Bắp đêm của bác Cuhiep: Bình thường.
8. Nhà thờ của bác Jeanprovot: Thấy có cái quầng mây chiếu xuống nóc nhà thờ là đẹp nhất. Bức ảnh giá trị ở mỗi cái quầng mây. Còn cái hình 2 thì cũng bình thường.
9. Cái ảnh chụp trộm đôi trai gái đang kiss của bác TưTriều: Siêu chuối.Chuối từ người chụp đến người trong ảnh

10. Hình tự chụp mình của bác Tư Triều: Em yêu của bác xinh nhờ

Tấm này trông cũng hay hay. Em sẽ bắt chước chụp một cái kiểu như thế (Trừ cái tư thế, hê hê.. cái thế đứng của hai bác có vẻ chưa được ổn lém). Bác nào tốt bung dạy em cách chỉnh sáng. Mà bác làm thế nào để tự chụp mình mà ko phải trông xe với lại trông máy ảnh thế

, bảo nốt em với nhá.
11. Cô gái Campuchia của bác Giuvung: Cô gái đẹp, còn bối cảnh đằng sau vẫn chưa ổn lắm.
12. 3 nhà sư Campuchia của bác Giuvung: Trông như tranh hài ý bác ạ.
13. Hoàng hôn trên biển của bác Sea_fresh: Bình thường. Cái này cứ chờ hoàng hôn và bấm máy là ra cái ảnh giống thế này.

Chưa thấy có tý sáng tạo nào.
14. Không bóng người của bác Tư Triều: Cái đám loằng ngoằng sáng sáng dài dài là cái gì mà nó lại ra thế hả bác???? Trông khá hay và ấn tượng. Mỗi cái đám loằng ngoằng là đẹp nhất

15. Mưa buồn của bác Tư Triều: Nếu bác ko ghi nó là mưa buồn thì em cũng chả đoán nổi nó là cái gì
Phù... đã xong
Chào các bác, em đi ngủ đây (tự dưng mất ngủ bốc phét nhiều quá ), chúc các bác một ngày mới tràn ngập niềm vui.