NHIẾP ẢNH: CHỦ ĐỀ ẢNH NGHỆ THUẬT

Lâu rồi mới được về nhà xả hơi đôi bữa, hhvn đóng cửa buồn quá, chờ đến đúng 0h 16/2 để xem có mở hay chưa, đủ biết là em nhớ các bác.

Vào chủ đề này thấy cũng hay. Mới và cũng đáng để chia sẻ.
Lại sắp đi, em có mấy nhời tham gia.
Em chú ý đến ý kiến cảu 3 bác: Bác Tienbm, bác Leng keng và bác snowhappy.
Ý kiến bác snow sâu về tình, chia sẻ với member nhưng ý thì chắc có lẽ bác tienbm và bác lengkeng còn muốn góp ý thêm nhưng còn chờ thời gian trả lời nên chưa nói hết ra.
Bác Lengkeng nói thẳng, chưa đến mức gay gắt như mọi khi nhưng thực sự góp ý với các bạn.
Bác Tienbm còn chờ mọi người "Ngộ" thêm rồi sẽ chia sẻ tiếp.

Nói vậy vì muốn nói, chúng ta chấp nhận là nghiệp dư, chia sẻ để học hỏi, không ai trong chúng ta tự mãn vì nếu có thì đã xa rời diễn đàn rồi.

Nhưng chia sẻ sao đây, kinh nghiệm của em mà em chưa làm được là các bác cần có cái khung và cái lõi để các bác phát triển sáng tạo như bác snow cảm nhận 1 cách tự nhiên đã thấy.
Em thấy 3 bộ Ebook đó chắc chắn có nhiều điều bổ ích. Nhưng điều cần thiết là phải có ai tóm tắt ngắn gọn súc tích để mọi người làm căn cứ điều chỉnh khuôn hình và kỹ xảo của riêng mình. Từ đó mới phát triển ý tưởng sáng tạo được. Chuyện sẽ là AI SẼ LÀM bản thảo để người đọc dịch khác góp ý chỉnh sửa.
Chắc lúc đó bác Lengkeng và bác Tienbm sẽ góp thêm kinh nghiệm riêng của mình.

Có như vậy thì các bác mới sáng tạo ra những bức ảnh nghiệp dư sáng giá được.
Theo em hiểu qua 1 bức ảnh nghiệp dư loại khá có thể thấy tay nghề người chụp bao gồm: Kién thức (Lý thuyết khung + kinh nghiệm kỹ thuật), Bản lĩnh (Tri thức và Kinh nghiệm sống) và Tâm hồn (...). Theo em đó là 3 điều không thể thiếu trong 1 bức ảnh đạt tuy rằng không thể có cả 3 điều đó cùng ở mức 7/10 trong 1 con người, nhưng phảng phất phải có trên trung bình.

Xin nêu thêm 1 kinh nghiệm để suy luận: Em đã từng đi cùng 1 người Nhật già đôn hậu và sắc sảo trong suốt 6 tháng chí để yêu cầu 1 nhà máy làm được 1 mẫu chiếc kéo mà không thể được. Đơn hàng có tới hàng nghìn mẫu với số lượng lớn. Yêu cầu rất đơn giản, trong quá trình hỗ trợ sản xuất đó 1 tuần em lên 1 lần, nhặt 10 chiếc kéo đặt lên bàn phải như nhau là đạt. Giá sản phẩm có thể gấp 3 lần giá Giám đốc dư kiến, nhưng không thể làm được. Lý do thật đơn giản, công nhân không có khung, không có lõi.

Tóm lại em chỉ muốn nói điều đáng chia sẻ nhất là các bác xây dựng cái khung, cái lõi đúc kết từ tài liệu thế giới đã tổng kết, rồi các bác hãy học hỏi và phát triển cảm xúc tự nhiên của mình, khi đó bác tienbm mới có cơ hội góp ý, và em snow hay ai đó mới xúc động phát ngất, mới choáng và mới happy được.

NGHỀ CHƠI CŨNG LẮM CÔNG PHU!!! Không chí tốn nhiều tiền, nhiều thời gian, mà còn học hỏi và trau chuốt nhiều.
 
Hoa=Người đẹp=Hoa=Người đẹp

Riêng mình rất thích hoa. Xin tặng các bạn vài tấm ảnh mình chụp vào Lễ Hội Hoa ở Đà Lạt. Mình chỉ thêm cái frame thôi, tất cả để nguyên khi chụp. Máy FujiFilm S7000, Super Macro Mode.
 
Hoa, hoa, hoa!

Xin góp ý cuả các bạn để có những bức ảnh đẹp để cùng chia xẻ!
 
Hoa, hoa, hoa

Resize ở các kích cỡ khác nhau, không biết cái nào xấu ít nhất nhỉ?
 
Hoa, hoa, hoa...

Các bác nào biết tên hoa là gì thi cho mình xin luôn nhé! Nói ra ngượng chết được, thích hoa mà chẳng biết hoa tên gì!
@DigitalWorld: em đã phóng to ra 4 ảnh size A2, làm khung chỗ anh Hiệp (HHVN member), đẹp tuyệt vời luôn. Chắc nhờ cái khung chỗ anh Hiệp!

Tiếp nữa nhé!
 
Tiếp thêm 1 kiểu hoa nữa mà không biết tên!
 
Bác Hungdu chụp mấy ảnh về hoa đẹp thật đấy. Nếu là mình thì mình thích chọn cảnh bao quát như cả 1 vườn hoa cơ. Nhưng dẫu sao thì chụp cận cảnh cũng thấy được cái hồn của hoa (hổng biết nhận xét vậy có bác nào cho là em xạo sự không nữa - có sao nói vậy người ơi!)
 
tovanhung nói:
Bác Hungdu chụp mấy ảnh về hoa đẹp thật đấy. Nếu là mình thì mình thích chọn cảnh bao quát như cả 1 vườn hoa cơ. Nhưng dẫu sao thì chụp cận cảnh cũng thấy được cái hồn của hoa (hổng biết nhận xét vậy có bác nào cho là em xạo sự không nữa - có sao nói vậy người ơi!)

Nếu có cả 1 vườn hoa thì sẽ chụp rất đẹp. Khi chụp cận cảnh (Close-Up) thì bông hoa chính là nhân vật chính lột tả hết cái đẹp của chính mình! Riêng hoa thì mình thích chụp close-up hơn vì có những hoa rất nhỏ, nhìn mắt thường không thấy đẹp, nhưng khi mình "soi" cận cảnh thì toát ra 1 vẻ đẹp mê hồn luôn!

Cám ơn bác đã có lời khen!
 
1.Lập chủ đề ảnh đi bác quỳnh ơi.
2.Em hứa về VINH chụp ảnh post lên chơi nhưng về thời tiết tệ quá nên ko đc cái nào ra hồn
3.Snowhappy nhận xét về người chụp là siêu chuối đúng đấy , nhưng đó chỉ là ước mơ thôi . Tự chụp cần chân đế + liều nếu muốn ảnh tự nhiên .
4.Cảm ơn bác nào đó góp ý về cách chỉnh ảnh , nhưng thực sự em đã làm như thế từ hồi mua máy về nhưng vấn không thỏa mãn. Em muốn hỏi chỉnh chế độ default trong chế độ chụp auto của máy Z1 cơ. Chắc còn mỗi cách bàn đi mua máy khác mất. ha ha

-----------làm sao để có tiền cưới vợ -----------------
 
Xin bình luận 1 chút: (chỉ là bình luận cá nhân :-$ )

Hầu hết các tác giả đều cố gắng nhưng chưa lột tả hết ý nghĩa hoặc nội dung, hầu hết rơi vào tình trạng bố cục bị lủng củng, mấy bức của Hungdu khá đẹp, tuy bị mất góc. Bức thứ 2 nếu có được một cái gì đó ở hướng chữ ký thì thật hoàn hảo và đầy ý nghĩa.
 
Xèo Mây nói:
Xin bình luận 1 chút: (chỉ là bình luận cá nhân :-$ )

Hầu hết các tác giả đều cố gắng nhưng chưa lột tả hết ý nghĩa hoặc nội dung, hầu hết rơi vào tình trạng bố cục bị lủng củng

Cái này gọi là ngẫu hứng đấy Xèo ơi, cám ơn ý kiến của Xèo nhé!

mấy bức của Hungdu khá đẹp, tuy bị mất góc. Bức thứ 2 nếu có được một cái gì đó ở hướng chữ ký thì thật hoàn hảo và đầy ý nghĩa.

Lại cám ơn nữa! Khổ là máy S7000 chỉ lấy được đến đó thôi và đây cũng là lần 2-3 gì đó mình chụp. Chính mình chỉ thấy tạm được thôi, với lại không muốn dùng PS để chỉnh lại góc. Chắc đổi sang Sờ Lờ Rờ mới sướng được!
Canon 20D/ 300D: I'm wishing...
 
Mình chẳng biết gì về ảnh nghệ thuật và kỹ thuật chụp ảnh cả, nhưng rất thích các bức ảnh đẹp.

Mấy tấm ảnh hungdu chụp hoa đẹp lắm, có thể dùng làm postcard được đấy. Phải chi hungdu chụp về thức ăn, mình sẽ xin vài tấm làm ảnh cho Dzodzo 1.0 :D
 
DigitalWorld nói:
Mình chẳng biết gì về ảnh nghệ thuật và kỹ thuật chụp ảnh cả, nhưng rất thích các bức ảnh đẹp.

Mấy tấm ảnh hungdu chụp hoa đẹp lắm, có thể dùng làm postcard được đấy. Phải chi hungdu chụp về thức ăn, mình sẽ xin vài tấm làm ảnh cho Dzodzo 1.0 :D

Em sẽ chụp các món ăn ở khu vực Nguyễn Huệ min hoạ luôn cho Dzodzo anh nhé!
 
Thế thì hungdu chụp dùm anh luôn nhé, chụp nhiều kiểu nhiều loại thức ăn khác nhau nhé (gà, vịt, bò, hamburger, cơm, coca-cola, giải khát gì cũng được, v.v...), và chụp bằng macro như hungdu chụp hoa ấy. Nếu có thì gửi cho anh qua email, nếu dùng được anh sẽ trả "nhuận bút" cho hungdu... một chầu bia nhé :D
 
Một buổi sáng tại 1 góc cafe CIAO 40 Ngô Đức Kế. Tạm đặt tên là khoảnh khắc cô đơn (the Loneliness Moment).

Lonely%20Corner2.jpg
 
Thêm nữa

Cái này bị lố vì ham hố chèn nhiều hình, mong Bác admin thông cảm không phải tôi câu bài nhé.

orchid_1.jpg


Orchid_3.jpg


orchid_4.jpg


Gọi là để thư giãn. Chúc các Bác vui và sống khoẻ. :D
 
Cố đấm ăn xôi thêm một tấm nữa

Em xin thêm một tấm nữa

Cô đơn mình ta giữa cõi đời.

co_don.jpg


Mấy hình trước em post lên không ngờ là nó bé tí, mong các Bác thông cảm.

Em mới làm lại bên trang photobucker, trang imagesXXXX chỉ được tấm hình bé xíu, em coi cũng thấy tức anh ách.
 
Cho mình góp thêm một tấm cho có hoa có hoè với anh em

HOA1.jpg
[/IMG]
 
Bác jeanprovot chụp được nhiều hình nhưng tiếc hình bé quá, xem không rõ.

Giu Vung: Anh Vững trốn kỹ quá, hôm nay mới lại có hình tiếp.

Chúc cả nhà vui vẻ
 
Back
Top