• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

NHIẾP ẢNH: CHỦ ĐỀ ẢNH NGHỆ THUẬT

Duyên duyên là
Xin lỗi tác giả và mẫu giả nếu em có hơi thô lỗ... nhưng the couple of chân đẹp thật!
Xốn xang cả cõi lòng....
Em lại nhớ mấy cấu thơ của nhà thơ... nào đó được học hồi phổ thông:
Ít nhiều thiếu nữ cười không nói
Tựa cột nhìn xa, nghĩ ngợi gì....

Thank bác mycamel.
 
@mycamel: hình chụp rung tay, dư sáng, bố cục chưa đẹp, người mẫu tuyệt..... hehe

thêm một tấm mới chụp hộ sony

sony7od.jpg
 
vantienk7 nói:
Ít nhiều thiếu nữ cười không nói
Tựa cột nhìn xa, nghĩ ngợi gì....

Bác vantien đã... dốt lại còn thích nói chữ. Hình như nguyên bản là thế này cơ:
"....... thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì"

Chứ tựa cột thì thành chuẩn bị ăn đạn ah :D

(Cái đoạn chấm chấm là em không nhớ chính xác là gì)
 
Đồng ý với bác cuhiep về "phê bình ảnh nghệ thuật". Không nét bởi focus bị màu trắng của áo đánh lừa. Cho nên mới cần 45 point AF như ở EOS 3 ngày xưa!

Bác nghiemhung không hiểu là bác vantienk7 "chơi chữ" à? Tuy nhiên, trước khi thay chữ "buồn" = "cười", "cửa" = "cột", bác k7 nên Sorry cụ Xuân Diệu.
 
em rất ưng ý với cái tấm hình cái jack chuyển từ 2,5mm ra 3,5mm của bác VGG nhờ em chụp.
các bác cho ý kiến cái hehehe
 
cuhiep nói:
em rất ưng ý với cái tấm hình cái jack chuyển từ 2,5mm ra 3,5mm của bác VGG nhờ em chụp.
các bác cho ý kiến cái hehehe
Ý kiến:Cái zắc chuyển đấy mua ở đâu vậy bác :D
 
darkside of the night nói:
Ý kiến:Cái zắc chuyển đấy mua ở đâu vậy bác :D

Mua của bác Vương gia gia đó, 70k

Hình như phần dây của cái này bị out of focus hay sao í bác cuhiep ạ
 
Trông ngon lắm, đúng cái tớ mua bác cuhiep a, nhưng mà 50k chứ không phải 70 =;
 
ơ hay
em hỏi về cái ảnh em chụp mà, còn chuyện cái jack thì không bàn ở đây hehe
@anh Nghiêm Hùng: đúng là đoạn dây sau bị out nhưng chụp Macro thì không thể lấy rõ hết được.
 
thêm tấm chụp cái đầu tủ, chuyên ngành gọi là cái chương tủ
img35735vy.jpg
 
Rất là rõ nét, tuy nhiên hơi tiếc vì cái background làm hỏng mất bức ảnh đẹp
Theo ý của em, đối với đối tượng có nhiều góc cạnh thế này bác thử chụp sáng-tối xem thế nào. Ý của em là cho một cái đèn rọi vào để thể hiện mảng sáng và mảng tối (phần bị khuất sáng) xem sao. Thử lần nữa đi bác!
 
nghiemhung nói:
Rất là rõ nét, tuy nhiên hơi tiếc vì cái background làm hỏng mất bức ảnh đẹp
Theo ý của em, đối với đối tượng có nhiều góc cạnh thế này bác thử chụp sáng-tối xem thế nào. Ý của em là cho một cái đèn rọi vào để thể hiện mảng sáng và mảng tối (phần bị khuất sáng) xem sao. Thử lần nữa đi bác!
cám ơn anh Nghiêm Hùng góp ý, em vẫn đang để giành tiền để mua đèn hehe đèn còn đắt quá, phải nhịn quà sáng vài tháng nữa mới đủ tiền hic
 
Tặng các bác một bức ảnh chụp tại Ayuthaya. Ayuthaya là một nơi khá nổi tiếng ở Thailand, nơi đây (hình như) là thủ đô cũ của Xiêm (tên gọi cũ của vương quốc Thái). Khi quân Buma (Myanmar- tên gọi hiện tại của đất nước Miến Điện) tấn công đến Ayuthaya chúng phá toàn bộ các bức tượng Phật ở đây bằng cách phá toàn bộ các đầu tượng.
Trong ảnh là đầu tượng mà người ta đã làm lại. Tuy chỉ là các bức tượng nhưng nếu các bác nhìn cảnh thật cũng sẽ thấy hơi rờn rợn, cơ man nào là tượng, bức nào cũng cụt đầu.

Nếu bác nào đã từng đến Thánh Địa Mỹ Sơn thì có thể tưởng tượng Thánh Địa Mỹ Sơn là mô hình thu nhỏ của Ayuthaya

368060-be6e4284f852b41c.jpg
 
Còn đây là ảnh chụp trong Vườn Thượng Uyển của vua Thái (Bang Pa-in). Cả Bang Pa-in và Ayuthaya đều nằm ở phía Bắc của thủ đô Bangkok. Đi xe buýt mất khoảng 40' gì đó. Trong ảnh là tượng đài kỷ niệm 4 cha con một hoàng tử (em không nhớ rõ đời vua RAMA thứ mấy, thôi thì cứ cho là RAMA thứ 18 đi), sở dĩ kỷ niệm 4 cha con hoàng tử này là vì cả 4 chết cùng 1 năm mà không rõ nguyên nhân (không biết có phải vì tranh giành ngôi báu không nữa)

367471-49de1ab7d52f7306.jpg
 
@mycamel: cái xe đẹp nhỉ, cô người mẫu cũng đẹp, đúng ra tấm hình sẽ đẹp hơn nhiều nếu mình đứng thay cho cái thằng kia hihiih
 
Các bạn lưu ý. Thời gian vừa qua chủ đề này nhận được rất nhiều sự ủng hộ, chia sẻ từ các bạn thành viên, những người yêu thích, đam mê nhiếp ảnh bằng máy ảnh KTS.

Tuy nhiên, trong quá trình đăng tải, các bạn lưu ý là nội dung nên được chọn lọc. Ở đây là "tác phẩm của bạn" nhưng các bạn cũng hiểu cho là không phải cái gì chụp cũng post lên. Nếu chỉ dừng lại ở yêu cầu như thế thì có biết bao nhiêu ảnh cần post lên rồi.

Có nhiều bức ảnh, theo thiển ý của mình: có nội dung không rõ ràng, thiếu phù hợp, quá mang tính cá nhân.

Mong các bạn chú ý để chủ đề chúng ta ngày càng hay hơn, có giá trị hơn trong mắt các thành viên trên diễn đàn!
 
Đây gọi là Tượng đài Dân chủ ở thủ đô Bangkok. Nơi đây ngày xưa đã có một cuộc biểu tình của sinh viên Thái đòi quyền tự do, dân chủ. Cuộc biểu tình đã bị đàn áp và một số sinh viên đã thiệt mạng.

Để kỷ niệm sự kiện này người ta đã dựng lên ở đây một tượng đài như các bác thấy trong ảnh, phía bên cạnh nó có một quảng trường rất lớn cũng được đặt tên là quảng trường Dân chủ.

373798-cc5d5951cdac0226.jpg
 
Cái quảng trường mà em vừa nói ở trên là cái này. Cứ 10 baht một gói ngô cho chim ăn bét nhè, chụp ảnh thoải mái.

323736-0942bd2eb180a43e.jpg
 
@nghiemhung
em không hiểu bọn nó học cái môn thể dục gì, quá tởm. cứ con gái quỳ bỏ thẳng mặt vào đấy thì chẳng có gì biện minh được cả.
 
Back
Top