• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

NHIẾP ẢNH: CHỦ ĐỀ ẢNH NGHỆ THUẬT

bác Hiệp thấy tấm này thế nào? đây là một cây cầu ở Hà Lan, sorry là không đưa hình Việt nam lên. để lần sau nhe, các bạn thông cảm.

DSC00212b.jpg
 
1. "Hoa Trinh Nữ". Chụp bằng SONY DSC-P100; chế độ Macro 6cm; ISO: Auto; F2.8; Speed: 1/250; Flash: No.


2. "Lá Quốc kỳ". Chụp bằng SONY DSC-P100; chế độ Normal; ISO: 100; F5.6; Speed: 1/25; Flash: No.


3. "Thơ ngây". Chụp bằng SONY DSC-P100; chế độ Normal; ISO: 200; F2.8; Speed: 1/80; Flash: No.
 
Tấm "thơ ngây" của bác, theo mình, nếu độ sáng cao một chút thì đẹp lắm đấy.

Mấy ngày nay topic của chúng ta xom tụ quá!!!
 
Các bác giúp em chỉ dẫn lại cách post hình fullsize luôn, lần nào cũng bị thumbnail khổ quá, mà lại bị giới hạn size nữa chứ
 
starnt nói:
Các bác giúp em chỉ dẫn lại cách post hình fullsize luôn, lần nào cũng bị thumbnail khổ quá, mà lại bị giới hạn size nữa chứ

Bạn đọc lại mấy bài hướng dẫn ở trang đầu, có chỉ cách post hình đấy!
 
ChinDangShun nói:
Xin được đóng góp một bức hình:

Mấy hôm không online được, hôm nay way lại, thấy nhiều hình đẹp ghê.
Hình này nhìn ấn tượng quá, mà tiếc cái khung làm giảm giá trị của cái hình xuống.
 
thanh.vo nói:
bác Hiệp thấy tấm này thế nào? đây là một cây cầu ở Hà Lan, sorry là không đưa hình Việt nam lên. để lần sau nhe, các bạn thông cảm.

DSC00212b.jpg
đẹp quá anh Thanh ơi
con D70 phát huy đấy à haha

nếu là em chụp tấm này thì cái trụ cầu chính sẽ qua bên tay phải một chút chứ không phải ở giữa và em sẽ thêm tí mây vào cho nó phong phú hihi với lại mấy cái hiển thị ngày tháng năm đó chắc phải bỏ đi quá

thích cái tấm đầu tiên của anh quá, màu sắc quá tuyệt, bố cục cũng tuyệt. đẹp thật, hôm nào cho em cái hình gốc nhé. xin cảm ơn
 
có tấm này tặng các bác nhân chuyến đi chơi 1 tháng 5
sen9xx.jpg
 
1.
tovanhung nói:
Tấm "thơ ngây" của bác, theo mình, nếu độ sáng cao một chút thì đẹp lắm đấy.

Mấy ngày nay topic của chúng ta xom tụ quá!!!
Cảm ơn bác ToVanHung góp ý. Tôi đã "vặn" Brightness & Contrast lên 12 bằng COREL PhotoPaint xong chỉ sợ "lên mụn" thôi bác ạ. Hìhì.


2.
munt nói:
Mấy hôm không online được, hôm nay way lại, thấy nhiều hình đẹp ghê.
Hình này nhìn ấn tượng quá, mà tiếc cái khung làm giảm giá trị của cái hình xuống.
Cảm ơn bạn Munt góp ý. Thú thực là ngay sau khi chụp ảnh này, tôi đã định đặt tên cho nó là "Giam lỏng" hoặc "Quyết cai!" và vì thế tôi đã cho thêm cái "bo" đen xì, loằng ngoằng xung quanh. Tự mình nhìn cũng thấy xấu, song chẳng biết làm thế nào vì thằng COREL chỉ cho đến thế. Huhu. Mời bạn và các bạn khác xem lại bản full version (Đã co về 800x600).
"Chấn song sắt" - chụp bằng máy SONY DSC-P100; Macro Mode; Focal Length: 8mm; F/5.6; Shutter Speed: 1/15sec; ISO: 100; Metering Mode: Pattern; +0 EV; Flash: No; Date: 29/4/2005 5:41 PM


3. Góp thêm 1 tấm ảnh:
"Xúc Cảm Mùa Hạ" - chụp bằng máy SONY DSC-P100; Macro Mode; Focal Length: 8mm; F/2.8; Shutter Speed: 1/25sec; ISO: 100; Metering Mode: Pattern; +0 EV; Flash: No.
 
Tôi mới đi Sơn La - Lào Cai - Yên Bái về, chụp được mấy cái ảnh, post lên cho các bác bỉnh luận. Ảnh chụp bằng máy FujiFilm FinePix 6900, chế độ chụp tự động. Đây là hỉnh ảnh từ trên đèo của thị trấn Tú Lệ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

TuLe2.jpg

TuLe1.jpg
 
@Gatocdai

Nhận xét về 2 bức ảnh:
- Bức thứ nhất: Phong phú về màu sắc, tuy nhiên ông mặt trời làm cho loá quá nên làm cho độ sáng trên sườn núi bị giảm. Do vậy thị trường của ảnh cạn.
- Bức thứ 2: Lượng màu sắc tương đương bức 1, ảnh sáng đều, rộng; mô tả được hết các chi tiết xa-gần. Tuy nhiên phía cảnh cận lại hơi tối. Nếu bạn equalize được tone này thì tuyệt vời !

==> Tôi khoái cái ảnh có tầm nhìn rộng hơn, phù hợp với khung cảnh bao la của núi rừng và thung lũng. Túm lại, tôi thích ảnh 2 hơn !
 
ResizeofDSCF0001.jpg


2001, một buổi sáng thật đẹp các bác ạ, dậy sớm tấp tểnh áo mũ đi nhận bằng, tựa cửa sổ nhìn ra washington bridge nắng sớm thật đẹp giơ máy lên làm một nháy, FujiFinepix 1400 1.3M làm gì có chế độ manual nào mà chỉnh, thế thôi.



Tụi Mẽo trang phục vui thật, ước gì Sinh viên mình cũng Được Phép quậy như chúng
 
Thế bác "thợ ảnh" nghiemhung có tổng cộng mấy vợ mấy con? <-- bé con trong hình avatar và hình đi công viên nước là khác nhau phải không, vậy phải ít nhất là 1 vợ 2 con rồi :p (trêu chút hi hi)
 
@Starnt: Mình thích tấm thứ nhất của bạn post, thấy yên bình và thơ mộng quá. Mình thích những cảnh như vậy. Còn tấm thứ 2, mình thích cô gái đẹp mà quên nhìn bố cục bức tranh (heheh... hơi háo sắc thì phải)

@DW: Anh nghiemhung có nhiều vợ nhưng chỉ có 1 con thôi anh Tuấn ơi! Cháu trong ảnh dưới hồ nước cũng là cháu trong hình avatar, anh phải cho cháu bé nó lớn lên chứ, heheh...
 
@ tovanhung: khoái nhất là nhận được lời bình :) trong series này em đang post cho các bác xem Võ sĩ hạng ruồi 1.3M làm được những gì.
Một buổi chiều hè 2001 vác máy lội bộ 20 block tới Công viên Fort Tryon ở uptown Manhattan, cảnh đẹp nhẹ nhàng, chụp hết 1 cái card 32M, post trước 2 cái cho các bác coi chơi, bác tovanhung muốn cảnh yên bình và thơ mộng nữa em sẵn sàng phục vụ.

Chủ đề của 2 bức hình này là Ong có đàn, người có đôi

ResizeofDSCF0028.jpg
 
tovanhung nói:
@DW: Anh nghiemhung có nhiều vợ nhưng chỉ có 1 con thôi anh Tuấn ơi!

Chết tôi rồi, bác tovanhung edit lại bài đi không chết toi em bây giờ.

@DW: hai cháu đấy là 1 thôi bác ạ, cái ở avatar chụp hôm Tết âm lịch vừa rồi còn cài lớn chụp hôm 30-4-2005
 
Góc phố đẹp, các bác nào chưa biết đóan thử xem ở đâu nhé!

DANANGDTV.jpg
 
Đã xin giấy phép đập được cái Hana Kim Đình!
CauSongHAN2.jpg
 
Tiếp tục series ở Fort Tryon Park 2001 FujiFinePix 1400 1.3M, chủ đề: MỘT MÌNH.



tớ rất thích ánh nắng chiều trên tóc em bé
ResizeofDSCF0024.jpg
 
Back
Top