• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

NHIẾP ẢNH: CHỦ ĐỀ ẢNH NGHỆ THUẬT

và 1 thứ rất đặc biệt : Kim tự tháp ánh sáng với ánh sáng cực mạnjh, theo người dân sống tại Las Vegas thì họ rất tự hào về kim tự tháp này. Kim tự tháp tiêu tốn khỏang 1triệu $ 1 năm, sánh sáng của nó chiếu lên trời suốt đêm, và một đều hay nữa là nó và Vạn Lý trường thành là 2 vật thể nhân tạo duy nhât được nhìn thầy bởi phi thuyền Columbia của NASA
DSCN0067-m.jpg
 
Bác Bún chơi soft gì để sửa lại ảnh mà nhìn mát hết cả độ sắc nét của vậy?cứ như chụp bằng phone ấy hic hic... chẳng biết nhận xét gì luôn hic hic

Em cũng xin góp một tấm của mình... hoa đào cuối vụ...


Hoa004.jpg


Tấm này không chỉnh sửa chút nào... chỉ thêm khung thôi :P
 
ảnh nguyên bản ko chỉnh sửa hehee.... em thích nên giơ mày chụp thôi chứ có biết canh kiếc gì đâu !
 
@Bun2it: Mấy cái ảnh của Tài được cái là lựa đúng thời điểm và cũng may là nơi đó có cảnh đã đẹp. Điều này dân chụp ảnh ít phải cực nhọc để lựa chọn hay nói chính xác hơn là tìm ca1i đẹp. Tiếc là, như Tài nói, do không canh máy nên ố cục còn chưa rõ ràng.

Theo mình, tấm Las Vegas về đêm là đẹp nhất trong chùm anh của Tài.

@Caohungvn: Bác chỉ mình cách làm khung hình nhé. Nhìn khung hình của bác đẹp quá, giúp cho bức ảnh thanh thoát hơn nhiều!

@mycamel: Mới đi HN về, nhìn tấm ảnh này phần nào có cảm xúc cứ như đang ở Hà Nội. Không biết nói gì hơn.

Chúc anh em ngày càng vững tay máy nhé!!!
 
tovanhung nói:
@Caohungvn: Bác chỉ mình cách làm khung hình nhé. Nhìn khung hình của bác đẹp quá, giúp cho bức ảnh thanh thoát hơn nhiều!

Em dùng photoshop bác à... trước tiên Crop cho đúng kích thước mình thích haợc đúng kích thước ảnh rửa. Sau đó ấn phải chuột vào ảnh và chọn duplicate layer sau đó vào Image->Canvas Size sau đó muốn nền ảnh màu trắng bao nhiều pixel dọc ngang thì nhập vào là xong, còn muốn làm viền đen thì lại làm y hệt khung trắng sau đó ở Tab: Canvas Extension color chọn Black thế là xong... còn giống cái ảnh của em làm thì em cho đổ bóng cái layer ở trên thì ấn phải vào layer đó và chọn Blending Options sau đó tích vào Drop Shadow và chỉnh đổ bóng nhiều ít tùy bác cảm nhận :D
 
@tovanhung: cảm ơn anh, em thì amatuer wá thôi, trưng mấy tấm xấu ỉn làm mất hết đẹp của thread này :D
 
tovanhung nói:
@mycamel: Mới đi HN về, nhìn tấm ảnh này phần nào có cảm xúc cứ như đang ở Hà Nội. Không biết nói gì hơn.

Chúc anh em ngày càng vững tay máy nhé!!!
Ối xời, anh ra mà em ko biết. Dạo này em nghỉ hè roài nên hay đi chụp lắm. Lần tới anh ra anh em mình giao lưu nhé?

Em có thêm một tấm nữa, nhưng mà chụp macro thì cái lens của em kém quá :-s Anh Caohungvn có chụp lens tele ko? Hình như anh dùng 300D hì hì

img598817ct.jpg
 
@Mycamel: Bức ảnh này của bác xóa phông tốt lắm...nhìn rất dáng Macro...tuy nhiên bông hoa chưa được cân đối lắm... giá mà nó thấp xuống tí nữa nhìn bức ảnh sẽ cân đối hơn nữa... cái này chụp ảnh to to đem về Crop thoải mí cho đúng ý mình chứ chụp mà ăn ngay thì khó lắm :p

Em cũng chơi 300D nhưng chỉ có cái OK 18-55 theo máy thôi :9 Nhà nghèo quá đi mất... đang đợi thời gian nữa làm con tamron 70-300 macro đây rẻ mà lại ngon :p
 
Anh em cho hỏi nhé. Mình mù tịt về ống kính gắn ngoài. Đang sài G6, chỉ có 4x vậy có thể gắn thêm ống kính tele không nhỉ? Zoom thêm được bao nhiêu? Nhãn hiệu, giá cả thế nào?

Mong tin anh em!
 
G6 thì bó tay rồi bác Hưng ơi... chỉ có thể gắn thêm ống kính loại wide mà thôi cái này là một dạng kính lọc bác ơi... hic hic dòng G6 không tháo được ống kính nên rất bực với các loại này :p khó nâng cấp khi mình muốn :p giải pháp bán đi mua Canon 300D hoặc Nikon D70 :p
 
Em là thành viên mới , cũng rất thích KTS mong các bác giúp đỡ và học hỏi .
 
Câu truyện bằng hoa này hay quá nhỉ.Những bức ảnh đi kèm lời chú thích luôn làm những bức ảnh "nói" đc nhiều hơn và mang 1 phong cách rất thú vị.
 
qá ổn, kô có lời nào để diễn đạt.......cả lời bình lẫn ảnh đều "đẹp"
 
Ảnh chụp rất đạt. Đặc biệt là mấy cái Macro. Bác dùng lens và body gì vậy?
 
hình như em thấy nghệ thuật gì àm tòan là macro ko à, sao ko thấy có những kỹ thuật khác nữa nhỉ, như ảnh người, rồi ảnh trời đất, kiến trúc, ánh sáng....
 
Phải công nhận là hôm nay xem mấy bức ảnh của Huyphong mà anh Vicentvunguyen post cộng với mấy lời bình làm mình có suy nghĩ khác về nhiếp ảnh nghiệp dư như mình.

Thật tình mà nói, chúng ta đôi khi ít chịu sáng tạo, thỉnh thoảng rập khuôn và nói nôn na là bắt chước. Hễ anh nào chụp cái ảnh đẹp, có tiếng, đứng một nơi nào đó để lấy bố cục và bấm máy thì chúng ta thường có tâm lý phải đứng ở góc máy cũng như anh ấy. Nghĩa là ta bị cái cũ quyến rũ, không dám và không thấy cái mới có khi hay hơn, đẹp hơn và độc đáo hơn. Bằng chứng là những bức ảnh của tác giả huyphong bên trên. Tác giả dám nhìn cái mà mọi người không nhìn ra, dĩ nhiên, còn có thêm lời để diễn đạt, nhưng rõ ràng, một câu chuyện về hoa mà trong chúng ta ai cũng có thể đã từng thấy, từng đứng cạnh bên và từng bấm mấy... nhưng ít ai trong chúng ta lại có cái nhìn sách tạo, làm một câu chuyện đầy lãng mạn, đậm chất nhân văn của những loài hoa. Tôi nhìn lại mình, tự nhiên thấy rung tay và xấu hổ quá.

Dẫu vậy, thấy người khác hay thì mình phải học. Hôm vừa rồi đi chơi chụp được vài tấm ưng ý, đang resize và sẽ post lên chia sẻ cùng mọi người.

bun2it nói:
hình như em thấy nghệ thuật gì àm tòan là macro ko à, sao ko thấy có những kỹ thuật khác nữa nhỉ, như ảnh người, rồi ảnh trời đất, kiến trúc, ánh sáng....

Hãy đợi đấy Bun ơi... :))
 
Hơ thế bác Bun lại thích phong cảnh ah... ok em có cái ảnh chụp ban đêm trên quảng trường cuối tuần đây... gửi bác tí :p

Hoa020.jpg
 
tovanhung nói:
Thật tình mà nói, chúng ta đôi khi ít chịu sáng tạo, thỉnh thoảng rập khuôn và nói nôn na là bắt chước. Hễ anh nào chụp cái ảnh đẹp, có tiếng, đứng một nơi nào đó để lấy bố cục và bấm máy thì chúng ta thường có tâm lý phải đứng ở góc máy cũng như anh ấy. Nghĩa là ta bị cái cũ quyến rũ, không dám và không thấy cái mới có khi hay hơn, đẹp hơn và độc đáo hơn. Bằng chứng là những bức ảnh của tác giả huyphong bên trên. Tác giả dám nhìn cái mà mọi người không nhìn ra, dĩ nhiên, còn có thêm lời để diễn đạt, nhưng rõ ràng, một câu chuyện về hoa mà trong chúng ta ai cũng có thể đã từng thấy, từng đứng cạnh bên và từng bấm mấy... nhưng ít ai trong chúng ta lại có cái nhìn sách tạo, làm một câu chuyện đầy lãng mạn, đậm chất nhân văn của những loài hoa. Tôi nhìn lại mình, tự nhiên thấy rung tay và xấu hổ quá.

Lâu lắm em cũng mới đọc thể loại bài viết nhìn nhận lại vấn đề như thế này anh Hưng ạ... đúng là lâu rồi chạy theo phong cách chụp ảnh đã quên đi mất một phần đặt tên cho cái hồn của bức ảnh....

Nghệ thuật nhiếp ảnh nó không chỉ cố định ở bất cứ một lĩnh vực nào mà nó ở cái hồn của ảnh nhiều khi cần một ánh mắt một nụ cười bất chợt nhưng ta nhanh tay "chộp" được thì đó lại là cả vấn đề nó rất bao là và trừu tượng... với người này thì đẹp nhưng với người kia thì lại xấu... có nhiều nhiếp ảnh gia một ngày đi chụp cả chục GB ảnh về tính đến cả 500 kiểu nhưng chỉ chọn được vài kiểu mà thôi... nhưng đó là chuyên nghiệp còn chúng ta chỉ là nghiệp dư nên phần nào cũng hạn chế hơn về cả thiết bị và kiến thức thêm vào đó cái nhìn nhận một khung cảnh và một cái hồn ảnh cũng không thể chuẩn mực như các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp được nên phân nào rất hạn chế... hy vọng topics này ngày càng phát triền và em thấy nên dọn dẹp bớt một số ảnh cá nhân được rồi :p

chúc anh em tiếp tục có nhiều ảnh đẹp :p
 
Back
Top