Nhờ cả nhà với

Nếu là thằng bạn thân của em thì tha không bắt nó tặng j cho mình thì thôi chứ hà cớ gì phải vất vả nghĩ quà gì để tặng :D
Nói vậy chứ không quan trọng lắm đâu, tặng cái j bạn bác có rồi thì vẫn quý như nhau cả. Bật lửa hay bút là hợp lý với "sếp", vertu cũng hay nhưng chết tiền. Tặng vợ bạn bác thì bác phải tặng đều đặn hàng năm hay các dịp lễ mới ăn thua :D
Tốt nhất là tổ chức 1 bữa nhà hàng lịch sự, mời cả nhà bạn bác đi ăn rồi tặng quà. Vừa tình cảm mà món quà lại mang ý nghĩa hơn.
 
get3freeby1 nói:
Cảm ơn cả nhà về các lời khuyên. Cuối cùng em xin thiên về các phương án như sau ạ:

Một là bật lửa: Tiếp khách tiếp khứa lôi quả Dupont ra thì cứ gọi là

Hai:Tên này cái gì cũng có, vậy nên chăng ta chuyển hướng sang tặng vợ hắn :D Phụ nữ tặng đồ dễ hơn. Với lại tặng thế vớ vẩn có khi lại thành hay :-$ Chồng lên chức ta tặng quà cho vợ =D>

Ý kiến các bác sao ạ :D

Bác cứ làm con Dupont không gì phải lăn tăn. Mà lôi ra châm thuốc thì khách hàng nó mới ngưỡng mộ cũng như uy tín nó tăng lên thêm.
 
Topic này trở thành chỗ tra cứu cho bác nào muốn mua quà tặng ai đó, toàn đồ xịn, cái gì cũng có bật lửa, giầy, đến laptop PDAs, chắc thiếu cái matiz thì đủ cả. Hì hì kể ra bác lập ra cái topic này cũng co ích phết, mỗi tội cái tên topic không thể hiện được nội dung này. Hì hì
 
Back
Top