Em đã tiểu phẩu con pé này lâu ùi và còn giữ lại vài hình làm kỉ niệm.
Nói là chỉ giáo thì nghe rùng rợn quá. Em cũng như mấy pác thôi nhưng được cái có bệnh "liều" chữa hoài không hết.
Hình em chụp là tổng thể nên không thấy rõ cái loa của em nó. Các pác sau khi mở vỏ mặt sau của pin ra sẽ thấy có 1 chỗ để loa, nghía cái loa có 2 cọng dây thò ra....cắt ở đó và hàn tiếp xúc với cái loa thay thế. Rất đơn giản và rất dễ làm.
Còn nếu ai sợ sẽ đụng chạm đến phần mạch của em nó thì làm như sau :
1 - Mở nắp sau em nó (cái này là đương nhiên)
2 - Vặn ốc mở tiếp phần mạch nhỏ xíu ngay chỗ cắm phone, nạy nhẹ nó ra - nạy phần lỗ cắm phone thôi (ngay chỗ dán băng keo màu vàng trong hình - chỉ duy nhất chỗ đó) lấy cả loa và cái mạch nhỏ téo đó ra mà hàn thay thế như bước đầu.
Làm thế này thì chắc ăn hơn vì không ảnh hưởng gì đến board chính của máy. (hơi nóng từ mỏ hàn hay lỡ vô tình làm đổ chì vào main --- ối thôi....chuyện tiếp theo thì ai cũng biết)
Cuối cùng nghe thử những bài hát mình đã remix lại xem có lớn không. Hay chọn nhạc chuông incoming là "Jing" nghe thử xem, nếu ok thì vặn ốc lại.
Hay hơn nữa thì các pác gỡ anten ra và câu 2 dây loa ra ngoài để có gì thử nhiều loa khác nhau rồi chọn lựa. Ra Nhật Tảo săn các loại loa 0,5W rồi chế vào.
Liều hơn thì gỡ hết ra như em rồi đem sơn lại...đẹp như mới, rao bán 99% thiên hạ cũng bó tay.
Tổng thể em tuốt lại mất 150k mà bán lại trước khi tuốt chênh lệch đến 1t5. Giờ bán rồi lại định tuốt tiếp em kế (cũng 6365).