ngồi buồn không biết làm gì, bán mấy con máy tính mà như đánh vật, giờ cũng múon cùng anh em thư giãn chút nhỉ, ai có thơ vui gì thì góp thêm vào đây nhé, còn đây xin cống hiến vài bài thư giãn : chép lại và paste thôi :
Lên cao mới biết núi cao,
Có bồ mới biết rất hao túi tiền
Chọn xoài đừng chọn xoài chua,
Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình
Khôn ba năm , dại một giờ
Biết dzầy , dại sớm khỏi chờ ba năm .
Bắt thang lên hỏi ông trời
Tiền cho gái mượn có đòi dưọc không ?
Ông tròi ổng trả lời rằng :
Tao còn bị gạt nói chi là mày
Một con ngựa đau cả tàu bỏ chạỵ.
Một người vô net, cả nhà kẹt phone
Yêu nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau nàng bổ cho ta gót giầy
Bé nhỏ ngày xưa hay hờn dỗi
Th đỗ rồi sao cứ mãi buồn thôi
Ơi bé hỡi! em nào có biết
Anh đã thầm thương dáng nhỏ hôm nào...
Yêu mái tóc, anh cài hoa hồng nhỏ
Em hững hờ: -Anh cứ mãi đùa thôi./.
--------
BÀI 2 (Lấy từ cuối cùng của mỗi câu...)
Tình ơi xa cách rồi chẳng gặp
Một sớm mai phiêu du ta tìm lại
Dáng em xưa, sống giữa muôn Người
Mấy thuở hỏi lòng sao chẳng biết
Thằng tôi ngày ấy phải đâu mình
Cứ ngơ ngẩn tình đời thật - ảo - hư không
Cứ vật vã đôi đường: không và có thể
Men nồng say rồi cũng thoáng quên
Choàng tỉnh dậy - ngọt ngào - môi... mắt... mũi... mặt... mày của Em./.
Vẽ hình em trên cát
Rồi anh...hôn một phát
Thế là...mồm đầy cát,
Nhổ ra đầy một bát.
Ôi tình yêu chua chát,
Toàn là đất với cát.
Anh đá em một phát,
Thế là đời...tan nát
Hút thuốc lào nâng cao sĩ diện
Thơm mồm bổ phổi diệt trùng lao.
Nhấc điếu lên như triệu tử múa đao.
Hạ điếu xuống như ngàn sao lấp lánh
Rít một hơi như đoàn tàu chuyển bánh
Thả khói ra như phượng múa rồng bay.
tieesp...........................
Lên cao mới biết núi cao,
Có bồ mới biết rất hao túi tiền
Chọn xoài đừng chọn xoài chua,
Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình
Khôn ba năm , dại một giờ
Biết dzầy , dại sớm khỏi chờ ba năm .
Bắt thang lên hỏi ông trời
Tiền cho gái mượn có đòi dưọc không ?
Ông tròi ổng trả lời rằng :
Tao còn bị gạt nói chi là mày
Một con ngựa đau cả tàu bỏ chạỵ.
Một người vô net, cả nhà kẹt phone
Yêu nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau nàng bổ cho ta gót giầy
Bé nhỏ ngày xưa hay hờn dỗi
Th đỗ rồi sao cứ mãi buồn thôi
Ơi bé hỡi! em nào có biết
Anh đã thầm thương dáng nhỏ hôm nào...
Yêu mái tóc, anh cài hoa hồng nhỏ
Em hững hờ: -Anh cứ mãi đùa thôi./.
--------
BÀI 2 (Lấy từ cuối cùng của mỗi câu...)
Tình ơi xa cách rồi chẳng gặp
Một sớm mai phiêu du ta tìm lại
Dáng em xưa, sống giữa muôn Người
Mấy thuở hỏi lòng sao chẳng biết
Thằng tôi ngày ấy phải đâu mình
Cứ ngơ ngẩn tình đời thật - ảo - hư không
Cứ vật vã đôi đường: không và có thể
Men nồng say rồi cũng thoáng quên
Choàng tỉnh dậy - ngọt ngào - môi... mắt... mũi... mặt... mày của Em./.
Vẽ hình em trên cát
Rồi anh...hôn một phát
Thế là...mồm đầy cát,
Nhổ ra đầy một bát.
Ôi tình yêu chua chát,
Toàn là đất với cát.
Anh đá em một phát,
Thế là đời...tan nát
Hút thuốc lào nâng cao sĩ diện
Thơm mồm bổ phổi diệt trùng lao.
Nhấc điếu lên như triệu tử múa đao.
Hạ điếu xuống như ngàn sao lấp lánh
Rít một hơi như đoàn tàu chuyển bánh
Thả khói ra như phượng múa rồng bay.
tieesp...........................