boyback_hn
New member
Chào bạn.
Các câu trả lời của bạn mình chẳng thấy đồng tìn. Nhưng ít nhất cũng còn thấy bạn còn có chút ít trách nhiệm, có thể là do sức ép cộng đồng nên bạn phải xuất hiện để trả lời.
Mình xin đối chấp và phản biện lại bạn những câu trả lời cảu bạn thế này:
Thứ 1: Đúng là 2 số bạn dùng nhưng số lần nào mình liên lạc thì chỉ có số 0906280486 có tín hiệu (nói chung là liên lạc cả 2). Cứ giả sự bạn cho bạn bạn mượn đi, nhưng chẳng ai vô trách nhiệm khi thấy 1 số gọi điện thoại liên lạc liên tục như vậy mà kô nhấc máy nổi 1 lần trong suốt 3 ngày trời. Vậy tai sao khi bạn nhận máy về vào lúc 8h đi (lúc bạn trả lời trên diễn đàn) tại sao bạn kô phản hồi lại cho tôi. Mới cả đối với 1 người thích công nghệ như bạn (search thông tin trên google về nick anviet8386 thì mọi người rõ) liệu có thể cho ai đó mượn cái Iphone mà bạn mới mua thời gian dài như vậy?
Thứ 2: Tôi đảm bảo bạn nhận được tin nhắn. Phía dưới đây là tin nhắc thực mà tôi đã nhắn tới. Xin cam đoan thời gian và tin nhắn là có thực 100%. Tôi nhắn từ 2 nick khác nhau, 1 nick hay nói chuyện với cậu AN này và 1 nick giả là người mua. 1 nick giả người mua thì thấy bạn trả lời, còn 1 nick chính (hay chat) nhắn tin mong muốn sự phản hồi của bạn về cái máy thì lại kô. Mình cũng theo dõi account của bạn trên HHVN, thấy bạn cũng rất hay vào (thường là các buổi sáng) như vậy hoàn toàn là bạn rất hay Online (thông thường thói quen 1 người hay lên mạng là mở cái nick Yahoo của mình, đây chỉ là phản biện cảm tính thôi). Mới cả bạn bảo bạn đang thi và mình có nhớ bạn nói với mình là thi vào thứ sau, chẳng cớ nào 1 ngôi trường nhu BK bắt bạn thi vào thứ 7 và CN cả (trừ thi lại). và sáng nay 10h vẫn thấy bạn Online.
XIn xem thêm tin nhắn Yahoo dưới đây (nguyên tin nhắn và thời gian lưu trong Archive của Yahoo kô biết nó có chênh giờ việt kô nữa):
Ngày 13/12/2007
boyback_hn (12/13/2007 11:09:07 PM): chao AN
boyback_hn (12/13/2007 11:09:21 PM): mình gọi cho bạn mãi nhưng ko thấy trả lời
boyback_hn (12/13/2007 11:09:29 PM): tại sao cái máy O2 của bạn mình mua về
boyback_hn (12/13/2007 11:09:39 PM): sau khi hard reset lại máy
boyback_hn (12/13/2007 11:10:04 PM): thì kô thể nào căn màn hình "align screen" được
boyback_hn (12/13/2007 11:10:11 PM): bạn xem thế nào
boyback_hn (12/13/2007 11:10:15 PM): cái máy chán qúa
boyback_hn (12/13/2007 11:10:24 PM): đau cả đầu cả tối rồi
Ngày 14/12/2007 nhắn từ một nick khác:
laptop_ger (12/14/2007 11:31:55 AM): chao ban
laptop_ger (12/14/2007 11:32:12 AM): Ban con may O2 exec ko
Buổi tối hôm đó: le PDA là cái tên xuất hiện từ nick anviet8386 ạ.
le PDA (12/14/2007 8:32:12 PM): máy mình đã bán
le PDA (12/14/2007 8:32:12 PM): cám ơn bạn đã quan tâm
Ngày 15/12/2007: Em add nick và đang online = nick này thì thấy bác ý add lại và em đã nhắn thế này
laptop_ger (12/15/2007 4:08:36 PM): Ban An day roi
laptop_ger (12/15/2007 4:09:11 PM): chào bạn
laptop_ger (12/15/2007 4:09:55 PM): ua
laptop_ger (12/15/2007 4:09:59 PM): đâu rồi
laptop_ger (12/15/2007 4:10:04 PM): vừa add nick mình mà
Ngày 16/11/2007:
boyback_hn (12/16/2007 10:01:58 AM): đến hôm nay mà vẫn kô thấy trả lời thì đúng là lừa đảo rồi
boyback_hn (12/16/2007 10:03:03 AM): bán hàng kiểu này thì chết mất
boyback_hn (12/16/2007 10:03:23 AM): xa hội mà có những loại người như cậu thì quả thực là kém phát triển
boyback_hn (12/16/2007 10:04:10 AM): bán được máy cái là cúp đuôi luôn
boyback_hn (12/16/2007 10:04:16 AM): vô trách nhiệm quá
boyback_hn (12/16/2007 10:05:00 AM): tôi sẽ đăng thông tin lên 1 vài diễn đàn cho mọi người biết bộ mắt thật của cậu
boyback_hn (12/16/2007 10:05:35 AM): "bán hàng đểu và cúp đuôi luôn" -> có phải là lừa đảo kô nhỉ
Hết ạ. Nếu bác ý kô nhận được tin nhắn từ nick boyback_hn vậy tại sao bác ý lại nhận được tin nhắn từ nick laptop_ger. Nhưng tin nhắn này là 100%, em chẳng có đầu óc nào phong phú mà có thể ngồi bịa mấy cái tin này, bác nào kô tin thì cứ coi như là dẫn chứng ví dụ bên lề.
Thứ 3: Mình xin thưa là, khi xem máy đúng là mình có xem rất cẩn thận nhưng chỉ duy nhất lại không hard reset hay Align screen lại màn hình (Reset nó kô bắt chức năng này), mới cả ngay lúc đó em có biết Hard reset hay vào để Align screen lại màn hình là thế nào đâu. Mới cả xem máy có vài phút mà bắt hết được lỗi của nó thì mình còn vác về làm gì. Tin tưởng nhau mới là quan trọng. Và thời gian mà em liên lạc với bác và nhắn tin cho bác qua Yahoo là ngay tối hôm đó lúc tâm 23h (kô đủ để vác ra hàng làm bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến máy). Em mua máy lúc tầm 6h tối và 9h về nhà hí hoáy chỉ mỗi quả căm chỉnh mất béng 2h chẳng làm cái gì cả. Em không bảo nó chết cảm ứng vì lúc mua xong còn nghịch được 30 phút, còn xem cả mấy cái đoạn nhạc trên thẻ. Theo em hiểu và có search thử thông tin này trên trang #!#!#!#!#!#!#! thì mọi người bảo đây là hiện tượng lớp cảm ứng của màn hình bị chết, đổi lúc vẫn có thể qua được bước này, nhưng dùng sớm muộn cũng chết. Bác nào ở HN muốn coi chi tiết hiện tượng này thì cứ PM cho em, em vác máy đến đê mọi người coi ạ.
Có thể máy kô tốt nên bác kô giám bán cho mọi người trên HHVN, thấy em gà mờ nên bác đẩy luôn. (em cũng nhận là em gà thật nên dính phải bác). Nói chung là máy mà có lỗi gì ngay lúc mua thì em vác về nhà làm gì.
Thứ 4: Em kô bàn tới ạ, người bổn phận của em.
@HPHPHP: em mà làm rơi vào nước, thử hỏi bác liệu 1 chú máy như O2 Exec này có đủ khoẻ để sống sót như mấy cái Nokia để em có thể ngồi căn chỉnh cái màn hình kô hả bác. Em kô bảo bị lệch cảm ứng mà bảo là đến phần căn man hình "Align Screen" là nói cứ đơ ra đấy, chọc đúng giữa 4 cái hình vuông, nó có di chuyên nhưng lại kô cho qua. (bác xem thêm điều thứ 3 em trả lời ở trên)
@Mod Bad: đúng em em có giao dịch nhờ hỗ trợ từ thứ 5 đến CN là 4 ngày liên. Ý kiến của anh em rất đồng ý, em sẽ rút kinh nghiệm vì lời lẽ.
@C2future: nếu lời lẽ kô phải xin bỏ qua, bạn cứ đặt vị trí vào mình, mua được 1 cái máy kô dùng được và liên hệ với người bán suốt 3 ngày kô có 1 tín hiệu trả lời, bạn sẽ là gì và suy nghĩ gì.
Đến nước này thì các bác thử hỏi liệu em và bác An (C2future) có thể gặp nhau và nói chuyện, trao đổi cũng như trợ giúp nhau về kỹ thuật không ạ? Chẳng gặp nhau thì thôi, chứ gặp nhau khéo kô trò chuyện kô được lại tay chân thì chết.
Còn ý bác An thế nào, nhận lại máy và trả tiền cho em được chứ hay hỗ trợ em đê em sửa cái máy.
Các câu trả lời của bạn mình chẳng thấy đồng tìn. Nhưng ít nhất cũng còn thấy bạn còn có chút ít trách nhiệm, có thể là do sức ép cộng đồng nên bạn phải xuất hiện để trả lời.
Mình xin đối chấp và phản biện lại bạn những câu trả lời cảu bạn thế này:
Thứ 1: Đúng là 2 số bạn dùng nhưng số lần nào mình liên lạc thì chỉ có số 0906280486 có tín hiệu (nói chung là liên lạc cả 2). Cứ giả sự bạn cho bạn bạn mượn đi, nhưng chẳng ai vô trách nhiệm khi thấy 1 số gọi điện thoại liên lạc liên tục như vậy mà kô nhấc máy nổi 1 lần trong suốt 3 ngày trời. Vậy tai sao khi bạn nhận máy về vào lúc 8h đi (lúc bạn trả lời trên diễn đàn) tại sao bạn kô phản hồi lại cho tôi. Mới cả đối với 1 người thích công nghệ như bạn (search thông tin trên google về nick anviet8386 thì mọi người rõ) liệu có thể cho ai đó mượn cái Iphone mà bạn mới mua thời gian dài như vậy?
Thứ 2: Tôi đảm bảo bạn nhận được tin nhắn. Phía dưới đây là tin nhắc thực mà tôi đã nhắn tới. Xin cam đoan thời gian và tin nhắn là có thực 100%. Tôi nhắn từ 2 nick khác nhau, 1 nick hay nói chuyện với cậu AN này và 1 nick giả là người mua. 1 nick giả người mua thì thấy bạn trả lời, còn 1 nick chính (hay chat) nhắn tin mong muốn sự phản hồi của bạn về cái máy thì lại kô. Mình cũng theo dõi account của bạn trên HHVN, thấy bạn cũng rất hay vào (thường là các buổi sáng) như vậy hoàn toàn là bạn rất hay Online (thông thường thói quen 1 người hay lên mạng là mở cái nick Yahoo của mình, đây chỉ là phản biện cảm tính thôi). Mới cả bạn bảo bạn đang thi và mình có nhớ bạn nói với mình là thi vào thứ sau, chẳng cớ nào 1 ngôi trường nhu BK bắt bạn thi vào thứ 7 và CN cả (trừ thi lại). và sáng nay 10h vẫn thấy bạn Online.
XIn xem thêm tin nhắn Yahoo dưới đây (nguyên tin nhắn và thời gian lưu trong Archive của Yahoo kô biết nó có chênh giờ việt kô nữa):
Ngày 13/12/2007
boyback_hn (12/13/2007 11:09:07 PM): chao AN
boyback_hn (12/13/2007 11:09:21 PM): mình gọi cho bạn mãi nhưng ko thấy trả lời
boyback_hn (12/13/2007 11:09:29 PM): tại sao cái máy O2 của bạn mình mua về
boyback_hn (12/13/2007 11:09:39 PM): sau khi hard reset lại máy
boyback_hn (12/13/2007 11:10:04 PM): thì kô thể nào căn màn hình "align screen" được
boyback_hn (12/13/2007 11:10:11 PM): bạn xem thế nào
boyback_hn (12/13/2007 11:10:15 PM): cái máy chán qúa
boyback_hn (12/13/2007 11:10:24 PM): đau cả đầu cả tối rồi
Ngày 14/12/2007 nhắn từ một nick khác:
laptop_ger (12/14/2007 11:31:55 AM): chao ban
laptop_ger (12/14/2007 11:32:12 AM): Ban con may O2 exec ko
Buổi tối hôm đó: le PDA là cái tên xuất hiện từ nick anviet8386 ạ.
le PDA (12/14/2007 8:32:12 PM): máy mình đã bán
le PDA (12/14/2007 8:32:12 PM): cám ơn bạn đã quan tâm
Ngày 15/12/2007: Em add nick và đang online = nick này thì thấy bác ý add lại và em đã nhắn thế này
laptop_ger (12/15/2007 4:08:36 PM): Ban An day roi
laptop_ger (12/15/2007 4:09:11 PM): chào bạn
laptop_ger (12/15/2007 4:09:55 PM): ua
laptop_ger (12/15/2007 4:09:59 PM): đâu rồi
laptop_ger (12/15/2007 4:10:04 PM): vừa add nick mình mà
Ngày 16/11/2007:
boyback_hn (12/16/2007 10:01:58 AM): đến hôm nay mà vẫn kô thấy trả lời thì đúng là lừa đảo rồi
boyback_hn (12/16/2007 10:03:03 AM): bán hàng kiểu này thì chết mất
boyback_hn (12/16/2007 10:03:23 AM): xa hội mà có những loại người như cậu thì quả thực là kém phát triển
boyback_hn (12/16/2007 10:04:10 AM): bán được máy cái là cúp đuôi luôn
boyback_hn (12/16/2007 10:04:16 AM): vô trách nhiệm quá
boyback_hn (12/16/2007 10:05:00 AM): tôi sẽ đăng thông tin lên 1 vài diễn đàn cho mọi người biết bộ mắt thật của cậu
boyback_hn (12/16/2007 10:05:35 AM): "bán hàng đểu và cúp đuôi luôn" -> có phải là lừa đảo kô nhỉ
Hết ạ. Nếu bác ý kô nhận được tin nhắn từ nick boyback_hn vậy tại sao bác ý lại nhận được tin nhắn từ nick laptop_ger. Nhưng tin nhắn này là 100%, em chẳng có đầu óc nào phong phú mà có thể ngồi bịa mấy cái tin này, bác nào kô tin thì cứ coi như là dẫn chứng ví dụ bên lề.
Thứ 3: Mình xin thưa là, khi xem máy đúng là mình có xem rất cẩn thận nhưng chỉ duy nhất lại không hard reset hay Align screen lại màn hình (Reset nó kô bắt chức năng này), mới cả ngay lúc đó em có biết Hard reset hay vào để Align screen lại màn hình là thế nào đâu. Mới cả xem máy có vài phút mà bắt hết được lỗi của nó thì mình còn vác về làm gì. Tin tưởng nhau mới là quan trọng. Và thời gian mà em liên lạc với bác và nhắn tin cho bác qua Yahoo là ngay tối hôm đó lúc tâm 23h (kô đủ để vác ra hàng làm bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến máy). Em mua máy lúc tầm 6h tối và 9h về nhà hí hoáy chỉ mỗi quả căm chỉnh mất béng 2h chẳng làm cái gì cả. Em không bảo nó chết cảm ứng vì lúc mua xong còn nghịch được 30 phút, còn xem cả mấy cái đoạn nhạc trên thẻ. Theo em hiểu và có search thử thông tin này trên trang #!#!#!#!#!#!#! thì mọi người bảo đây là hiện tượng lớp cảm ứng của màn hình bị chết, đổi lúc vẫn có thể qua được bước này, nhưng dùng sớm muộn cũng chết. Bác nào ở HN muốn coi chi tiết hiện tượng này thì cứ PM cho em, em vác máy đến đê mọi người coi ạ.
Có thể máy kô tốt nên bác kô giám bán cho mọi người trên HHVN, thấy em gà mờ nên bác đẩy luôn. (em cũng nhận là em gà thật nên dính phải bác). Nói chung là máy mà có lỗi gì ngay lúc mua thì em vác về nhà làm gì.
Thứ 4: Em kô bàn tới ạ, người bổn phận của em.
@HPHPHP: em mà làm rơi vào nước, thử hỏi bác liệu 1 chú máy như O2 Exec này có đủ khoẻ để sống sót như mấy cái Nokia để em có thể ngồi căn chỉnh cái màn hình kô hả bác. Em kô bảo bị lệch cảm ứng mà bảo là đến phần căn man hình "Align Screen" là nói cứ đơ ra đấy, chọc đúng giữa 4 cái hình vuông, nó có di chuyên nhưng lại kô cho qua. (bác xem thêm điều thứ 3 em trả lời ở trên)
@Mod Bad: đúng em em có giao dịch nhờ hỗ trợ từ thứ 5 đến CN là 4 ngày liên. Ý kiến của anh em rất đồng ý, em sẽ rút kinh nghiệm vì lời lẽ.
@C2future: nếu lời lẽ kô phải xin bỏ qua, bạn cứ đặt vị trí vào mình, mua được 1 cái máy kô dùng được và liên hệ với người bán suốt 3 ngày kô có 1 tín hiệu trả lời, bạn sẽ là gì và suy nghĩ gì.
Đến nước này thì các bác thử hỏi liệu em và bác An (C2future) có thể gặp nhau và nói chuyện, trao đổi cũng như trợ giúp nhau về kỹ thuật không ạ? Chẳng gặp nhau thì thôi, chứ gặp nhau khéo kô trò chuyện kô được lại tay chân thì chết.
Còn ý bác An thế nào, nhận lại máy và trả tiền cho em được chứ hay hỗ trợ em đê em sửa cái máy.