• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Nước hoa Victoria's Secret Love Rocks, Hugo XX, Lanvin Marry Me KT 22h45 - 6/03/2015

Em cũng có chơi thử trong hội này. Mà em làm 1 chai bên linh perfume xài thấy cũng ổn. Nghe nói mấy store vn thường săn hàng ebay ship về bán hay sao nên chất lượng không ổn định. Có chai bị than phiền có chai thì không :(

Bác biết hội đấy là hội nào mà bảo :D. Em không chơi qua FB nhoé.
Còn cái vụ ship ebay thì không phải như bác nói. Nói trắng ra là các store ở VN nó hay pha nước hoa, có lương tâm thì pha ít, ko có lương tâm thì pha nhiều. Như vậy thì khó có thể check hàng fake bởi vì vỏ, hộp có thể là ngon, nhưng ruột lởm.
 
Em cũng có chơi thử trong hội này. Mà em làm 1 chai bên linh perfume xài thấy cũng ổn. Nghe nói mấy store vn thường săn hàng ebay ship về bán hay sao nên chất lượng không ổn định. Có chai bị than phiền có chai thì không :(
Ebay làm gì cho mất thời gian đợi chờ, giá lại cao? Mua ngay cạnh thằng láng giềng không tiện hơn sao bác :D
 
Có lấy của bác chủ đôi món..... không phải tát nước theo mưa đâu .... thôi thì lần sau.....
 
Đây là một hóa đơn, e hay ship bên US, còn nhiều nữa, up cho các bác một cái xem thử. Nói thẳng cho bác kg đoán vòng vo nữa, là mấy tháng trước e hay ship về bán, rồi có bỏ lại cho một đứa bạn, nhưng dạo này e kg có ship hàng nữa vì công việc hiện tại quá bận, mấy bác có thể xem history thì sẽ thấy lúc này e rất là ít lên, bạn nó có giới thiệu hàng cho e, thật sự e kg biết nó mua từ monaco, nhưng có bán qua mấy chai thì có mấy bác comment là ổn, nên e mới đem lên bán. Mà bán hàng nếu fake thì có trách nhiệm chứ e đâu phải là bỏ của chạy lấy người, nên e mới nói các bác nếu check đc thì e đền và e cũng đến tận monaco làm cho ra chuyện. Số hàng e bán qua rồi lúc trước đa số là hàng Tester, mà monaco làm gì có nhiều hàng tester như e nhập . :)

Hoadon.jpg
 
Bản thân em tự thừa nhận là riêng lĩnh vực nước hoa thì em rất ngu, chỉ biết mua và dùng, cùng lắm là check batch code trùng giữa hộp và chai chứ bảo phân biệt thật giả, fake phiếc này kia thì em thua. Cũng vì thế mới hay lên đây săn nước hoa với hy vọng mua được hàng thật. Coi vậy cũng chưa chắc lắm thì phải.
 
@LeePu em nghĩ anh nên có lời xin lỗi vì thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hàng hóa xuất sứ khi đưa lên đấu .... giờ trả lẽ em cùng các anh em đấu xong lại phải mang đi check choác kiểm tra....
Số tiền ae bỏ ra .... để mua sản phẩm và sự tin cậy được đảm bảo từ người bán.
Góp ý mang tính xây dựng thôi ạ, vì em thấy trên hhvn như 1 đại gia đình , mỗi thành viên có sự tin tưởng nhau không hề nhẹ ....:D
 
@LeePu em nghĩ anh nên có lời xin lỗi vì thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hàng hóa xuất sứ khi đưa lên đấu .... giờ trả lẽ em cùng các anh em đấu xong lại phải mang đi check choác kiểm tra....
Số tiền ae bỏ ra .... để mua sản phẩm và sự tin cậy được đảm bảo từ người bán.
Góp ý mang tính xây dựng thôi ạ, vì em thấy trên hhvn như 1 đại gia đình , mỗi thành viên có sự tin tưởng nhau không hề nhẹ ....:D
OK, bác nói đúng, thật sự e kg phải lừa đảo gì các bác, coi như đây là lỗi của e kg check kỹ xuất xứ, cũng do tin một phần tin người, thôi thì e rút kinh nghiệm vậy. Khi nào rảnh e sẽ nhập hàng về bán, lần cuối cùng e gởi lời xin lỗi tới các bác có một phần e sơ suất. Nhân vô thập toàn. Mong mọi người bỏ qua lỗi này.
 
"Coi như" ,( nhân vô thập toàn )n ...phủi
Phủi là sao bác, nếu hàng mà fake thì e cũng đền chứ có nói là trốn ai bao giờ, vấn đề ở đây là kg tin tưởng vào nguồn hàng mà thôi, chứ e có trốn tránh nhiệm của mình đâu.
 
Mình thấy bác chủ cũng có hơi hướng giải quyết nhưng chưa nhận hoàn toàn trách nhiệm...
Không nên phủi lấy cái sai của mình bằng cách lấp liếm bằng cái sai của người khác. Tốt nhất bác nên công khai xin lỗi, đối với những nguồn hàng đã đấu từ bác, người ta có quyền đòi refund (thay vì bác bắt người khác chứng minh, bởi lẽ bác cũng chưa chắc về nguồn gốc sản phẩm mà chính mình bán). Đôi lời góp ý cùng bác
 
Mình thấy bác chủ cũng có hơi hướng giải quyết nhưng chưa nhận hoàn toàn trách nhiệm...
Không nên phủi lấy cái sai của mình bằng cách lấp liếm bằng cái sai của người khác. Tốt nhất bác nên công khai xin lỗi, đối với những nguồn hàng đã đấu từ bác, người ta có quyền đòi refund (thay vì bác bắt người khác chứng minh, bởi lẽ bác cũng chưa chắc về nguồn gốc sản phẩm mà chính mình bán). Đôi lời góp ý cùng bác
Xin thưa với bác ,là đã nhận comment mấy bác hàng ok thì mình mới lên tiếp, chứ nếu hàng mà fake thì đã bị mấy bác đòi từ lâu rồi, việc này nó nằm ở lòng tin mà thôi, bác nên hiểu vấn đề ở đây
 
Câu chuyện ở đây đúng như bác nói là lòng tin...hàng của bác những người đấu giá thắng có thể không rõ nó là thật hay ko, chỉ vì mọi người tin vào mác thương gia của bác nên nghĩ nó là thật.
P/S: mình không reply thêm nữa, góp ý thì cũng đã rồi, tuỳ bác xử lý
 
Câu chuyện ở đây đúng như bác nói là lòng tin...hàng của bác những người đấu giá thắng có thể không rõ nó là thật hay ko, chỉ vì mọi người tin vào mác thương gia của bác nên nghĩ nó là thật.
P/S: mình không reply thêm nữa, góp ý thì cũng đã rồi, tuỳ bác xử lý
Tóm lại là hàng chất lượng kg có gì bàn cãi, bác nào có gì thì liên hệ trực tiếp, đem ra test trực tiếp với nhiều người luôn, muốn sao thì e sẵn sàng tiếp nhận chúng ta cùng giải quyết, việc comment thế này chẳng có gì, e bán hàng rồi thì có trách nhiệm, e chẳng làm gì mà phải trốn. E kg nói gì thêm nữa, bác nào cần thì liên hệ trực tiếp.
 
Cùng một vấn đề, em thấy bên nhattao chỉ toàn ăn gạch, bên nhà mình gạch cũng có nhưng góp để xây nhà là chủ yếu.
Cá nhân em thấy có người đang cố đẩy câu chuyện theo hướng mình muốn. Âu cũng là kinh doanh cả thôi
 
Tôi thấy có một số vấn đề:

- Một số bác cũng có những ý kiến chưa chuẩn xác lắm vì theo tôi thấy cũng chưa có thông tin là hàng hóa của bác chủ là fake, cũng như nguồn gốc xuất xứ của nguồn hàng cũng chưa rõ ràng.

- Tuy nhiên, gì thì gì đây là box Đấu giá, vì vậy một sản phẩm mà giá khởi điểm (sau khi lộ thằng trong đống rơm) không mang tính chất đấu giá thì rõ ràng bác chủ sẽ được nhìn nhận;). Chưa nói đến việc bác cũng không rõ hàng bác là hàng gì cũng là vấn đề sẽ bị đánh giá. Ngoài ra việc giải đáp thông tin của bác có lẽ cũng chưa thật thuyết phục được phần đông anh em quan tâm đâu ạ:D

- Uy tín là một cái gì đó rất vô hình, có cũng rất dễ mà mất đi cũng thật đơn giản. Hy vọng các bác kinh doanh đừng suy nghĩ một cách đơn giản & ngây thơ quá vậy;).

Xin cảm ơn!

@Tôi sẽ chuyển topic này sang box phản hồi để các bác có thể tham khảo rút kinh nghiệm:D
 
Sửa lần cuối:
Thật sự là em không muốn nói thêm với bác chủ nữa về vấn đề này nhưng xem ra cách nói chuyện của bác chủ làm em cũng như vài bác khác thấy đôi chút khó chịu không được hài lòng. Thôi thì em đành nói mọi chuyện cho rõ ràng để các bác cùng hiểu cũng như bác chủ đừng quá cố chấp như vậy nữa.

- Sau khi em đấu giá vào ngày thứ 6 ( 06/03) thì em hẹn bác chủ thứ 2 chuyển khoản vì chỗ em không có vietcombank, nhưng đợi mãi đến ngày 18/03 em mới nhận được hàng, khi nhận thì em có xem qua và chụp lại như em đã đăng ở trên và nghi ngờ vì có mác giá bán như trên. Em kiểm tra thì thấy trang bán hàng của bác không có loại đó nên em seach thừ thì lòi ra cái ông monaco. Em biết ngay sau khi em chuyển tiền bác chủ mới đặt mua rồi gửi cho em.

- Sau đó em nghi ngờ chất lượng bèn mở hộp ra coi, vì vỏ chai mầu đỏ nên hiện rõ nhiều vết bẩn đen, em phải dùng khăn lau mạnh mới sạch, sau đó em mới đăng hình lên để hỏi bác chủ. Em khẳng định lọ này đã bị bóc seal đóng lại không phải còn nguyên. Chất lượng em không giám bàn.

- Sau khi hỏi nguồn gốc bác chủ không trả lời thẳng thắn mà vòng vo nói check hàng fake thì hoàn tiền, bác đấu giá biết bao nhiêu lần bây giờ tất cả cùng đòi trả bác thì bác có giám khẳng định hoàn tiền hết không ? Bác đừng nói hàng bên chỗ monaco là xịn 100% vì bóc hộp em ra là em thấy không an toàn rồi ạ.

- Nhiều bác nói quá thì bác mới đăng hình chụp một tờ ship hàng nước hoa lên để nói bác nhập rất nhiều nhưng tên tuổi địa chỉ giá bán thì che đi :D để chứng minh cái gì thì em chả hiểu, bác ship nhiều hay ít thì ai biết ? Cái quan trọng là em hỏi cái em vừa đấu xong cơ mà.

- Bác cũng 27 tuổi rồi cũng nên biết tiền không phải là tất cả đâu ạ, chỗ đấu giá bác vào kiếm tiền trắng trợn trong khi nguồn gốc hàng bác cũng không giám đảm bảo là hàng xịn 100%. Lúc nào cũng câu nhân vô thập toàn :) câu đó là nói người ta không ai hoàn hảo chứ không phải vì lợi nhuận vì đồng tiền ạ, em tặng bác câu này "nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu" bác nghiên cứu đi.

Em cũng cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm. Chúc các bác ngủ ngon và có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.
 
Back
Top