Nuôi kiến - nghe hay đấy chứ

  • Thread starter Thread starter Fami
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ngày bé mình cũng hay bắt kiến chọi thả vào cái lọ thủy tinh cùng cát để nuôi. Thỉnh thoảng bắt vai vài đôi vặt râu cấu đít cho chọi nhau với kiến chọi của thẳng khác, vui phết.

Trưa hè cả lũ rủ nhau ra các bãi cỏ câu kiến chọi cháy đen cả lưng. :D
 
Cũng hay. nhưng nếu việc này mà nhập về những loại kiến ăn thịt thì e ằng :(

Cái này em cũng khoái lăm!
 
Loại kiến nào mà chẳng ăn xịt bác ơi :eek:
Cơ mà dạo này nhiều dân TTVN sang đây buôn bán nhỉ :rolleyes:
 
có bác nào nuôi chưa vậy? cho mình biết giá cả thế nào để làm 1 bình nuôi chơi
 
Tìm lọ đẹp có đèn như Quảng cáo thì khó, chứ kiến ra bãi cỏ có mà đầy, chọc ngọn cỏ mật vào tổ có khi kéo ra 5-6 con là thường, mua kiến làm gì tốn tiền.

Nuôi kiến lửa mới lo nó đột vòm cắn thân chủ, chứ nuôi kiến cỏ/hay kiến chọi thì vô tư, hiền lành lắm; trừ khi vặt râu cấu đít nó để cho đánh nhau thôi. Mà lúc đấy kiến nó cũng chỉ quay quay như say rượu, gặp cái gì cắn cái đấy thôi. :D
 
Back
Top