Ở HHVN có ai tham gia thị trường chứng khoán VN không?

mới chơi thì tầm 5m-10m cũng trade được rồi, vốn càng nhiều lỗ càng nhiều, xót của lại bỏ luôn thì buồn, mua 1-2 mã tốt thôi ko nên dàn trải, và tốt nhất kiếm đc ai chơi trước đánh cùng là tốt nhất :))))
 
Góc bốc phét nên em cũng bóc phốt tiếp. Nếu ít quá, dưới 50 triệu, bạn sẽ rơi vào trạng thái chơi, mất tiền không xót, nên sẽ chơi là chính, ko đủ máu lửa để chiến. Do đó chắc chắn sẽ mất, thua, chỉ còn lại mỗi cảm giác chơi, như thế là lãng phí. Để tiền đó mua xe, điện thoại là được.

Dưới 50 triệu, rất khó chinh chiến, nếu được thì là rất ít, chả bõ công đèn sách nghiên cứu đâu. Để thời gian đó và tiền đó chơi với gia đình, như thế là được.
 
Bởi vấn đề là mới chơi nên khi anh cầm nhiều cổ và ýt cổ lúc lời lỗ hay lúc thoát hàng nó đã khác nhau rồi, mới chơi lỗ ýt cắt lỗ còn dễ chứ ôm nhiều 1% cũng vài chai đến vài chục chai rồi sao người ta hiểu được tại sao lại mất tiền, chưa kể tin giả, lái lợn đầy ra, ko tập làm quen các lệnh nữa thì 5x -100m bay cái 1 là đúng rồi :D em mới đầu cũng chỉ bỏ 13m ra ngồi trade với thag bạn nhưng được cái ýt nhất là chắc chắn chưa lỗ, lãi thì em không quan tâm lắm vì rảnh hay có việc bất thường cũng rút ra luôn rồi, nào thấy mã đẹp tin tốt thì lại nạp vào lướt nhẹ thôi, luôn có target và cắt lỗ ~7% thì cũng khó lỗ lắm , tránh xa hàng rác <10 cũng nhẹ đầu :)))) Quan trọng hơn cả là em chăm đọc tin tức trong ngoài nước hẳn lên, hiểu biết được thêm nhiều cái, với em vậy là lời rồi :p
 
Mentor có tâm và kích thích động lực nhất lại ở rất gần: chính là "Bác Hồ" á.
 
Góc bốc phét nên em cũng bóc phốt tiếp. Nếu ít quá, dưới 50 triệu, bạn sẽ rơi vào trạng thái chơi, mất tiền không xót, nên sẽ chơi là chính, ko đủ máu lửa để chiến. Do đó chắc chắn sẽ mất, thua, chỉ còn lại mỗi cảm giác chơi, như thế là lãng phí. Để tiền đó mua xe, điện thoại là được.

Dưới 50 triệu, rất khó chinh chiến, nếu được thì là rất ít, chả bõ công đèn sách nghiên cứu đâu. Để thời gian đó và tiền đó chơi với gia đình, như thế là được.
đồng ý với quan điểm này "chả bõ công đèn sách nghiên cứu đâu. Để thời gian đó và tiền đó chơi với gia đình, như thế là được." Chơi cơm gạo thì chơi lớn, ăn nhiều chứ bỏ thời gian ra chơi mà kiếm ít thì nên dành thời gian làm chuyện khác.
 
Mất cái phone.
vãi thật. Tháng 1-2 virut làm mất 1 cái nhà, khi mọi người sợ hãi thì gom góp......đến nổi xài dt cùi bắp......và thành quả hiện tại được 1.5 cái.
Đội ngũ F0 từ trong và ngoài nước hiện nay rất hùng hậu. Virut làm làn sóng ngoại tệ chuyển sang VN.
Điển hình người bạn từ HK trước dịch là chuyển 1 phần về VN. Nếu quan sát kĩ thì thấy $ dola vào nhiều nên tỷ giá hiện nay cứ như vậy.
Khuyên chân tình, muốn đầu tư thì nhìn vào thu nhập của chính bản thân và quyết định, đừng hỏi ai trên đây.
Nếu thu nhập dưới 1 tr /ngày thì tập trung làm việc nâng cao năng suất và cải thiện kiến thức.
Hơn 1tr/ ngày rồi thì kiến thức cũng tạm và tiền tích lũy cũng ok thì đầu tư ok.
Còn 10-100 thì để dành đó đi tán gái.....kiếm con nào nhà ngon thì coi như ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG.
 
Mà lưu ý: ko chỉ thông tin ở đây, các thông tin ở cả nơi khác cũng chỉ là những thứ rác rưởi, đừng để nó ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của bạn !

Khuyên chân tình, muốn đầu tư thì nhìn vào thu nhập của chính bản thân và quyết định, đừng hỏi ai trên đây.

Lưu ý mọi người nhé. Góc bốc phét, đừng nghe theo hay tin bất cứ điều gì.
 
Nhớ cách đây một vài năm, thời sự dân tình, chính trị gia phê bình tỷ dự báo thời tiết sai, lệch quá nhiều. Rồi đến kết luận của cơ quan nghiên cứu, tư vấn chính sách cho chính phủ cũng dự báo kém. Nhưng cuối cùng vẫn phải quyết định thành lập thêm bộ phận để thực hiện công việc dự báo tiếp. Gia Cát Dự còn lên cả chương trình tổng kết gặp nhau cuối năm.

Có lẽ phong chức dự cát gia cho @allstreet nhỉ?
 
Back
Top