Sự xuất hiện của O2 ATOM tại thị trường châu Á đang là một sự kiện nóng bỏng. Các tín đồ Pocket PC phone đang hồi hộp chờ đợi đến ngày nó được chính thức ra mắt sau vài ngày nữa để có thể thỏa mãn trí tò mò và sự yêu thích khám phá không giới hạn của mình. Tuy chưa chính thức ra mắt, nhưng cũng như những lần trước, tại VN đã có khá nhiều ATOM được nhập về dưới dạng hàng OEM. Dưới đây là bài viết sẽ được đăng trên tạp chí "Thế Giới Số" trong vài ngày tới. Mời các bác xem qua và cho những cảm nhận của mình.
O2 ATOM – Kẻ ngoại đạo liều lĩnh!
Đen bóng, khỏe mạnh và rất “hầm hố” với cặp loa stereo phía dưới cùng Camera 2.0mpx có Flash, “kẻ ngoại đạo” ATOM dường như muốn chứng minh cho dòng họ biết rằng tuy “lạc loài” nhưng hắn không hề thua kém các đàn anh đàn chị trong dòng họ Pocket PC phones. Chân tướng của hắn bắt đầu được người ta điều tra. Với kiểu dáng khá giống với dòng sản phẩm HTC Magician (O2 XdaII Mini, T-Mobile MDA Compact, Qtek S100, i-Mate JAM…)… và cũng thuộc dòng Pocket PC phone, thoạt đầu người ta cho rằng nó là một phiên bản nâng cấp của O2 Mini và cũng được sản xuất bởi HTC với mã sản phẩm HTC Athena. Tuy nhiên, sau khi chính thức được tổ chức FCC phê chuẩn, người ta mới biết rằng nó được sản xuất bởi một công ty “ít tên tuổi” của Đài Loan, đó là Quanta Computer Inc. Thực ra, QCI chỉ ít tên tuổi trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị Pocket PC, trên thương trường đó là một trong những công ty sản xuất máy tính xách tay, Network Servers, Monitor, LCD TV.. hàng đầu thế giới với doanh số hàng năm lên đến 10 tỷ USD.
Với mã sản phẩm HFS-ATOM, O2 ATOM được gán cho cái tên là “kẻ ngoại đạo” bởi nó là sản phẩm độc quyền của O2. Điều đó có nghĩa là sẽ không có các đối thủ cạnh tranh tương tự khác của i-Mate, Qtek, T-Mobile hay Dopod như các dòng Pocket PC phone khác trước đây. Hơn nữa, nó cũng không được sản xuất bởi nhà sản xuất Pocket PC phone chuyên nghiệp HTC như những đàn anh đàn chị của nó. Phải chăng, do quá mệt mỏi với những đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường châu Á, nhất là các sản phẩm cùng dòng của Dopod (Trung Quốc) với giá rẻ hơn rất nhiều. O2 đã buộc lòng phải nghĩ tới một đối tác khác để cho ra một sản phẩm độc quyền nhằm phân vùng lại các đối tượng mục tiêu. Và chính vì vậy “kẻ ngoại đạo” đã xuất hiện để thực thi nhiệm vụ này, mà mục tiêu đích là nhắm vào thị trường châu Á.
Chỉ với dáng vẻ bề ngoài, “kẻ ngoại đạo” đã làm các anh chị em trong dòng họ phải dè chừng rồi. Vậy thì “nội công” của hắn ra sao! Hay hắn chỉ được cái “dương oai diễu võ” là giỏi!?
Thiết kế:
Có kiểu dáng tương tự như O2Mini, kích thước lại có vẻ nhỏ gọn hơn với chiều dài chỉ có 102 mm so với 108mm, ATOM đánh đúng vào thị hiếu của dân châu Á, là những người khá ngại việc “mang vác” các thiết bị cầm tay. Màu nòng súng được thay thế bằng màu đen bóng và các đường nét cũng cũng trở nên mềm mại hơn với phím 5 chiều hình tròn. Hai phím nóng Contacts (danh bạ) và Calendar (lịch hẹn) đã biến mất và thay vào đó là các phím nóng đến StartMenu và tiện ích O2 MediaPlus (độc quyền của O2). Các phím Record (thu âm) và Camera (chụp hình) được chuyển sang phía bên phải. Phím điều chỉnh âm lượng với thiết kế cổ điển kéo lên kéo xuống được thay thế bằng các phím bấm. Tuy nhìn thì có vẻ hợp lý hơn nhưng thực tế bấm chúng lại rất khó khăn vì chúng được sắp xếp nằm sát với mặt phẳng của hông máy. Nổi bật nhất có lẽ là cặp loa stereo nằm bên hông hai phím nóng, chỉ có điều âm thanh cho ra cũng chưa thật xuất xắc tương xứng với hình ảnh của chúng. Màn hình cảm ứng màu rất trong và sáng, có thể nói là đẹp nhất trong số các model Pocket PC phone hiện nay. Tuy nhiên kích thước chỉ có 2.7 inch thì lại là khá nhỏ gây nhiều khó khăn cho việc sử dụng bàn phím ảo.
Cấu hình:
Cấu hình của ATOM khi xem xét thì quả là quá lý tưởng so với các dòng Pocket PC phone tương ứng hiện nay. QCI có lẽ muốn qua mặt HTC khi đã cố gắng tích hợp hầu như tất cả các tính năng vào trong ATOM với một thể tích còn nhỏ hơn cả O2 Mini. ROM 128Mb, Camera 2.0 mpx có Flash, Wi-Fi, FM Radio, Stereo Speakers quả là những nâng cấp vượt bậc... Cộng thêm hệ điều hành Windows Mobile 5.0, ATOM dường như ăn đứt O2 Mini về mọi mặt…
Thế nhưng thực tế khi sử dụng thì lại khác hẳn. Tuy sử dụng cùng một CPU PXA272 của Intel với cùng tốc độ, O2Mini vẫn chạy mượt mà hơn và đáp ứng rất nhanh với các lệnh của bút trỏ, vị trí bấm của bút trỏ được đáp ứng chính xác trong khi ATOM lại rất chệch choạc, đáp ứng khá chậm, hiện tượng này thể hiện khá rõ khi chat bằng bàn phím ảo, đôi khi ký tự chỉ hiện ra sau một khoảng thời gian sau khi bấm vào phím. Các phần mềm tải khá lâu, chạy không ổn định và hay bị treo máy. Có lẽ vẫn chưa có một sự phối hợp ăn ý giữa QCI và Microsoft. Hy vọng các phiên bản ROM nâng cấp sau này sẽ khắc phục được những nhược điểm này.
O2 ATOM – Kẻ ngoại đạo liều lĩnh!
Đen bóng, khỏe mạnh và rất “hầm hố” với cặp loa stereo phía dưới cùng Camera 2.0mpx có Flash, “kẻ ngoại đạo” ATOM dường như muốn chứng minh cho dòng họ biết rằng tuy “lạc loài” nhưng hắn không hề thua kém các đàn anh đàn chị trong dòng họ Pocket PC phones. Chân tướng của hắn bắt đầu được người ta điều tra. Với kiểu dáng khá giống với dòng sản phẩm HTC Magician (O2 XdaII Mini, T-Mobile MDA Compact, Qtek S100, i-Mate JAM…)… và cũng thuộc dòng Pocket PC phone, thoạt đầu người ta cho rằng nó là một phiên bản nâng cấp của O2 Mini và cũng được sản xuất bởi HTC với mã sản phẩm HTC Athena. Tuy nhiên, sau khi chính thức được tổ chức FCC phê chuẩn, người ta mới biết rằng nó được sản xuất bởi một công ty “ít tên tuổi” của Đài Loan, đó là Quanta Computer Inc. Thực ra, QCI chỉ ít tên tuổi trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị Pocket PC, trên thương trường đó là một trong những công ty sản xuất máy tính xách tay, Network Servers, Monitor, LCD TV.. hàng đầu thế giới với doanh số hàng năm lên đến 10 tỷ USD.
Với mã sản phẩm HFS-ATOM, O2 ATOM được gán cho cái tên là “kẻ ngoại đạo” bởi nó là sản phẩm độc quyền của O2. Điều đó có nghĩa là sẽ không có các đối thủ cạnh tranh tương tự khác của i-Mate, Qtek, T-Mobile hay Dopod như các dòng Pocket PC phone khác trước đây. Hơn nữa, nó cũng không được sản xuất bởi nhà sản xuất Pocket PC phone chuyên nghiệp HTC như những đàn anh đàn chị của nó. Phải chăng, do quá mệt mỏi với những đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường châu Á, nhất là các sản phẩm cùng dòng của Dopod (Trung Quốc) với giá rẻ hơn rất nhiều. O2 đã buộc lòng phải nghĩ tới một đối tác khác để cho ra một sản phẩm độc quyền nhằm phân vùng lại các đối tượng mục tiêu. Và chính vì vậy “kẻ ngoại đạo” đã xuất hiện để thực thi nhiệm vụ này, mà mục tiêu đích là nhắm vào thị trường châu Á.
Chỉ với dáng vẻ bề ngoài, “kẻ ngoại đạo” đã làm các anh chị em trong dòng họ phải dè chừng rồi. Vậy thì “nội công” của hắn ra sao! Hay hắn chỉ được cái “dương oai diễu võ” là giỏi!?
Thiết kế:
Có kiểu dáng tương tự như O2Mini, kích thước lại có vẻ nhỏ gọn hơn với chiều dài chỉ có 102 mm so với 108mm, ATOM đánh đúng vào thị hiếu của dân châu Á, là những người khá ngại việc “mang vác” các thiết bị cầm tay. Màu nòng súng được thay thế bằng màu đen bóng và các đường nét cũng cũng trở nên mềm mại hơn với phím 5 chiều hình tròn. Hai phím nóng Contacts (danh bạ) và Calendar (lịch hẹn) đã biến mất và thay vào đó là các phím nóng đến StartMenu và tiện ích O2 MediaPlus (độc quyền của O2). Các phím Record (thu âm) và Camera (chụp hình) được chuyển sang phía bên phải. Phím điều chỉnh âm lượng với thiết kế cổ điển kéo lên kéo xuống được thay thế bằng các phím bấm. Tuy nhìn thì có vẻ hợp lý hơn nhưng thực tế bấm chúng lại rất khó khăn vì chúng được sắp xếp nằm sát với mặt phẳng của hông máy. Nổi bật nhất có lẽ là cặp loa stereo nằm bên hông hai phím nóng, chỉ có điều âm thanh cho ra cũng chưa thật xuất xắc tương xứng với hình ảnh của chúng. Màn hình cảm ứng màu rất trong và sáng, có thể nói là đẹp nhất trong số các model Pocket PC phone hiện nay. Tuy nhiên kích thước chỉ có 2.7 inch thì lại là khá nhỏ gây nhiều khó khăn cho việc sử dụng bàn phím ảo.
Cấu hình:
Cấu hình của ATOM khi xem xét thì quả là quá lý tưởng so với các dòng Pocket PC phone tương ứng hiện nay. QCI có lẽ muốn qua mặt HTC khi đã cố gắng tích hợp hầu như tất cả các tính năng vào trong ATOM với một thể tích còn nhỏ hơn cả O2 Mini. ROM 128Mb, Camera 2.0 mpx có Flash, Wi-Fi, FM Radio, Stereo Speakers quả là những nâng cấp vượt bậc... Cộng thêm hệ điều hành Windows Mobile 5.0, ATOM dường như ăn đứt O2 Mini về mọi mặt…
Thế nhưng thực tế khi sử dụng thì lại khác hẳn. Tuy sử dụng cùng một CPU PXA272 của Intel với cùng tốc độ, O2Mini vẫn chạy mượt mà hơn và đáp ứng rất nhanh với các lệnh của bút trỏ, vị trí bấm của bút trỏ được đáp ứng chính xác trong khi ATOM lại rất chệch choạc, đáp ứng khá chậm, hiện tượng này thể hiện khá rõ khi chat bằng bàn phím ảo, đôi khi ký tự chỉ hiện ra sau một khoảng thời gian sau khi bấm vào phím. Các phần mềm tải khá lâu, chạy không ổn định và hay bị treo máy. Có lẽ vẫn chưa có một sự phối hợp ăn ý giữa QCI và Microsoft. Hy vọng các phiên bản ROM nâng cấp sau này sẽ khắc phục được những nhược điểm này.