preowner
New member
Cha`o các pác,
Hôm vừa rồi mở con XphoneII thân thương ra làm vệ sinh (cái jointstick nó kẹt quá, chơi game mất khoái),làm rất cẩn thận, trước khi lắp vào lại còn dùng máy sấy tóc sấy qua nữa chứ. Sau khi lắp xong, bật lên thì nhìn thấy cái menu thân quen ngày nào hiện lên tối đen xì xì, y chang như đền màn hình không hiện lên. Tôi tưởng mình lắp thiếu hay nhầm lẫn gì bèn tháo ra lắp lại vài lần nữa. Khốn khổ thay nó vẫn không có gì thay đổi. Rất bình tĩnh và tự tin, tôi tự nhủ chắc là full reset 1 cái là ok ngay thôi mà!!!!!!!!!!! Nhưng mọi việc đâu có như tôi nghĩ, con máy đáng yêu của tôi vẫn xi đèn đèn mặc dù vẫn alo được. Tôi hý hoáy tháo tháo lắp lắp mấy lần nữa và kết quả là......màn hình tối om không nhìn thấy gì nữa. Đến lúc này mồ hôi bắt đầu túa ra như trút nước, "ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa thề không sửa được máy không đi ngủ luôn".........nhưng cuối cùng thì cũng đành pó tay nhét một đống hỗn lộn vào ngăn kéo và nghe vợ động viên " đáng đời, suốt ngày hí hoáy". Có pacs nào gặp cảnh ngộ như tôi không??? có bác nào biết như thế là tại sao không? mách cho tui với kẻo lại đi toi mất mấy chai oan uổng.
Hôm vừa rồi mở con XphoneII thân thương ra làm vệ sinh (cái jointstick nó kẹt quá, chơi game mất khoái),làm rất cẩn thận, trước khi lắp vào lại còn dùng máy sấy tóc sấy qua nữa chứ. Sau khi lắp xong, bật lên thì nhìn thấy cái menu thân quen ngày nào hiện lên tối đen xì xì, y chang như đền màn hình không hiện lên. Tôi tưởng mình lắp thiếu hay nhầm lẫn gì bèn tháo ra lắp lại vài lần nữa. Khốn khổ thay nó vẫn không có gì thay đổi. Rất bình tĩnh và tự tin, tôi tự nhủ chắc là full reset 1 cái là ok ngay thôi mà!!!!!!!!!!! Nhưng mọi việc đâu có như tôi nghĩ, con máy đáng yêu của tôi vẫn xi đèn đèn mặc dù vẫn alo được. Tôi hý hoáy tháo tháo lắp lắp mấy lần nữa và kết quả là......màn hình tối om không nhìn thấy gì nữa. Đến lúc này mồ hôi bắt đầu túa ra như trút nước, "ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa thề không sửa được máy không đi ngủ luôn".........nhưng cuối cùng thì cũng đành pó tay nhét một đống hỗn lộn vào ngăn kéo và nghe vợ động viên " đáng đời, suốt ngày hí hoáy". Có pacs nào gặp cảnh ngộ như tôi không??? có bác nào biết như thế là tại sao không? mách cho tui với kẻo lại đi toi mất mấy chai oan uổng.