Ôi nền giáo dục Việt Nam, chạy theo thành tích đến bao giờ

Em có may mắn được gặp một cụ trên x-cafevn.org => cụ rất tâm huyết với ý tưởng "Đông Du" (lần 2), chấn hưng nền giáo dục nước nhà.
Cụ cũng đang tích cực giúp đỡ những lưu học sinh ở bển và tạo điều kiện cho những bạn trẻ tiếp cận học bổng
Trong cuộc nói chuyện em cũng chỉ bị quan, tiêu cực và phê phán thôi
đại ý giống thế này:
P/S: Ngoài giáo dục, ở nước mình, có lĩnh vực nào mà không có vấn đề?
Đến khi về nhà mới cảm giác luyến tiếc vì cuộc nói chuyện bị mình dồn vào đường cụt.
Theo em tranh luận như vầy là cụt rồi, ko tiến được nữa.
 
Giáo dục sẽ tự khắc tốt lên khi xã hội:

- Trọng sự thật, không trọng hình thức (dẫn đến giả dối).
- Khuyến khích tự do, sáng tạo.
- Tôn trọng khác biệt cá nhân và quyền con người.
- Thực sự dân chủ, minh bạch.
- Giàu tính cạnh tranh, tăng tính tự chủ đi kèm với hoàn thiện pháp luật...
Làm sao mà được vậy bác Nobita ơi, theo em
thế này vẫn chưa là cái gốc của vấn đề...
 
Chỉ có điều, ít người chỉ ra được cái gốc của vấn đề, hoặc nói đúng hơn là ít người đủ kiến thức, đủ dũng cảm, đủ điều kiện để có thể mổ xẻ vấn đề một cách thật sự khoa học, show ra được cãi lõi đắng ngắt mà những người cần phải nuốt khó có thể nuốt trôi.

Giáo dục sẽ tự khắc tốt lên khi xã hội:
- Trọng sự thật, không trọng hình thức (dẫn đến giả dối).
- Khuyến khích tự do, sáng tạo.
- Tôn trọng khác biệt cá nhân và quyền con người.
- Thực sự dân chủ, minh bạch.
- Giàu tính cạnh tranh, tăng tính tự chủ đi kèm với hoàn thiện pháp luật...

P/S: Ngoài giáo dục, ở nước mình, có lĩnh vực nào mà không có vấn đề?

Chờ mãi mới có ý phản biện của bạn H.! Mình cũng có dự định nói vài điều, nhưng góc độ của mình thì sẽ bị cho là thiếu khách quan (khổ thế, mình làm ngành liên quan đến hai nghề bị chửi nhiều nhất bây giờ)
 
Chờ mãi mới có ý phản biện của bạn H.! Mình cũng có dự định nói vài điều, nhưng góc độ của mình thì sẽ bị cho là thiếu khách quan (khổ thế, mình làm ngành liên quan đến hai nghề bị chửi nhiều nhất bây giờ)

Thực ra, mình cũng giống T. thôi, nghĩ mãi chẳng biết có nên nói ra hay không, cuối cùng post tạm lên mấy ý thiển cận. Mình rất mong có dịp nào đó, anh em ngồi trực tiếp trò chuyện như ngày nào... Hẹn sớm gặp bạn nhé!

P/S: Có ai biết tại sao từ ngày đổi giao diện, cái avatar của tớ nó lại to đoành lên thế không?
 
còn theo em nghỉ
cái nền giáo dục vnam cũng như cái vấn đề qui hoạch tp HCM :D đưa ra biết bao đề án

nhưng qui cho cùng chỉ có 1 cách là khả thi để mấy cái dự án đó thành sự thật " thả boom xuống cho bằng hết, rồi xây dựng lại từ đầu" còn đã ko sang bằng hết thì có nói đến 1000 năm sau cũng chỉ là vòng tròn số 0
cải đi cải lại, biên đi biên lại, nâng cấp hạ cấp, cũng chả được gì. vòng tròn thì chạy sao nó cũng chỉ về lại vạch xuất phát
 
Thực ra, mình cũng giống T. thôi, nghĩ mãi chẳng biết có nên nói ra hay không, cuối cùng post tạm lên mấy ý thiển cận. Mình rất mong có dịp nào đó, anh em ngồi trực tiếp trò chuyện như ngày nào... Hẹn sớm gặp bạn nhé!

Công nhận có một số điều tồn tại trong ngành giáo dục thật, nhưng mình muốn là một cuộc tranh luận đa chiều, có các ý kiến phản biện như thế mọi người sẽ nhìn được nhiều khía cạnh của vấn đề. VD như ai cũng thấy là tồn tại này nọ, nhưng hỏi có mấy ai ở đây dám dấn thân vào con đường này để góp phần chấn hưng cho nền giáo dục nước nhà đâu? Vừa khổ vừa nghèo! Song không đáng sợ bằng bị coi thường, khinh khi! Em mà biết thế này thì em cũng chẳng vào nghề giáo, 20/11 mọi năm em đều đi công tác hay đi chơi xa nhà để không phải tiếp SV thế mà vẫn bị người đời dè bĩu. Cũng không biết chừng có bác trên diễn đàn mình đọc xong đoạn 20/11 này của em còn bảo là: "Đồ hâm! Dở hơi" không chừng!
@Nobita: Nhất định rồi, sang năm mình có một số nghiên cứu phải tiến hành ở Hà Nội, sẽ có nhiều cơ hội anh em ngồi với nhau.
 
Con người tốt hay xâu phần nhiều do gióa dục!Một đất nước văn minh, phát triển hay không cũng phần nhiều do giáo dục.Quả thật là đáng xấu hổ với nền giáo dục nước nhà.Nếu có gì phải nói với những người làm giáo dục thì tôi chỉ muốn nói rằng: các vị hãy đừng vá thêm gì vào 1 tấm áo đã quá rách nát rồi, hãy vứt nó đi mà may 1 cái mới hoàn toàn.
 
Sau 3 hôm chơi Tết, tối qua ku em có mang bài ra hỏi mình. Toán ôn thi hết kì 1 lớp 5.
Đề thì nôm na tóm tắt như sau " Sáng bán đc 16kg thịt được 96.000. Chiều bán được 20kg thịt vẫn được 96.000. Hỏi doanh thu buổi chiều bị giảm bao nhiêu % trên mỗi kg?"
Toát hết mồ hôi... Bài này chắc cô giáo nhặt từ sách Kinh tế vi mô!
 
Công nhận có một số điều tồn tại trong ngành giáo dục thật, nhưng mình muốn là một cuộc tranh luận đa chiều, có các ý kiến phản biện như thế mọi người sẽ nhìn được nhiều khía cạnh của vấn đề. VD như ai cũng thấy là tồn tại này nọ, nhưng hỏi có mấy ai ở đây dám dấn thân vào con đường này để góp phần chấn hưng cho nền giáo dục nước nhà đâu? Vừa khổ vừa nghèo! Song không đáng sợ bằng bị coi thường, khinh khi! Em mà biết thế này thì em cũng chẳng vào nghề giáo, 20/11 mọi năm em đều đi công tác hay đi chơi xa nhà để không phải tiếp SV thế mà vẫn bị người đời dè bĩu. Cũng không biết chừng có bác trên diễn đàn mình đọc xong đoạn 20/11 này của em còn bảo là: "Đồ hâm! Dở hơi" không chừng!
@Nobita: Nhất định rồi, sang năm mình có một số nghiên cứu phải tiến hành ở Hà Nội, sẽ có nhiều cơ hội anh em ngồi với nhau.

Em thì nghĩ, bác có biết rồi, nhưng nghề giáo nó là cái nghiệp vận vào người, nên dù có biết rồi thì bác cũng vẫn vào nghề giáo thôi.

Mà 20/11 em cũng hâm với dở hơi giống bác. :D
 
Back
Top