Ông điện lực ơi xem này

Không riêng gì ông điện mà ông nước cũng đòi lên từ 8k-->12k/m3 kìa :)) mai mốt tắm bình thường cũng phải coi chừng đồng hồ nước hehe hậu quả của độc quyền.
 
Gas cũng đang lên giá, đề nghị các bác hút thuốc nên dùng diêm để ... tiết kiệm :D
 
Ở Việt Nam (tất nhiên là trên thế giời) cứ cái gì mà độc quyền là tăng giá vèo vèo!!!Mà chẳng ở đâu như Việt Nam, tất cả các tập đoàn hay tổng công ty lớn lại lấy kinh doanh tay trái nuôi tay phải nên khi tay trái bị đứt thì phải tăng giá của tay phải để đi nuôi tay trái!!!
 
Các anh có nhầm không: Ông Điện lực, Ông nước, Ông xăng dầu (có liên quan đến gas) chưa bao giờ tuyên bố xem khách hàng là thượng đế cả?

Quy luật mua bán: Mua hàng càng nhiều giá sẽ giảm dần theo số lượng nhưng điện nước thì ngược lại :))
 
Điện đây, Điện đây!!!! Ai gọi Điện đấy?????

À hóa ra là mấy ông Thượng Đế à?? Dạ thế Thượng Đế nhà ở khu vực nào đấy? Ở Hải Phòng à? Thượng Đế chờ chút nhé.

Móc alo ra: Alo, Điện lực Hải Phòng đấy à? Ừ, anh Điện Lực VN đây, ừ khỏe không? Vẫn khỏe à? Ừ, khỏe là tốt rồi, khỏe mới làm được việc. Ừ, anh thì vẫn thường, mỗi tội tiền thì không nhiều. Đang có ý đinh tăng giá điện kiếm thêm chút đỉnh đây.

Rồi, anh nhờ chú 1 việc nhé: Điều tra ngay cho anh địa chỉ nhà của ông Thượng Đế Sea-Fresh ở đâu thuộc Hải Phòng, ừ, rồi điện cho chi nhánh ở khu vực đó, đánh cái công văn hỏi ông Thượng Đế này có thích dùng điện hay không? Ừ, nếu không thích thì: 1...2....3....CĂT ĐIỆN ngay cho anh. Ừ, thế nhé. Hôm nào xuống Hải Phòng bố trí ít hải sản nhé, người ngợm giờ cứ thấy yếu yếu. Ừ, bye nhé.

Thế giờ ông Thượng Đế Sea-Fresh muốn gì nào? :))
 
Điện đây, Điện đây!!!! Ai gọi Điện đấy?????

À hóa ra là mấy ông Thượng Đế à?? Dạ thế Thượng Đế nhà ở khu vực nào đấy? Ở Hải Phòng à? Thượng Đế chờ chút nhé.

Móc alo ra: Alo, Điện lực Hải Phòng đấy à? Ừ, anh Điện Lực VN đây, ừ khỏe không? Vẫn khỏe à? Ừ, khỏe là tốt rồi, khỏe mới làm được việc. Ừ, anh thì vẫn thường, mỗi tội tiền thì không nhiều. Đang có ý đinh tăng giá điện kiếm thêm chút đỉnh đây.

Rồi, anh nhờ chú 1 việc nhé: Điều tra ngay cho anh địa chỉ nhà của ông Thượng Đế Sea-Fresh ở đâu thuộc Hải Phòng, ừ, rồi điện cho chi nhánh ở khu vực đó, đánh cái công văn hỏi ông Thượng Đế này có thích dùng điện hay không? Ừ, nếu không thích thì: 1...2....3....CĂT ĐIỆN ngay cho anh. Ừ, thế nhé. Hôm nào xuống Hải Phòng bố trí ít hải sản nhé, người ngợm giờ cứ thấy yếu yếu. Ừ, bye nhé.

Thế giờ ông Thượng Đế Sea-Fresh muốn gì nào? :))
Ha ha ông thương đế lặn mất tiêu rồi, bác làm thế thì đến ... thượng đế cũng chạy thôi hi hi .
 
Điện đây, Điện đây!!!! Ai gọi Điện đấy?????

À hóa ra là mấy ông Thượng Đế à?? Dạ thế Thượng Đế nhà ở khu vực nào đấy? Ở Hải Phòng à? Thượng Đế chờ chút nhé.

Móc alo ra: Alo, Điện lực Hải Phòng đấy à? Ừ, anh Điện Lực VN đây, ừ khỏe không? Vẫn khỏe à? Ừ, khỏe là tốt rồi, khỏe mới làm được việc. Ừ, anh thì vẫn thường, mỗi tội tiền thì không nhiều. Đang có ý đinh tăng giá điện kiếm thêm chút đỉnh đây.

Rồi, anh nhờ chú 1 việc nhé: Điều tra ngay cho anh địa chỉ nhà của ông Thượng Đế Sea-Fresh ở đâu thuộc Hải Phòng, ừ, rồi điện cho chi nhánh ở khu vực đó, đánh cái công văn hỏi ông Thượng Đế này có thích dùng điện hay không? Ừ, nếu không thích thì: 1...2....3....CĂT ĐIỆN ngay cho anh. Ừ, thế nhé. Hôm nào xuống Hải Phòng bố trí ít hải sản nhé, người ngợm giờ cứ thấy yếu yếu. Ừ, bye nhé.

Thế giờ ông Thượng Đế Sea-Fresh muốn gì nào? :))

Dạ em đây ạ, em thành thật xin lỗi anh vì đã quá lời trong 1 phút ko làm chủ được bản thân, nói đi thì cũng nói lại, anh phải hiểu là em chỉ nhắc vu vơ thôi, em có bảo là điện lực việt nam đâu mà anh cắt điện nhà em, em đang nói chuyện điện lực Lào đấy chứ, thôi anh bỏ quá cho đừng cắt điện nhà em, em nhớ vụ thi Táo quân năm ngoái rồi, táo điện lực cắt luôn cả điện của nhà trời.
Hôm nao về HP anh cứ gọi em sẽ ra đón, nếu từ HN xuống, em sẽ ra tận Gia Lâm đón anh, 2 a e mình đi Đồ Sơn nhé, em chào anh ạ.....
PS: Anh ơi còn mấy anh ở trên kia cũng chửi anh kìa, anh cắt điện đi, cho họ kéo dây điện từ China về đi anh
 
Theo em biết giá điện ở VN vẫn còn thấp hơn mấy nước trong khu vực, ngược lại giá cước viễn thông lại cao hơn. Trong khi đó cung điện vẫn còn nhỏ hơn cầu khá nhiều. Do đó còn lâu mới có giảm giá điện các bác ạ.
 
Bạn nói đúng bạn ah,giá điện Việt Nam mình thì quả thật là thấp hơn Lào.CAmpuchia,như Campuchia vào WTO trước mình thi phải mà gái điện vẫn cao,nhưng em phục Tàu Khựa là làm sao mà n1o cung cấp gái điện rẻ thế không biết nữa các bác ahj,giá điện của nó rẻ hơn mình 20-30% gì đó mà nó vẫn có lời,Việt Nam mình cần học hỏi nó!8->8->8->
 
Bạn nói đúng bạn ah,giá điện Việt Nam mình thì quả thật là thấp hơn Lào.CAmpuchia,như Campuchia vào WTO trước mình thi phải mà gái điện vẫn cao,nhưng em phục Tàu Khựa là làm sao mà n1o cung cấp gái điện rẻ thế không biết nữa các bác ahj,giá điện của nó rẻ hơn mình 20-30% gì đó mà nó vẫn có lời,Việt Nam mình cần học hỏi nó!8->8->8->

Giá điện VN mắc hơn Canada à nha, 1 gia đình 4 người xài tẹt ga chừng 50$CA thôi. Gia đình em 4 người ở VN thỉnh thoảng trời nóng mới bật máy lạnh, chỉ bật điện vào buổi tối vì ban ngày đi làm hết, thế mà tháng nào cũng ko dưới 1 triệu. :-h Ở thành phố thì hên dc ưu tiên điện nước chứ ở mấy vùng quê nó cúp lia chia chịu ko nổi đó 8->

*Chính vì độc quyền nên mấy cha đó kinh doanh theo kiểu tập đoàn, dân la ó thế mà mấy ổng vẫn bán điện cho Campuchia. [-(

Việt Nam chính thức bán điện cho Campuchia

TT - Ngày 26-5, Tập đoàn Điện lực VN (EVN) và Tổng công ty Điện lực Campuchia (EDC) đã tiến hành ký kết hợp đồng mua bán điện trước sự chứng kiến của các bộ ngành hai nước.

>> Mỗi ngày Campuchia nhận từ Việt Nam 400.000kWh điện

Theo đó, EVN chính thức bán điện cho EDC qua đường dây 220kV Châu Đốc (VN) - Takeo (Campuchia) với công suất tối đa đến 200MW, sản lượng trung bình năm từ 900 triệu kWh đến 1,4 tỉ kWh. Hiện EDC đã nhận điện từ VN với công suất tối đa 24MW, sản lượng bình quân ngày đạt khoảng 400.000kWh.

Đường dây 220kV Châu Đốc - Takeo dài hơn 122km, bắt đầu từ trạm biến thế 220kV Châu Đốc vượt qua biên giới về Takeo, kéo đến thủ đô Phnom Penh.

Theo Tuổi Trẻ.
 
...
*Chính vì độc quyền nên mấy cha đó kinh doanh theo kiểu tập đoàn, dân la ó thế mà mấy ổng vẫn bán điện cho Campuchia. [-(

Việt Nam chính thức bán điện cho Campuchia
.......Đường dây 220kV Châu Đốc - Takeo dài hơn 122km, bắt đầu từ trạm biến thế 220kV Châu Đốc vượt qua biên giới về Takeo, kéo đến thủ đô Phnom Penh.

Theo Tuổi Trẻ.

Theo mình hiểu, truyền tải điện đi xa vừa tốn nhiều tiền chi phí, lại suy hao rất lớn. Vậy nên bán điện tại miền Nam cho Campuchia rồi dùng tiền đó mua điện từ TQ cho miền Bắc VN có lẽ hiệu quả kinh tế cao hơn việc truyền tải từ nam ra bắc.
TQ cũng thiếu điện trầm trọng nhưng vẫn bán điện cho VN từ các nhà máy tại phía nam của họ đấy thôi.
 
Back
Top