Online dự đoán Hà Lan - Nga nào!

  • Thread starter Thread starter yan
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đúng là hôm nay Hà Lan đá kém, Nga đá cũng chả hay ... mấy bác Nga đá thô bạo, thấy thằng nào có bóng là lao vào đạp, đấm, đá không tha.

Bác nhận xét có quá phiến diện? Thô bạo, tại sao vẫn còn đủ 10 ng trên sân khi kết thúc trận đấu. Hà Lan hôm nay k có nhạc trưởng như Arshavin như Nga. Tâm lý HL quá bạc nhược k xứng tầm với đội cửa trên.
 
Hà Lan là quê hương sản sinh ra lối chơi tấn công tổng lực nhưng ĐT Nga dưới thời của HLV Guus Hiddink cũng đang trình diễn một lối chơi tấn công đầy quyến rũ
Câu này hay.................................!
Ai nói Nga đá không hay thì..................!
 
em ngủ mà dể tivi, tự nhien nghe ầm ầm, mở măt ra 1-0, coi tới giờ lun, wá hay

em cũng đặt cửa Nga nhưng dự dịnh Hà Lan thắng 2-1 thì Hà Lan vào nhưng em vẫn dc cược ai ngờ, Nga giã vào mặt Hà Lan thế kia chứ

nhưng mà Nga đá mất thì giờ wá, bao nhiu cơ hội ko làm lun lằng nhằng đến hiệp phụ
 
Trong này nhiều chú thích HL nhỉ :D .
Chú nào bảo Nga đá thô bạo và chặt chém thế. Không biết xem bóng đá à. Các bạn Nga chơi bóng dài trận này hơi hay đấy, phá sản toàn bộ kế hoạch chiếm khu trung tuyến của HL. Chú em Kolodin bắt chết thằng Nit già của anh, cả trận chỉ để sổng nó đúng 1 cơ hội.
Các bạn Ngố đá yêu thế còn gì. Hậu vệ chuyền cho tiền đạo HL mà có sút được đâu. :D
Nga đá như Hà Lan, Hà Lan đá như Nga ngố,
 
4h30 sáng : ...............................
có 10 thành viên đang theo dõi topic này (ATiger, vahien+, yan, Pro-k+, dungnd, pipiupapa, huuquynh+, zeineyie, darkofdevil, haifangshi)
 
Nếu nói theo quy luật thì ngày mai: Ý sẽ thắng Tây Ban Nha. Ý hoặc Tây Ban Nha khi gặp Nga vẫn có lợi thế hơn, nhưng vấn đề vẫn là chính là các cầu thủ hiện thực hóa chiến lược và đấu pháp của huấn luyện viên.

Càng ngày càng có những thay đổi mới...

Với 2 trận bán kết tiếp theo, không thể có nhiều bất ngờ, vì đó là sự gặp gỡ giữa bất ngờ và đẳng cấp. Và như vậy khả năng Đức vào chung kết là rất dễ xảy ra... :D
 
Ý hoặc Tây Ban Nha khi gặp Nga vẫn có lợi thế hơn, nhưng vấn đề vẫn là chính là các cầu thủ hiện thực hóa chiến lược và đấu pháp của huấn luyện viên.

Nói thật, sau trận hôm nay tôi .éo tin vào các phân tích nữa
 
Nga đá như Hà Lan, Hà Lan đá như Nga ngố
Câu này mới là đúng! Các bạn đừng vội thấy Nga thắng mà khen hay như báo, ít nhất trong vòng 5 năm nữa Nga mới có thể xem như một đội mạnh. Như vậy mới có câu "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi".
 
Nếu nói theo quy luật thì ngày mai: Ý sẽ thắng Tây Ban Nha. Ý hoặc Tây Ban Nha khi gặp Nga vẫn có lợi thế hơn, nhưng vấn đề vẫn là chính là các cầu thủ hiện thực hóa chiến lược và đấu pháp của huấn luyện viên.

Càng ngày càng có những thay đổi mới...

Với 2 trận bán kết tiếp theo, không thể có nhiều bất ngờ, vì đó là sự gặp gỡ giữa bất ngờ và đẳng cấp. Và như vậy khả năng Đức vào chung kết là rất dễ xảy ra... :D

Có vẻ quy luật đó ngày càng hiện thực. Hiện tại dc 3/4 chặng đg rùi. Còn về trận bán kết thì phải dự đoán onl thôi chứ đoán tr thế này khó lắm. Ai mà ngờ Đức và Nga lại lột xác như thế. Thôi, e đi ngủ đây. Hôm nay, fan của Nga ngủ ngon rồi. Chúc các bác ngủ ngon!
 
Câu này mới là đúng! Các bạn đừng vội thấy Nga thắng mà khen hay như báo, ít nhất trong vòng 5 năm nữa Nga mới có thể xem như một đội mạnh. Như vậy mới có câu "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi".

Nếu như chú em Quỳnh xem Zenit, CSKA và Spartac của anh đá tung hoành ở đấu trường châu Âu mấy năm trở lại đây thì không dám nói thế đâu. he he.
Chú xem trận Zenit đập Bayern Munich 4-0 và di chết Ranger 2-0 thì mới hiểu Nga chỉ thiếu mỗi vai trò HLV thôi. Gus đã hoàn thành tốt vai trò này. :D
 
hehe, em không xem bóng đá nào khác ngòai bóng đá mang màu cờ sắc áo quốc gia nên không biết được. Nếu quả thực như vậy thì có thể ngắn hơn 1-2 năm, chứ không thể tức thời ngay lúc này được.

Dù sao, sau mỗi giải đấu, các HLV cũng thay đổi nên chắc chắn không thể mãi mãi được. Vì vậy, sẽ còn nhiều thời gian để khẳng định được một hình ảnh.

Giống như bóng đá Vietnam vậy thôi... hehe, phải có thời gian để khẳng định về chất lượng. Khi đạt được rồi vẫn bị thua tơi bời, nhưng xếp hạng thì vẫn hơn vài bậc. :D
 
He he, Zenit của anh vô địch UEFA cup năm nay cũng do 1 HLV HL là Dick Advocaat huấn luyện đới. Trình Dick thì khỏi chê rồi.
Điểm rơi phong độ của các bạn HL nằm mẹ ở hết vòng bảng rồi. Chừng nào Hà Lan mà còn do chú Phan Văn Bát Tần dẫn dắt thì cửa thua còn sáng lắm. :D
HL đá trận này chẳng khác gì trận HL - Bồ hồi wc 2006, đá hơn người mãi có ăn đâu, cũng trên cơ đấy.

Các bạn mong đến trận chung kết trong mơ Ngố - Thổ đi . hê hê.
 
Theo em nghĩ năm nay Đức và Ý sẽ vào chung kết. Bán kết rất khó có bất ngờ như tứ kết, và Đức + Ý là 2 đội có bản lĩnh rất cao.
 
Chúc mừng đội tuyển Nga!

Thấy các bác fan HL có vẻ bức bối, phiến diện mất hết tỉnh táo.

Nói thật, trước khi bóng lăn, em cũng như đa số fan hâm mộ bóng đá, nghiêng về một chiến thắng thuyết phục cho HL. Nhưng sau khi chứng kiến 120p trận đấu, thì không thể không thán phục Gus và những chú gấu Nga!

Thống kê sơ bộ thì Nga chiếm ưu thế tuyệt đối về thời gian sở hữu bóng(55% so với 45%) số lần phạt góc(11 so với 4) và cơ hội ăn bàn...thậm chí tỉ số 3-1 còn phản ánh không hoàn toàn đúng những gì diễn ra trong 120p của trận đấu (3-0 trong 90p hoặc 4-1 trong 120p thì đúng hơn:D)

Chiến thắng của Nga là chiến thắng toàn diện, từ chiến thuật tới thể lực, từ sự hưng phấn, tự tin tới sức trẻ, sự dẻo dai...

HL bị loại, rất đau! Tiếc cho Euro năm nay vắng bóng một đội bóng chơi ấn tượng và tạo được nhiều tình cảm cho người hâm mộ. Nhưng phải chấp nhận thực tế, là HL thua tâm phục, khẩu phục.

Các bác hãy khoan nói tới ''Đẳng Cấp", Euro không phải là WC, không phải là Seegames. Trình độ các đội bóng ở Châu Âu không quá chênh lệch, sự hiểu biết lần nhau của họ cũng tương đối tốt, nên những cái gọi là BẤT NGỜ, SHOCK có xảy ra thì cũng đừng đổ ngay cho Đẳng cấp, may mắn...

Để xem đội Italia đẳng cấp, kinh nghiệm thi đấu như thế nào trước những chú...Bò đêm mai.
(Nếu theo thuyết bắc cầu thì TBN phải thắng Ý ít nhất là...7-1:))trong 90p)
 
Cảm xúc...

1 - 0:

_44768304_ab10.jpg


2 - 1:

_44768350_ab20.jpg


và...

_44768380_ab22.jpg



Tạm biệt...

_44768299_ab10.jpg
 
Hoan hô chú ASHAVIN quá hay, hoan hô NGA quá hay, hoàn toàn khắc chế lối đá tổng lực của HÀ LAN. Hoan hô túi tiền lại rủng rỉnh........
 
Tối đi đám cưới say bét nhè chẳng coi từ đầu nổi. Dậy thì thấy đang chuẩn bị đá hiệp phụ ( dụi dụi mắt xem có mơ hay không nữa :D ). Xem đá tiếp thì có cảm giác cái "dớp" cúp C1 năm nay lặp lại khi Chel liên tục ép sân ManU và như Nga có thể ghi bàn bất cứ lúc nào nhưng không hiện thực được. Xem tiếp thì thấy "Quái, tụi Nga sau mà tỉnh đến thế?!" Và khi lên 3 - 1 thì xong fin :D
 
Chán các bố cứ nhao nhao bắt Hà Lan là sao :
HLV nổi tiếng Hiddink người Hà Lan đã quá lắm vững cách chơi của mấy thằng "con cháu",hậu vệ Boulahrouz (Hà Lan) con gái đầu lòng của anh vừa bị mất sau khi sinh, Basten còn phải gọi Hiddink bằng “ chú" :))

Ngay từ trang đầu em đã nói rồi nhưng bác urange cứ tự tin vào bàn tay vượn của chú gôn HL:P
Tóm lại là mấy chú IVAN thắng rất xứng đáng:-bd ,chẳng biết chừng trận chung kết.............hehhehee =))

Sáng nay không biết sông SG và sông Hồng đã có bố nào nhảy xuống tắm chưa nhỉ:))
 
Chán các bố cứ nhao nhao bắt Hà Lan là sao :
HLV nổi tiếng Hiddink người Hà Lan đã quá lắm vững cách chơi của mấy thằng "con cháu",hậu vệ Boulahrouz (Hà Lan) con gái đầu lòng của anh vừa bị mất sau khi sinh, Basten còn phải gọi Hiddink bằng “ chú" :))

Ngay từ trang đầu em đã nói rồi nhưng bác urange cứ tự tin vào bàn tay vượn của chú gôn HL:P
Tóm lại là mấy chú IVAN thắng rất xứng đáng:-bd ,chẳng biết chừng trận chung kết.............hehhehee =))

Sáng nay không biết sông SG và sông Hồng đã có bố nào nhảy xuống tắm chưa nhỉ:))

Tui gọi điện hỏi thăm thấy tò te tý te nhiều lắm, ko biết đang ngủ vùi hay là.......>!
 
Back
Top