em cũng là một fan của panerai, Panerai không chỉ đơn thuần là một hãng đồng hồ Ý (nhưng suiss made), mà là một hãng lịch sử. Điểm làm cho panerai nổi bật hơn là sự đơn giản, độ sáng của dial trong bóng đêm, case rất đặc biệt, nhìn từ xa có thể thô kệch cồng kềnh (case 44-45-47mm) nhưng đeo vào thì thấy OMG!
Chỉ trước khi panerai làm cho công chúng năm 1993, chỉ có khoảng 300 chiếc đồng hồ panerai trên thế giới (điều đó giải thích tại sao một chiếc panerai 1940 với mouvement khá đơn giản chỉ mua được bởi đấu giá qua những nhà đấu giá danh tiếng nhất thế giới - không phải ebay - với giá trên 120.000$ - vâng em không đùa hơn trăm nghìn đô mỹ). Sau này panerai giống như đồng chí paneristi đã nêu, bán với kiểu limited edition. Giá cả từ 5000$ - 200.000$. Còn một điểm đặc biệt nữa em muốn nêu thêm, là ngoài những model phổ thông (1000 -3000 bản), hiện tại hàng năm panerai có những model special edition chừng 50-500 max. Những model này thì thôi rồi, em chỉ nêu ví dụ nếu một AD ở LA-Mỹ rao rằng họ đang có, em xin cá với các bác một tay paneristi tận Na Uy có thể đáp máy bay 3 hôm sau để hốt hàng ngay lập tức! Xin nêu thêm một ví dụ là tại sao lại có hiện tượng này: em PAM 235 special edition 2007 với giá manufacture chừng 17000$, hiện tại vì lý do (đầu cơ hoặc anh em sốt quá) nên model này mà giá của em ý đã được lên đến hơn 70.000$, và thậm chí có tiền muốn mua cũng chẳng đâu bán.
Nếu các bác đã thích panerai, các bác ra AD họ bảo có con pam 233 thì một lời khuyên : Mua ngay kẻo hết! đừng chần chờ và đừng hi vọng discount như Tag Heuer, Baume&Mercier hay các hãng khác. Có discount thì các bác cứ dựa vào độ đẹp giai của mình với cô bán hàng mà thương lương thêm một quả dây da special edition chứ đừng mong cô ấy sale cho bác dù chỉ 10%.
đấy là lý do chính khiến panerai trở thành một hiện tượng của một hãng đồng hồ trên cả thời trang, bởi vì lịch sử, bởi vì niềm đam mê.
Điểm cuối cùng ở đây, các bác có thể thích một con patek (hoăc vacheron, hoặc JLC...)bởi vì họ là số một: mouvment đỉnh cao bậc nhất thế giới, design siêu đẳng với những vật liệu quí nhất. Các bác có thể thích một con rolex tráng lệ hoành tráng đi đâu ai cũng sẽ "OMG rolex à!", các bác có thể có một con IWC skeleton minute repeater thỉnh thoảng ngồi buồn đánh chuông nghe cho sướng, hoặc đỉnh hơn một quả giro-tourbillon xoay tít thò lò ... Nhưng đa số, khi các bác đã tậu 1 con panerai thì sau đấy bác đeo nó suốt ???!!! Các con còn lại chỉ khi nào bác đi dự tiệc cuối năm đeo cái gì cho nó lấp lánh chút cho không khí.
và đây xin giới thiệu với các bác, nếu có điều kiện thì ước mơ kế tiếp của em sẽ là chú này đây (pam 270 : boitier 1950, mouvment manufacture GMT 10days):
