Buồn quá lên khoe con Pam 111 sau 3 năm chống chọi mọi thời tiết địa hình, một tình yêu chưa bao giờ phai, cảm giác đập hộp Pam và Sub thì hoàn toàn khác nhau, khỏi nói cũng biết mình mê cái nào rồi, đeo Pam quen tay rồi thì dh mặt 40mm nhìn khó chịu lắm, ra đường thấy ai đeo dh có cái khoá lồi lồi lên như cái chốt lựu đạn thì mới quan tâm để ý. Còn lại mấy cái khác thì hỏng muốn nhìn chút nào.
Pam Vn mua từ lái rất rẻ nếu đúng đồ thiệt thì ngon rồi, vì lái sợ ôm hàng để lâu chôn vốn nên bán tống bán tháo, nếu gặp ai mê mê bị họ bắt mạch thì bị chém đẹp, còn biết cách mua thì được đồ giá rẻ, lái họ thấy dân chơi Pam mừng lắm. Pam mua mới thì Hong Kong giá tốt nhất, sài rồi thì mua ở VN ngay lúc họ chưa biết chơi dòng này, qua Nhật, Sing mà mua Pam ví như từ Mỹ về VN mua vàng SJC 9999. Nếu bạn không mua thì lái cũng khó bán cho người khác, nếu bán lại cho lái thì họ thu giá thấp lắm.
Anh em có chơi thì ráng giữ, sau này lên đời nhườn lại cho anh em khác có cùng đam mê họ chơi, không giử lại sưu tầm sau này đem cả vali ra phát cho con cháu một đứa một cái đi lặng đi bơi nó có phụ kiện.
Với Pam mặt số rỏ đẹp, Luminor sáng lòi con mắt, thép bắt đèn ban đêm, kiểu na ná nhau nhìn phát là biết đồng loại, biết đồng loại là chào hỏi nc hỏi thăm ... Hè hè cái đó gặp hoài.
Ví như em ngứa hán đập hợp con Pam 111 phê lòi ra, tới chừng đưa lái định giá thì có 3500$ còn không muốn mua, nói để anh em thấy là Pam lái dh mua lại rất rẻ cơ hội tốt cho anh em muốn chơi ngon bổ rẻ.
Còn ai có ngứa hn như em đập hộp thì xác định ko bán.
Chú ý khi mua phải tham khảo kỹ càng tránh trường hợp "dính" Pam đểu à nha.