Phân làn giao thông bằng điếu cày: chỉ cần thế này?

Mới đọc bài này trên vnexpress, thấy cách làm tuy hiệu quả nhưng không đúng luật, gây hoang mang cho người đi đường

Nói dư lày cho nhanh này: Gái xấu mà lại ngoan thì muôn đời không lấy được chồng

Nói nhanh cho nó vuông!
 
Anh này tên là Hùng ở đường Trương Định, đọc vừa buồn cười vừa tức. Em sống trong HN 5 năm rồi và phải nói là rất sợ HN.
 
nhìn anh ấy thấy giang hồ quá. thật tình đang đi mà gặp anh này cầm điếu cày xông đến chắc bỏ xe mà chạy (cứ tưởng giang hồ xử :) ) a ấy làm cũng thấy có ích lắm chứ nhưng giá mà anh ấy ăn mặc cho kín đáo và lịch sự hơn thì nhiều người sẽ nghe theo hơn, chứ quần cộc áo thun, đầu lại trọc nữa nhìn cứ như...........
 
"Hiệp sĩ". Một xh vô ý thức kỷ luật và tư lợi thì từ hiệp sĩ bị lạm dụng khủng khiếp.
a hiệp sĩ đầu đất này nếu cớm muốn bắt thì về quê trốn thế nào được. Chắc các anh công an đến học hỏi kinh nghiệm phân làn giao thông thôi :P
Báo đưa tin, trưởng quận ép xuống, trưởng phường ép lên. Các anh ấy bẽ mặt thôi mà.
 
mình thì lại like mạnh anh này

Anh Hùng ơi, ở SG mà quất vào yên xe như bác này em đảm bảo 1p sau là bê bết máu. :D

Em cứ bị vợ cằn nhằn suốt là nóng tính khi đi xe nhưng thật sự là em không thể chịu nổi cảnh chạy xe quá ẩu của một số người.
 
Không làm như thế này, mà chỉ nói suông ai nghe hả bác. Mình like mạnh anh ta nhưng mà việc gì phải sợ mà bỏ về quê nhỉ :D
 
thật ra là cũng k nên như vậy . Người HN cứ cần biện pháp mạnh mới nghe cơ , Nếu ai ở HN dạo này cứ tầm 8h 9h ra khu bốt hàng Đậu thì hình sự , CA bu đầy bắt ko đội mũ . Chính e hqa đc chứng kiến 1 anh tài đi ko đội mũ bảo hiểm , cố tình vượt đèn đỏ chạy xe khỏi HS và thế là đâm tùm lum ( thậm chí đâm cả vào các dân chơi khác ) vậy là ốm đòn :D
 
Dạo này giao thông bê bết quá, em đi làm may thì mất 45 cho quãng đường từ Ng Văn Cừ sang Láng Hạ, không may thì cứ 1 tiếng. Kể ra thì anh đầu trọc này là người dũng cảm đấy, thử hỏi có ai ăn mặc lịch sự chịu đứng ra phân làn giao thông như anh này chưa nhỉ?
 
Ủng hộ việc siết chặt quản lý giao thông, học tập Sing cứ lấn tuyến sai làn quất cho 3 roi.

Em cũng like mạnh vụ này. Pháp luật không nghiêm ở chỗ người thi hành pháp luật không nghiêm, mà có lẽ còn không đủ người thi hành!

Nghĩ lại, thấy mình cũng đáng phải tự xử mình trước. Nhưng đôi khi không thế không được việc các cụ ạ! hix
 
Dạo này giao thông bê bết quá, em đi làm may thì mất 45 cho quãng đường từ Ng Văn Cừ sang Láng Hạ, không may thì cứ 1 tiếng. Kể ra thì anh đầu trọc này là người dũng cảm đấy, thử hỏi có ai ăn mặc lịch sự chịu đứng ra phân làn giao thông như anh này chưa nhỉ?

Sáng nay em mất 40 phút để qua được Cầu Chương Dương.
Cụ 45 phút cho quãng đường đó là hơi ngon rồi.
Mà chắc là ko còn ai dám làm như anh Điếu Cày này nữa đâu.
Vớ vỉn bị Công an bắt đới !!!
 
đúng bản chất côn đồ hơn. anh này hành động giống như bộc phát vậy, cầm điếu cày mà múa may đập vào yên xe ngừoi khác, thú thật a này mà ở quê e thì cũng vào nhập viện sớm. Hải phòng quê ta :)
 
Hôm qua đi ngoài đường, lại nhớ tới anh đầu chọc dùng điếu cày này :( giá mà có anh ở đó thì mình đã không phải đứng chôn chân tại chỗ gần 1 tiếng đồng hồ chỉ để mình những người đối diện đi ngược chiều đã chàn hết đường đi
 
Bao giờ thì người Việt mới hết tự trói chân mình, tự làm tắc đường của mình. Cải thiện cái này thì giao thông cũng đã tốt hơn bội phần, chưa cần mở thêm đường, làm đường mới.
 
Back
Top