Phân nhóm đồng hồ trên thế giới

  • Thread starter Thread starter @LDV
  • Ngày gửi Ngày gửi
đẹp quá, smartwatch sẽ lụi bại với những cỗ máy cơ khí như thế này.
em lại nghĩ khác, smartwatch với cơ khí watch thuộc 2 lớp nhu cầu khác nhau, ko nên đem lên bàn cân, smartwatch khó đạt được độ tinh tế và cầu kỳ trong thiết kế, còn cơ khí watch thì ko bì được về tính năng :)
 
em lại nghĩ khác, smartwatch với cơ khí watch thuộc 2 lớp nhu cầu khác nhau, ko nên đem lên bàn cân, smartwatch khó đạt được độ tinh tế và cầu kỳ trong thiết kế, còn cơ khí watch thì ko bì được về tính năng :)
Đúng. Đừng bao giờ chúng ta so sánh đồng hồ chạy pin với đồng hồ cơ.
 
Bác có nhắc đến một nhóm rất hay đấy là nhóm "tự học". Trong nhóm này em có quen anh Hajime Asaoka (bạn FB thôi chứ chưa gặp bao giờ). Anh này cũng là tự học thành tài và là ngôi sao mới nổi. Đây có bài viết về anh ấy:

http://www.watchesbysjx.com/2012/08/a-new-watch-from-hajime-asaoka-with-16.html?m=1

Hajime+Asaoka+manual+wind+large+balance.jpg
Không phải soi mói nhưng anh Hajime lẽ ra phải cho 1 dấu cách giữa chữ seventeen và dấu ngoặc đơn. :-P
 
Em không biết post ở đâu nên đành post ở đây hỏi các bác vấn đề này. Em muốn tìm mua đồng hồ tầm 700USD-800USD. Em chỉ thích Automatic thôi. Thích Tissot nhưng đang băn khoăn vì không có nhiều kiến thức lắm. Em đang dùng 1 cái Seiko 5 từ 1998 đến bây giờ nó chập chờn quá nên mới phải đổi. Các Bác cho em ý kiến về con này xem thế nào?
http://us.tissotshop.com/tissot-ladies-couturier-automatic-1.html
Thank các Bác nhiều.
Khó trả lời.
 
Em chào bác LDV, bác cho em xin đánh giá về thương hiệu: Louis Erard với! E thấy cũng đẹp và giá cả loanh quanh 1k thì cũng vừa vừa!

Cám ơn bác nhiều!
 
em xin bổ sung thêm về hãng đồng hồ lâu đời nhất thế giới, đó là blancpain. vào năm 1982 khi omega đang trải qua gia đoạn khó khăn, phải tái cơ cấu thì jean claude biver đã tận dụng cơ hội đó để mua lại bản quyền cái tên blancpain với mức giá là 20.000 CHF. (nếu ai không biết biver là ai thì có thể google). sau đấy thì blancpain được hồi sinh với một thị hướng và mức giá hoàn toàn khác, cao cấp hơn rất nhiều. vào những năm 90 nếu khách hàng đặt mua một chiếc blancpain sẽ được jean claude biver giao tận tay chiếc đồng hồ tại nhà riêng của khách hàng dù bạn ở bất kì đâu trên thế giới. blancpain nếu ko nhầm thì từ những năm 85 đã bán những chiếc minute repeater, perpetual calendar hay split second chronograph. sau đấy thì biver bán lại blancpain với giá 60.000.000 CHF. hiện giờ thì ông biver đang làm giám đốc phụ trách mảng đồng hồ của tập đoàn lvmh, bao gồm những hãng như hublot hay tag heuer.
nói thêm về hublot và chiếc big bang lừng danh. cá nhân mình không thích hublot vì nó đúng nghĩa là dành cho những người (nói thẳng là ngu) nhưng thích khoe giàu. bản thân những cái hublot chẳng có gì trừ vẻ ngoài bóng loáng + bộ máy eta và mức giá không tưởng. tất nhiên sẽ có người bảo mỗi người 1 ý, nhưng cá nhân mình thấy hublot nên được liệt vào danh sách trang sức hơn là đồng hồ mang tính kĩ thuật.
còn về thiết kế, hẳn các bạn cũng nhận ra chiếc big bang có cái portal rất giống với audemars piguet royal oak. hồi mới tập tễnh tìm hiểu đồng hồ lúc nhìn từ xa mình rất hay nhầm 2 hãng này. tuy nhiên thì mọi người quên mất 1 chiếc đồng hồ khác cũng huyền thoại không kém và có lấy cảm hứng từ chiếc royal oak đó chính là dòng patek phillippe nautilus. tuy nhiên thì vì lí do nào đó chỉ có hublot là hay bị dè bỉu. bản thân hublot big bang ngay từ khi ra đời đã có thiết kế portal tròn thay vì là 8 cạnh như ap ro, cộng thêm dây cao su (royal oak đến tận 2k3 mới cho dây cao su vào và gọi là royal oak offshore) và cái mặt kính có thể mở được.
tuy biver đã từng làm cho ap nhưng vì giờ về với đội lvmh rồi nên mình nghĩ cũng không dám nói gì nhiều về hãng do chính ông ta quản lí. có 1 điều hiển nhiên là biver sưu tập patek và trong bộ sưu tập đó có những chiếc rất đáng nể. ai có điều kiện thì có thể google và tìm hiểu thêm :D
 
em xin bổ sung thêm về hãng đồng hồ lâu đời nhất thế giới, đó là blancpain. vào năm 1982 khi omega đang trải qua gia đoạn khó khăn, phải tái cơ cấu thì jean claude biver đã tận dụng cơ hội đó để mua lại bản quyền cái tên blancpain với mức giá là 20.000 CHF. (nếu ai không biết biver là ai thì có thể google). sau đấy thì blancpain được hồi sinh với một thị hướng và mức giá hoàn toàn khác, cao cấp hơn rất nhiều. vào những năm 90 nếu khách hàng đặt mua một chiếc blancpain sẽ được jean claude biver giao tận tay chiếc đồng hồ tại nhà riêng của khách hàng dù bạn ở bất kì đâu trên thế giới. blancpain nếu ko nhầm thì từ những năm 85 đã bán những chiếc minute repeater, perpetual calendar hay split second chronograph. sau đấy thì biver bán lại blancpain với giá 60.000.000 CHF. hiện giờ thì ông biver đang làm giám đốc phụ trách mảng đồng hồ của tập đoàn lvmh, bao gồm những hãng như hublot hay tag heuer.
nói thêm về hublot và chiếc big bang lừng danh. cá nhân mình không thích hublot vì nó đúng nghĩa là dành cho những người (nói thẳng là ngu) nhưng thích khoe giàu. bản thân những cái hublot chẳng có gì trừ vẻ ngoài bóng loáng + bộ máy eta và mức giá không tưởng. tất nhiên sẽ có người bảo mỗi người 1 ý, nhưng cá nhân mình thấy hublot nên được liệt vào danh sách trang sức hơn là đồng hồ mang tính kĩ thuật.
còn về thiết kế, hẳn các bạn cũng nhận ra chiếc big bang có cái portal rất giống với audemars piguet royal oak. hồi mới tập tễnh tìm hiểu đồng hồ lúc nhìn từ xa mình rất hay nhầm 2 hãng này. tuy nhiên thì mọi người quên mất 1 chiếc đồng hồ khác cũng huyền thoại không kém và có lấy cảm hứng từ chiếc royal oak đó chính là dòng patek phillippe nautilus. tuy nhiên thì vì lí do nào đó chỉ có hublot là hay bị dè bỉu. bản thân hublot big bang ngay từ khi ra đời đã có thiết kế portal tròn thay vì là 8 cạnh như ap ro, cộng thêm dây cao su (royal oak đến tận 2k3 mới cho dây cao su vào và gọi là royal oak offshore) và cái mặt kính có thể mở được.
tuy biver đã từng làm cho ap nhưng vì giờ về với đội lvmh rồi nên mình nghĩ cũng không dám nói gì nhiều về hãng do chính ông ta quản lí. có 1 điều hiển nhiên là biver sưu tập patek và trong bộ sưu tập đó có những chiếc rất đáng nể. ai có điều kiện thì có thể google và tìm hiểu thêm :D
Các hãng ra mẫu lấy thiết kế của nhau là bình thường mà bác. Cái breguet style nó quá điển hình và hầu như các hãng đều có 1 vài chiếc làm theo thiết kế này đó, chuyện này rất bình thường mà. Hublot nó giỏi ở chỗ đi copy style, dùng máy eta nhưng vẫn thành công vang dội. Máy valjoux 7750 mà ebauche mà modified lên đến mức chronometer thì cũng đâu có kém máy in house của các hãng ngon đâu bác. Các hãng mua eta ebauche về họ còn modified đi ví dụ như thay rotor bằng vàng nguyên khối, thay 1 số linh kiện như bộ phận chống sốc... bằng loại đắt tiền hơn, decorate cho movement lên mức hoàn thiện cực kì cao. Mà hiện nay với việc swatch ngưng ko cung cấp máy eta cho các hãng ngoài tập đoàn thì hublot đã bắt đầu phải tự chế tạo movement mấy năm nay rồi.
Em thấy bác đừng nên dè bỉu người mua hublot là ngu như vậy. Họ có tiền để mua đc hublot thì ít nhất là họ thông minh hơn những người chưa có đủ tiền mua đc hublot rồi.
 
Sửa lần cuối:
Các hãng ra mẫu lấy thiết kế của nhau là bình thường mà bác. Cái breguet style nó quá điển hình và hầu như các hãng đều có 1 vài chiếc làm theo thiết kế này đó, chuyện này rất bình thường mà. Hublot nó giỏi ở chỗ đi copy style, dùng máy eta nhưng vẫn thành công vang dội. Máy valjoux 7750 mà ebauche mà modified lên đến mức chronometer thì cũng đâu có kém máy in house của các hãng ngon đâu bác. Các hãng mua eta ebauche về họ còn modified đi ví dụ như thay rotor bằng vàng nguyên khối, thay 1 số linh kiện như bộ phận chống sốc... bằng loại đắt tiền hơn, decorate cho movement lên mức hoàn thiện cực kì cao. Mà hiện nay với việc swatch ngưng ko cung cấp máy eta cho các hãng ngoài tập đoàn thì hublot đã bắt đầu phải tự chế tạo movement mấy năm nay rồi.
Em thấy bác đừng nên dè bỉu người mua hublot là ngu như vậy. Họ có tiền để mua đc hublot thì ít nhất là họ thông minh hơn những người chưa có đủ tiền mua đc hublot rồi.

như mình đã nói bên trên, mỗi người 1 mắt nhìn. cá nhân mình thấy hublot thành công duy nhất là ở dáng vẻ hầm hố và thiết kế làm cho người ngoài nhìn vào thấy sự sang chảnh nhưng nếu soi kĩ vào thì thực ra là chả có gì:)) nếu là nữ đeo hublot thì mình hoàn toàn ok vì bản thân phụ nữ đa phần đeo đồng hồ như trang sức chứ không quan tâm lắm đến máy móc. giống kiểu chopard vẫn làm cả đống con quartz giá trên trời cho các chị em đó thôi.
mình thấy cái đồng hồ nó như cái xe í, tất nhiên có rất nhiều yếu tố làm nên 1 cái xe hoàn chỉnh như thiết kế, khả năng vận hành, tiền bảo dưỡng, tính năng nhưng cái quan trọng nhất vẫn là bộ máy. giờ bạn có bộ máy con camry 150 mã lực xong về bác thay đồ chơi đắt tiền vào như bộ lọc gió, xả titan, van xăng, hay gắn cục turbo cho nó lên 1000 mã lực thì bản thân nó cũng vẫn chỉ là cái động cơ camry được độ lên mà thôi, chứ làm sao mà dám đọ nó với động cơ 1000 mã lực w16 của em veyron được.
còn về những người mua hublot thì thú thực mình cũng đã gặp và tiếp xúc nhiều rồi nên mới dám đưa ra nhận định như thế. đâu phải tự dưng ĐA SỐ những người chơi đồng hồ dạng connoiseur đều có 1 bst patek khá đáng nể và đều khinh hublot đâu bạn. cái gì cũng có lí do của nó và mình thấy lí do của mình đưa ra khá là hiển nhiên và đẩy đủ rồi mà ;)
 
còn về vấn đề những người đủ tiền mua hublot thì chắc bạn cũng hiểu ở việt nam này người giàu là tiền từ đâu ra :), và chưa kể con của những người giàu đấy nữa. từ này bên trung quốc nó gọi cụm là "phú đại nhị" đó bác. mà đặc điểm của phú đại nhị là phải càng đần càng trẩu thì mới ra dáng phú đại nhị:D:D:D vậy nên mình thấy ai tự làm ra tiền mà biết mua chiếc nomos hay trân trọng được lịch sử và tính thực tế của những dòng rolex sport còn đáng trân trọng hơn nhiều
 
như mình đã nói bên trên, mỗi người 1 mắt nhìn. cá nhân mình thấy hublot thành công duy nhất là ở dáng vẻ hầm hố và thiết kế làm cho người ngoài nhìn vào thấy sự sang chảnh nhưng nếu soi kĩ vào thì thực ra là chả có gì:)) nếu là nữ đeo hublot thì mình hoàn toàn ok vì bản thân phụ nữ đa phần đeo đồng hồ như trang sức chứ không quan tâm lắm đến máy móc. giống kiểu chopard vẫn làm cả đống con quartz giá trên trời cho các chị em đó thôi.
mình thấy cái đồng hồ nó như cái xe í, tất nhiên có rất nhiều yếu tố làm nên 1 cái xe hoàn chỉnh như thiết kế, khả năng vận hành, tiền bảo dưỡng, tính năng nhưng cái quan trọng nhất vẫn là bộ máy. giờ bạn có bộ máy con camry 150 mã lực xong về bác thay đồ chơi đắt tiền vào như bộ lọc gió, xả titan, van xăng, hay gắn cục turbo cho nó lên 1000 mã lực thì bản thân nó cũng vẫn chỉ là cái động cơ camry được độ lên mà thôi, chứ làm sao mà dám đọ nó với động cơ 1000 mã lực w16 của em veyron được.
còn về những người mua hublot thì thú thực mình cũng đã gặp và tiếp xúc nhiều rồi nên mới dám đưa ra nhận định như thế. đâu phải tự dưng ĐA SỐ những người chơi đồng hồ dạng connoiseur đều có 1 bst patek khá đáng nể và đều khinh hublot đâu bạn. cái gì cũng có lí do của nó và mình thấy lí do của mình đưa ra khá là hiển nhiên và đẩy đủ rồi mà ;)
Bác có dám chắc những người chơi đồng hồ giàu có chơi đến mức pp hay vc đều khinh hublot ko ạ? theo như một vài người mình chơi cùng, giàu có ở tầm sở hữu đc từ vài chục chiếc pp trở lên và có bst pp hay vc thì mình thấy họ chẳng đi khinh thường hublot như vậy. Có thể họ ko dùng hublot nhưng họ cũng ko khinh thường người đeo hublot, coi người đeo hublot là ngu thì mình ko thấy điều đó ở họ.
Nếu bác muốn biết tầm cỡ người mình nói đến là ai thì xin bật mí một chút là họ có cỡ phó tổng giám đốc tập đoàn nhà nước cũng to to, đội soái ở ba lan về vn. Tài sản những người này ko nói ra nhưng ko dưới vài trăm tỏi. Đội này là hàng xóm nhà mình.
Còn 1 anh bạn của mình tuyền chơi tourbillon nhưng chỉ đeo trong các dịp quan trọng còn hàng ngày đi làm chỉ đeo hublot. Anh này đi làm nhà nước lương 3tr 1 tháng nhưng có vài cái xe oto để đi lại. Nhà thì có riêng cái biệt thự ngay gần nhà hát lớn.
Đấy là vài người mà mình đc biết và có tiếp xúc. Còn mình ko rõ những ngươif bác quen là ai mà lại đi khinh, gọi ng khác là ngu chỉ vì nhãn đồng hồ họ đeo như vậy.
 
Bác có dám chắc những người chơi đồng hồ giàu có chơi đến mức pp hay vc đều khinh hublot ko ạ? theo như một vài người mình chơi cùng, giàu có ở tầm sở hữu đc từ vài chục chiếc pp trở lên và có bst pp hay vc thì mình thấy họ chẳng đi khinh thường hublot như vậy. Có thể họ ko dùng hublot nhưng họ cũng ko khinh thường người đeo hublot, coi người đeo hublot là ngu thì mình ko thấy điều đó ở họ.
Nếu bác muốn biết tầm cỡ người mình nói đến là ai thì xin bật mí một chút là họ có cỡ phó tổng giám đốc tập đoàn nhà nước cũng to to, đội soái ở ba lan về vn. Tài sản những người này ko nói ra nhưng ko dưới vài trăm tỏi. Đội này là hàng xóm nhà mình.
Còn 1 anh bạn của mình tuyền chơi tourbillon nhưng chỉ đeo trong các dịp quan trọng còn hàng ngày đi làm chỉ đeo hublot. Anh này đi làm nhà nước lương 3tr 1 tháng nhưng có vài cái xe oto để đi lại. Nhà thì có riêng cái biệt thự ngay gần nhà hát lớn.
Đấy là vài người mà mình đc biết và có tiếp xúc. Còn mình ko rõ những ngươif bác quen là ai mà lại đi khinh, gọi ng khác là ngu chỉ vì nhãn đồng hồ họ đeo như vậy.
mình đang nói đến những người chơi đồng hồ đẳng cấp thế giới rồi bạn ạ :) chứ mình thấy vn toàn mấy ông không có tiền thì lại đam mê hiểu biết còn mấy ông có tiền thì tiền cũng toàn từ đâu đâu ra nên hổng kiến thức là phải hihi
 
mình đang nói đến những người chơi đồng hồ đẳng cấp thế giới rồi bạn ạ :) chứ mình thấy vn toàn mấy ông không có tiền thì lại đam mê hiểu biết còn mấy ông có tiền thì tiền cũng toàn từ đâu đâu ra nên hổng kiến thức là phải hihi
Bác quen dân chơi đẳng cấp thế giới ở đâu thì e chả rõ, em chỉ biết người ở vn em quen biết đủ tầm chơi đến 1 bst pp vc như e đã nói ở trên thì kiến thức của họ cũng chả kém cạnh khi so với dân chơi thế giới bác nói đâu. Còn bây giờ bác lại đi khinh người giàu ở vn ko có kiến thức thì e cũng chịu thua.
Bác nên bớt sính ngoại đi bác ạ, vn mình nhiều người chơi khủng lắm, có điều họ ko thích phô ra thôi.
Ở vn mấy ông ko có tiền lại hay thích đi khinh người có tiền chơi cả bst vài chục tỉ là dốt về kiến thức, cũng đến chịu tính gato của dân vn mình.
 
còn có tiền thì mua cái gì chả được hả bạn, quan trọng là vừa có tiền lại vừa có kiến thức về cái mình đam mê mới gọi là hiếm. cá nhân mình thấy đàn ông có 2 thú chơi phổ biến nhất là đồng hồ và xe thì đương nhiên ai có tiền người ra đổ vào mấy thứ đấy là đương nhiên rồi.
mình tặng bạn câu này nè: "tiền mua được vật chất nhưng không mua được trí tuệ".
giờ bảo mấy ông ở việt nam chạy merc s600 hay s65 amg về cái cục v12 của nó thì làm gì có ông nào biết được là bộ máy đấy merc 20 năm nay nó không nâng cấp rồi không? nếu bác tìm hiểu thì sẽ biết là merc phải dùng đến 4 bộ turbo thì cục v12 mới qua được bài kiểm tra khí thải. cơ mà mấy ông có tiền cứ thấy đắt hơn mạnh hơn là mua thôi, cần gì biết thực hư bên trong nó như thế nào. mấy "doanh nhân thành đạt" mà bác quen có biếu em tiền em cũng chả dám ngồi bàn về đồng hồ với mấy vị đấy. mà cái này đâu phải chỉ riêng việt nam, ở nước ngoài những thành phần chơi hublot thuộc dạng trẻ trâu sĩ diện cũng rất nhiều ;)
giống như không biết gì về xe nên chọn lambo vì nhìn nó dữ dằn với pô to ấy ạ, để khoe là chính mà. chẳng phải tự nhiên mà xe cổ chỉ có ferrari mới đắt giá chứ lambo thì hầu như chả có giá trị sưu tầm.
 
Bác quen dân chơi đẳng cấp thế giới ở đâu thì e chả rõ, em chỉ biết người ở vn em quen biết đủ tầm chơi đến 1 bst pp vc như e đã nói ở trên thì kiến thức của họ cũng chả kém cạnh khi so với dân chơi thế giới bác nói đâu. Còn bây giờ bác lại đi khinh người giàu ở vn ko có kiến thức thì e cũng chịu thua.
Bác nên bớt sính ngoại đi bác ạ, vn mình nhiều người chơi khủng lắm, có điều họ ko thích phô ra thôi.
Ở vn mấy ông ko có tiền lại hay thích đi khinh người có tiền chơi cả bst vài chục tỉ là dốt về kiến thức, cũng đến chịu tính gato của dân vn mình.
mời bác đọc comment mới nhất của em ạ, chứ em cũng vái cả nón với những ai mua hublot.
 
còn có tiền thì mua cái gì chả được hả bạn, quan trọng là vừa có tiền lại vừa có kiến thức về cái mình đam mê mới gọi là hiếm. cá nhân mình thấy đàn ông có 2 thú chơi phổ biến nhất là đồng hồ và xe thì đương nhiên ai có tiền người ra đổ vào mấy thứ đấy là đương nhiên rồi.
mình tặng bạn câu này nè: "tiền mua được vật chất nhưng không mua được trí tuệ".
giờ bảo mấy ông ở việt nam chạy merc s600 hay s65 amg về cái cục v12 của nó thì làm gì có ông nào biết được là bộ máy đấy merc 20 năm nay nó không nâng cấp rồi không? nếu bác tìm hiểu thì sẽ biết là merc phải dùng đến 4 bộ turbo thì cục v12 mới qua được bài kiểm tra khí thải. cơ mà mấy ông có tiền cứ thấy đắt hơn mạnh hơn là mua thôi, cần gì biết thực hư bên trong nó như thế nào. mấy "doanh nhân thành đạt" mà bác quen có biếu em tiền em cũng chả dám ngồi bàn về đồng hồ với mấy vị đấy. mà cái này đâu phải chỉ riêng việt nam, ở nước ngoài những thành phần chơi hublot thuộc dạng trẻ trâu sĩ diện cũng rất nhiều ;)
giống như không biết gì về xe nên chọn lambo vì nhìn nó dữ dằn với pô to ấy ạ, để khoe là chính mà. chẳng phải tự nhiên mà xe cổ chỉ có ferrari mới đắt giá chứ lambo thì hầu như chả có giá trị sưu tầm.
Em ko phải là 1 thằng ko biết tí gì về đồng hồ. Em chưa đủ tầm chơi đến Vc, pp nhưng em cũng có 1 2 chiếc gp hay zenith. Bác nghĩ những người em nói là ko biết gì về đồng hồ như loại bác đang nhắc đến ý hả? Loại đó em gặp nhiều, quen biết cũng có nhưng e ko bao h bàn với họ về đồng hồ. Còn những ng e nhắc đến ở đây đều là những người có kiến thức, hiểu biết rõ về giá trị đồng hồ nên họ mới bỏ vài chục tỏi ra chơi bác ạ.
Bác đừng nghĩ bác biết về đồng hồ mà họ thì không bác ơi, họ còn rành về đồng hồ hơn em hay bác rất rất nhiều lần đó ạ.
Bác đừng mang oto ra để khè về máy móc làm gì, máy bay du thuyền họ còn mua đc thì cái oto đã là gì hả bác. Thú chơi của người siêu siêu giàu bác chưa tưởng tượng nổi đâu. Đợt trước em có gặp 1 bác mỗi ngày hút 1 điếu xì gà 10 triệu, mỗi tháng đốt 200 300 triệu chỉ để hút xì gà đó bác.
 
Em ko phải là 1 thằng ko biết tí gì về đồng hồ. Em chưa đủ tầm chơi đến Vc, pp nhưng em cũng có 1 2 chiếc gp hay zenith. Bác nghĩ những người em nói là ko biết gì về đồng hồ như loại bác đang nhắc đến ý hả? Loại đó em gặp nhiều, quen biết cũng có nhưng e ko bao h bàn với họ về đồng hồ. Còn những ng e nhắc đến ở đây đều là những người có kiến thức, hiểu biết rõ về giá trị đồng hồ nên họ mới bỏ vài chục tỏi ra chơi bác ạ.
Bác đừng nghĩ bác biết về đồng hồ mà họ thì không bác ơi, họ còn rành về đồng hồ hơn em hay bác rất rất nhiều lần đó ạ.
Bác đừng mang oto ra để khè về máy móc làm gì, máy bay du thuyền họ còn mua đc thì cái oto đã là gì hả bác. Thú chơi của người siêu siêu giàu bác chưa tưởng tượng nổi đâu. Đợt trước em có gặp 1 bác mỗi ngày hút 1 điếu xì gà 10 triệu, mỗi tháng đốt 200 300 triệu chỉ để hút xì gà đó bác.

và nhân tiện em cũng đã từng sống qua 1 thời gian ( không ngắn nhưng cũng ko phải quá dài) ở các nước anh, mỹ và nhật và cũng đã tiếp xúc với kha khá những người chơi đồng hồ rồi bác ạ. ngay cả nói về hãng rolex thôi thì cũng có rất nhiều người nghĩ rolex là nhất và sẽ mua 1 con tt dj hoặc nhiều tiền thì dd yellow gold. tuy nhiên thi thoảng lại có người am hiểu về rolex và giá trị thực sự của rolex là nằm ở những mẫu sport và tính ứng dụng + chịu đựng cao. mẫu gmt pepsi ban đầu được làm cho phi công, là ý tưởng của hãng pan am đề ra hay chiếc sub được công ty comex tin dùng phát cho nhân viên đâu. nhìn thế thôi nhưng doanh số của rolex vẫn là nằm ở những mấy dj và dd chứ không phải sport. để tìm được 1 người chơi sport rolex và thực sự am hiểu về nó thì còn hiếm nữa. trường hợp tương tự như hublot đấy bác ạ. cá nhân mình thấy nếu ai đã thực sự am hiểu về nghệ thuật làm đồng hồ và niềm tự hào của hãng nằm ở đâu thì sẽ chẳng có ai chọn hublot, cũng như nếu thực sự am hiểu về xe và chú trọng nhất ở chiếc xe là động cơ và cảm giác lái + hiệu năng thì sẽ không chọn lambo vậy.
và tất nhiên những người mua lambo nếu có tiền thì họ sẽ mua thêm ferrari, giống như những người mua hublot nhưng có tiền nên mua pp hay lange đó ạ, đơn giản vì họ có tiền mà :)
còn như mình đã nói, dù giàu hay siêu giàu thì tiền không mua được trí tuệ, cho dù có mua được cả mặt trăng.
 
và nhân tiện em cũng đã từng sống qua 1 thời gian ( không ngắn nhưng cũng ko phải quá dài) ở các nước anh, mỹ và nhật và cũng đã tiếp xúc với kha khá những người chơi đồng hồ rồi bác ạ. ngay cả nói về hãng rolex thôi thì cũng có rất nhiều người nghĩ rolex là nhất và sẽ mua 1 con tt dj hoặc nhiều tiền thì dd yellow gold. tuy nhiên thi thoảng lại có người am hiểu về rolex và giá trị thực sự của rolex là nằm ở những mẫu sport và tính ứng dụng + chịu đựng cao. mẫu gmt pepsi ban đầu được làm cho phi công, là ý tưởng của hãng pan am đề ra hay chiếc sub được công ty comex tin dùng phát cho nhân viên đâu. nhìn thế thôi nhưng doanh số của rolex vẫn là nằm ở những mấy dj và dd chứ không phải sport. để tìm được 1 người chơi sport rolex và thực sự am hiểu về nó thì còn hiếm nữa. trường hợp tương tự như hublot đấy bác ạ. cá nhân mình thấy nếu ai đã thực sự am hiểu về nghệ thuật làm đồng hồ và niềm tự hào của hãng nằm ở đâu thì sẽ chẳng có ai chọn hublot, cũng như nếu thực sự am hiểu về xe và chú trọng nhất ở chiếc xe là động cơ và cảm giác lái + hiệu năng thì sẽ không chọn lambo vậy.
và tất nhiên những người mua lambo nếu có tiền thì họ sẽ mua thêm ferrari, giống như những người mua hublot nhưng có tiền nên mua pp hay lange đó ạ, đơn giản vì họ có tiền mà :)
còn như mình đã nói, dù giàu hay siêu giàu thì tiền không mua được trí tuệ, cho dù có mua được cả mặt trăng.
Bác đừng thần thánh hoá bọn tây, em ở UK 7 năm rồi, cuối năm sau là em về hẳn. Ở tây ở ta đều có những người nghĩ rolex là nhất. Bác bảo người giàu am hiểu về đồng hồ thì họ khinh người mua hublot là ngu, em ko đồng ý quan điểm đó và em phản biện với dẫn chứng những người em biết giàu có, siêu giàu có, siêu siêu giàu cũng có và họ đâu có suy nghĩ như vậy. Bác lại phán người giàu ở vn chơi đồng hồ toàn là hạng dốt kiến thức, giàu có thì chơi thì lại càng ko đúng. Tạm thời ko nói đến oto cho đỡ loãng bác nhé.
Bác show kiến thức ra, có thể bác biết nhiều em ko phủ nhận nhưng bác đánh đồng người giàu có chơi đồng hồ chả có kiến thức gì thì em ko đồng ý vì người em biết họ chi hàng chục tỉ ra chơi đồng hồ nhưng đâu phải họ ko biết gì, ngược lại họ đều hiểu rất rõ về những gì họ bỏ tiền ra mua đó chứ. Chẳng lẽ đến như vậy vẫn chưa thể gọi là hiểu biết và có đam mê so với bác hay sao thế ạ?
 
Bác đừng thần thánh hoá bọn tây, em ở UK 7 năm rồi, cuối năm sau là em về hẳn. Ở tây ở ta đều có những người nghĩ rolex là nhất. Bác bảo người giàu am hiểu về đồng hồ thì họ khinh người mua hublot là ngu, em ko đồng ý quan điểm đó và em phản biện với dẫn chứng những người em biết giàu có, siêu giàu có, siêu siêu giàu cũng có và họ đâu có suy nghĩ như vậy. Bác lại phán người giàu ở vn chơi đồng hồ toàn là hạng dốt kiến thức, giàu có thì chơi thì lại càng ko đúng. Tạm thời ko nói đến oto cho đỡ loãng bác nhé.
Bác show kiến thức ra, có thể bác biết nhiều em ko phủ nhận nhưng bác đánh đồng người giàu có chơi đồng hồ chả có kiến thức gì thì em ko đồng ý vì người em biết họ chi hàng chục tỉ ra chơi đồng hồ nhưng đâu phải họ ko biết gì, ngược lại họ đều hiểu rất rõ về những gì họ bỏ tiền ra mua đó chứ. Chẳng lẽ đến như vậy vẫn chưa thể gọi là hiểu biết và có đam mê so với bác hay sao thế ạ?
như mình đã nói rồi, những người có tiền thì họ thích là mua về thôi mà, còn mình đang nói những người chơi đồng hồ đạt đến đẳng cấp connoisseur nổi danh thế giới cơ bác ạ. có thể họ không chơi pp hay vc hay lange nhưng họ có một tình yêu mãnh liệt với một hãng nhất định (không phải hublot) như eric ku với vintage rolex hay john mayer với dòng iwc big pilot đó bạn. để đạt được đến đẳng cấp đấy thì mình khá chắc vn không ai vừa giàu mà lại vừa có được. chứ biết sơ sơ hay là có tìm hiểu sâu hơn về những cái mà mình sở hữu đc thì có gì là lạ đâu ;)
 
như mình đã nói rồi, những người có tiền thì họ thích là mua về thôi mà, còn mình đang nói những người chơi đồng hồ đạt đến đẳng cấp connoisseur nổi danh thế giới cơ bác ạ. có thể họ không chơi pp hay vc hay lange nhưng họ có một tình yêu mãnh liệt với một hãng nhất định (không phải hublot) như eric ku với vintage rolex hay john mayer với dòng iwc big pilot đó bạn. để đạt được đến đẳng cấp đấy thì mình khá chắc vn không ai vừa giàu mà lại vừa có được. chứ biết sơ sơ hay là có tìm hiểu sâu hơn về những cái mà mình sở hữu đc thì có gì là lạ đâu ;)
Vậy là bây h đang từ người chơi pp vc thì bác lại quay luôn sang thành có thể họ ko chơi pp vc ls nhưng họ lại chơi vintage rolex hay iwc? Và bây h những người chơi đồng hồ có thể bỏ ra vài chục tỉ thì cũng chưa xứng là có hiểu biết theo kiến thức của bác?
Với em nghĩ, trừ khi bác làm chuyên môn về đồng hồ cực sâu thì bác mới có thể nhận xét người khác như vậy chứ nếu bác chỉ chơi đồng hồ thì em nghĩ bác chưa thể đủ tầm để nhận xét những người em nói đến mà theo bác là giàu có và kém hiểu biết về đồng hồ.
Trong số người em quen có người có bst hơn 80 chiếc đồng hồ của các hãng như pp, vc, jlc, gp... và điều đặc biệt là tất cả đều là bản limited với số lượng dưới 15 20 chiếc trên toàn thế giới. Anh này hiểu biết về đồng hồ theo em thấy là rất sâu.
Thôi em ko tranh luận cùng bác nữa. Nhân ngoại hữu nhân, những gì bác biết chưa chắc đã là đúng và đủ hết đâu bác à.
 
Em chào bác LDV, bác cho em xin đánh giá về thương hiệu: Louis Erard với! E thấy cũng đẹp và giá cả loanh quanh 1k thì cũng vừa vừa!

Cám ơn bác nhiều!
Louis Erad chơi đươc với thiết kế đẹp và thanh nhã-giá vừa phải với việc sữ dụng máy eta modified. Chấp nhận.
 
Back
Top