Phát "sốt" với cà phê 3D tại Hà Nội

mỗi suất 3D phòng riêng không dưới 300.000 đồng. Đó là một con số không phải bạn trẻ nào cũng có thể vào xem thường xuyên, đặc biệt đối với các bạn sinh viên và học sinh.

Thế này là phòng vip rồi / chắc có thêm cái võng trong phòng nữa.
 
thật ra ko cần đầu tư 3d đầu tư bình thường rồi phân phòng ra cũng có khối đứa vào hehe :D
 
cũng đáng để trải nghiệm , nhưng giá cả thì hơi chát . mà cũng đúng vì tiền đầu tư k nhỏ híc híc
 
Đi xem phim thì đến rạp có không khí vui hơn nhiều, 2 người ngồi 1 phòng chán lắm
 
Xem phim hành động thì nhiều người thích hơn, nhưng xem phim tình cảm thì em cũng thích 2 người/phòng. ke ke.
 
Cafe thì mình chỉ ngồi quán quen, phục vụ quen, view cũng quen luôn, phim thì 2 lựa chọn: RẠP và Tại gia. Xem phim thì thường hợp với coca và bỏng ngô chứ sao lại hợp đc với cà phê các bác nhỉ. Ý kiến cá nhân chủ quan của em là những quán thế này ng tới sẽ theo phong trào, e rằng sẽ lại như bong bóng, nhanh nở, nhanh xịt.
P/s: nhà em xem Home Theatre ở nhà khoái hơn ở rạp, vì ở rạp....ko tua đi tua lại đc! hi hi
 
Cái này em đi một lần ồi phát chán vì cái mắt kiếng của nó quá nặng. xem tầm 1 tiếng mỏi :(
 
Back
Top