Em không thích chứ bồ câu thích lém à
kekeke , chiếc xe Aprilia đầu tiên mà bác post thật là ngầu , không biết khi đi chơi , chở bạn gái đi , bạn gái có thích không ? Hay chĩ thích con SHI màu trắng của chàng trai chạy xe kế bên đường. (Con gái thời nay khoái Sh, dylan lắm )
Em thấy mua Vespa Piaggio yên tâm hơn, trạm bảo hành đầy, ít nhất là 10 trạm ở SG. Còn SH,Dylan thì toàn dân buôn Lý Tự Trọng nhập về,làm gì có bảo hành và phụ tùng. Giả sử mấy bác bị bể đèn, làm gì có mà thay, xe thì toàn đồ nhựa như hàng mã.... Còn phụ tùng thì nhập trôi nổi, coi chừng hàng Trung Quốc. Em chọn GT...
Lần đầu tiên có người nói Scooter Honda la hàng mãxe dàn ốp không làm bằng nhựa chẳng lẽ làm bằng sắt toàn bộ giống Cruiser moto àh? mà mấy chiệc Cruiser toàn trên 250 đấy chứ! scooter rinh nguyên dàn áo giáp sắt này chắc chạy kô qua nổi 80km/h quá!
![]()
Em nghe bạn em ở Ý, thấy SH cũng nhiều, nhưng toàn chở paizza không hà. Dân châu Âu nói chung rất sành thời trang, nên chọn scooter thì Vespa là lựa chọn duy nhất. Với lại em thấy Cave chạy Dylan,SH nhiều, chứ có thấy em nào chạy Vespa đâu...? Mà cũng chỉ có dân mình mới bỏ ra 7000 $ mua cái xe máy, hic.
Nói chung tùy sở thích của mỗi người mà chọn xe thôi, nếu hàng họ mà nó đã thích nó vòi Mẹc còn được chứ nói gì Vespa bác +_+.
Hế hế lâu quá mới gặp chú Ba Phi nhe...
Em thấy kiểu dáng xe Ý thanh lịch, sang trọng hơn SH,PS nhiều
(nhìn mấy xe tay ga Honda chỉ có thể nói lên 1 điều : TÔI NHIỀU XIỀN)
Bác có tí nhầm rồi. Hàng 1 vé ở HN tòan đi LX đỏ đây
. Cái áo đâu làm nên thầy tu đâu bác ^_^. Nhưng công nhận là các em gái bay xịn thì hay đi mấy cái xe đú để gây sự chú ý hì hì.
Nói chung tùy sở thích của mỗi người mà chọn xe thôi, nếu hàng họ mà nó đã thích nó vòi Mẹc còn được chứ nói gì Vespa bác +_+.
gà ơi tối nay anh ra tới HN, hàng 1 vé là cái gì? đặc sản mới của HN à, thế anh muốn xem qua cho biết thì sao![]()
Đi Vespa thì style có vẻ văn hóa nhưng từ hồi đi đến giờ sướng thì sướng thật nhưng nhanh trầy quá. Hôm nọ đi ăn cơm ở Nguyễn Du nó làm con GT của em cho hai phát chỗ "bàn thờ" gần đồng hồ thế là lôi cổ thằng coi xe ra chửi nó lại còn cãi, đấm luôn, đấm thì sướng nhưng nhìn xe mình thấy tiếc quá, như con sâu ngay truớc mắt thế mới ngứa cựa.
Theo thông tin mới nhất thì hiện tại, ở Việt Nam không còn chiếc GT nào mới đc bày bán. Hiện tại nhà máy tại Ý đang hoạt động hết công suất nhưng vẫn không đủ cung cấp cho thị trường thế giới. Vì vậy bác nào đang chạy GT hoàn toàn có thể tự hào về chiếc xe mình đang chạy.., chiếc xe của các bác có tỉ lệ 1 GT/100 SHi. Một tỉ lệ thể hiện sự độc đáo vá ít đụng hàng...khakhaaa
các bác xuống Haiphong mà mua, hình như dân HP ko thích Piagio