Dạ, đeo lủng lẳng cục pin là em đây ạ.
Hôm bữa đi vào công ty nọ nghe lỏm ông xe ôm nói với bà đang đóng hàng gần đó "cái đó là điện thoại đời mới của người ta đó bà!" khi bà đó hỏi em đang đeo cái gì. Úi dào, cái dt mà "vừa to vừa đen thui" như thế thì chắc không giám gọi các bác ạ.

Cục pin ngoài này em mua của bác ppc2003 ngoài Hà Nội với giá là 26USD, dung lượng 3600mAH, output USB 5V. Bác chỉ cần mod con Ux của bác có thể sạc được bằng USB là cắm vào chạy tuốt. Công việc mod pin đơn giản chỉ cần hàn nối một sợi dây nhưng nếu bác không có tí kỹ năng hàn thì tốt nhất là để ai đó làm cho chắc ăn không có lại giống em. Cũng may có bác 7up ra tay, cũng chưa có dịp nào hậu tạ nữa. Hôm nào rảnh hú em nhé bác 7up.
Em chưa có thời gian test cục pin này, thường thì một tuần em mới sạc một lần, tối nào cũng nghe nhạc bằng Ptunes. Hôm bữa ngồi wifi hơn tiếng đồng hồ mà pin vẫn còn đủ 4 mức. Để hôm nào thi với Vz của Cuhiep, chuyến này có cafe uống chắc...

Ah quên bác liên hệ với ppc2003 theo số 0912440608 gặp anh Phong. Hôm bữa em chưa gởi tiền mà bác ấy gọi điện xong đã gởi hàng liền luôn. Quá uy tín.