Tớ thỉnh thoảng mệt mỏi, chán quá mới vào chơi cho thư giãn tý thôi. Ưu điểm của trò này là không mất tiền (chính xác là chưa mất tiền, chỉ mất thời gian + sức khỏe, hihi).
@Fennie: Săn sói phải tự mình đánh nó trước, không chơi hội đồng mới lấy được Quest item. Tìm sói vào buổi đêm ở khu hồ nước và nghĩa địa. Túm lại là săn sói mất công lắm, ai hơi đâu, đi đánh sướng hơn. Fenie đánh được tận mười con sói thì bền gan đấy

Mà Fennie thuộc chủng tộc gì thế? Tớ chọn Mechanic (hi'hi', cho nó "fong cách").
@Draco: trò nhảm dành cho người thích nhảm (chưa chắc đã là người nhảm anh nhỉ

). Dù sao trò này cũng có ưu điểm là tạo một cộng đồng ảo, và có cơ hội cho mọi người tập làm "người hùng". Mà không phải là chỉ đánh nấm với gián đâu nhé.
Chơi trò này cũng phải đặt mục tiêu cao hơn khả năng của mình một chút mới thú, ví dụ 2x chơi ở sa mạc cũng hay, nhưng sang Navisco hứng thú hơn (dĩ nhiên là khả năng "ngã xuống" trên chiến trường cũng cao hơn nhiều). Lúc tớ mới 1x cũng lò dò sang đấy chơi (dĩ nhiên là chỉ rình nhặt đồ là chính - chân tiểu nhân mà).
Bác nào thích rock thì vừa chơi vừa nghe Manowar, chẳng hạn "Warriors Of The World", cũng thú. Xả x-chét hiệu quả.
Á quên, nick tớ là Anony, lvlv 3x, nếu có duyên gặp nhau thì làm party nhé
