Quá đen các Bác tư vấn cho em với ạ

Eften

New member
GÂY DỰNG
13038178234d6035a89c2b9c9e3d5f4c_zpsd945b833.jpg


Chưa kịp ăn tết thì bị tai nạn, em cũng bị sơ sơ nhưng cái đồng hồ vì cứu cánh tay em khổi trầy thì thành ra thế này......các bác cho em hỏi là nên gửi về hãng cho nó làm lại kính hay thay kính tại đây luôn ạ. Nếu thay ở đây thì đến chỗ nào uy tính ạ. À em ở HCM, hy vọng các bác giúp em phát này ăn tết cho ngon, chứ nhìn cái đh mà rầu quá :(
 
chia buồn cùng gia chủ, nhìn mà xót quá.

Người ngợm không sao là tốt rồi, nếu thay kính sapphire thì thợ HCM làm ngon, nhưng không chắc có xong trước tết hay không.

Đây là phương án dự phòng cho chủ thớt :D

http://forums.watchuseek.com/f29/fs-laco-augsburg-type-miyota-auto-aus-buyers-808835.html
Nếu theo phương án đó em nghĩ ăn tết quá bác thanh :D
Bác biết chỗ nào thay tốt giới thiệu em với, con Laco này mới nhập quốc tịch VN chưa được 2 tháng là có chuyện....
Xin chia buồn cùng bác, nhìn thảm thương quá.

Hôm trước bác Superstar có mách e 2 địa chỉ này. Bác thử xem.
http://cititime.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=49&lang=en
http://tdcvn.com.vn/
rất cám ơn bác gio_vo_tinh để em hỏi xem sao.
 
Cám ơn bác lexus, bác là dân lão luyện rồi không biết bác có tìm hiểu chỗ thay kính ở HCM không ạ.

Hi Eften, "lão" thì đúng nhưng "luyện" thì không. Cái này chắc phải hỏi anh @LDV. Nhìn thương tâm quá!
 
Nghe ae trên forum feedback về bác thì vẫn chưa thấy "lão" :D
Bác cho nó lên máy bay chuyển cho em. Đảm bảo long lanh cả vỏ lẫn kính. :)
Đùa bác chút, ở ngoài Hà Nội thì em giúp được. Ở Sài Gòn em cũng không rành lắm ạ. Bên Cititime về uy tín bán hàng rất tốt, tuy nhiên, về các vấn đề này em chưa được kiểm chứng.
Thân,
 
Chưa kịp ăn tết thì bị tai nạn, em cũng bị sơ sơ nhưng cái đồng hồ vì cứu cánh tay em khổi trầy thì thành ra thế này......các bác cho em hỏi là nên gửi về hãng cho nó làm lại kính hay thay kính tại đây luôn ạ. Nếu thay ở đây thì đến chỗ nào uy tính ạ. À em ở HCM, hy vọng các bác giúp em phát này ăn tết cho ngon, chứ nhìn cái đh mà rầu quá :(
Em quên chưa dặn bác, bác nên rút núm cho đồng hồ ngừng chạy. Trong trường hợp kính vỡ thế này, mảnh thủy tinh thường vẫn lưu lại một ít trên mặt số. Nếu để kim quay, rất dễ xảy ra hiện tượng xước mặt số do kim gạt đá vụn chà vào bề mặt. Mong em vợ bé của bác chưa xảy ra lỗi này.
Thân,
 
Bác cho nó lên máy bay chuyển cho em. Đảm bảo long lanh cả vỏ lẫn kính. :)
Đùa bác chút, ở ngoài Hà Nội thì em giúp được. Ở Sài Gòn em cũng không rành lắm ạ. Bên Cititime về uy tín bán hàng rất tốt, tuy nhiên, về các vấn đề này em chưa được kiểm chứng.
Thân,
Lúc mới bị là em nghĩ ngay đến bác vì hay hoạt động trên này nhưng mỗi tội "anh ở đầu sông em cuối sông"
Nếu mai mốt gửi ra đó cho bác thì kịp ăn tết với em nó không bác nhỉ, nếu được thì inbox cho em cái giá cả nha bác :)
 
Em quên chưa dặn bác, bác nên rút núm cho đồng hồ ngừng chạy. Trong trường hợp kính vỡ thế này, mảnh thủy tinh thường vẫn lưu lại một ít trên mặt số. Nếu để kim quay, rất dễ xảy ra hiện tượng xước mặt số do kim gạt đá vụn chà vào bề mặt. Mong em vợ bé của bác chưa xảy ra lỗi này.
Thân,
Cái này không có hack function nên không dừng lại được :(
 
Lúc mới bị là em nghĩ ngay đến bác vì hay hoạt động trên này nhưng mỗi tội "anh ở đầu sông em cuối sông"
Nếu mai mốt gửi ra đó cho bác thì kịp ăn tết với em nó không bác nhỉ, nếu được thì inbox cho em cái giá cả nha bác :)
Gửi bác,
Bác gửi ra đây thì chắc chắn không kịp ăn tết với em nó đâu ạ ( 2 ngày đi, 2 ngày về, chưa kể delay do bên chuyển phát ). Giá cả thì không cao nhưng chi phí cho mấy chú Tín Thành, Sài Gòn post ... nó cao. :D
Nếu chưa tìm được chỗ nào ưng ý, ở Sài Gòn bác nên qua chỗ bác Cường shopdongho nhờ bác ý thử xem.
Thân,
 
Gửi bác,
Bác gửi ra đây thì chắc chắn không kịp ăn tết với em nó đâu ạ ( 2 ngày đi, 2 ngày về, chưa kể delay do bên chuyển phát ). Giá cả thì không cao nhưng chi phí cho mấy chú Tín Thành, Sài Gòn post ... nó cao. :D
Nếu chưa tìm được chỗ nào ưng ý, ở Sài Gòn bác nên qua chỗ bác Cường shopdongho nhờ bác ý thử xem.
Thân,
Vâng dù sao cũng rất cám ơn bác quan tâm :)
Em se ghi nhận lại mọi ý kiến để chữa trị cho em nó :(
 
@effen: bác mang qua đây thợ em làm cho. Thợ em trước là kĩ thuật của 2 hãng Titan và Casio, cũng đã có sửa 1 cái cartier hơn 4k ngon lành. Cái của bác thì thợ sẽ làm theo quy trình này, em báo cho bác biết để dù có đi sửa ở đâu cũng biết cách
-Tháo nắp đít, lấy cốt chỉnh giờ, lấy mặt số và máy ra khỏi vỏ. Cất máy và mặt số vào một chỗ nào đó tránh bị hư hỏng mặt số (khi tháo ra bác phải yêu cầu kiểm tra mặt số và kim có bị xước xát nhiều hay không nhé)
-Nhìn hình thì niềng bị xước, nếu bác muốn thì kêu thợ đánh bóng niềng lại cho không bị răng cưa xước xát (tuy nhiên chỉ giảm 90% chứ không thể hết hẳn được do inox đã bị xước sâu quá)
-Thay kiếng đặt mất khoảng 2 ngày, mẫu này của bác nếu là kiếng mo thì nên đặt kiếng mo cho giống như cũ.
-Có kiếng thì ráp tất cả lại bình thường. Tất nhiên thợ sẽ không chịu trách nhiệm về máy do thợ chỉ tháo ra rồi thay kiếng và đánh bóng niềng rồi ráp lại. Không hề đụng chạm gì vào máy của bác.

Sau này nếu đồng hồ chạy sai do rớt thì lúc đó mới canh chỉnh sau. Còn hiện tại chỉ nên thay kiếng đánh bóng niềng để ăn tết cho ngon.

Những vấn đề trên nhiều thợ VN đều có thể làm không hề thua kém gì nước ngoài (tất nhiên bác phải biết về thợ đó không phải tay ngang) nên không cần gửi đi nước ngoài cho tốn kém đâu bác ạ.
 
Hi Eften, "lão" thì đúng nhưng "luyện" thì không. Cái này chắc phải hỏi anh @LDV. Nhìn thương tâm quá!
Đã nhận email của Effen và tôi đã trả lời cho Laco.
Chiếc Piaget: Phương án tốt nhất là mang sang bảo hành chính hảng của Piaget -gần nhất là Bangkok và singapore.
 
Back
Top