bác Hi63: xin lỗi bác chứ chưa biết bác và em ai polite hơn ai cả ngoài đời và trên mạng đâu, em gọi là thằng là may đấy, em quen hay gọi cái bọn lợi dụng chức quyền moi móc bòn rút, làm đủ trò khác là bọn giòi bọ cơ bác ạ, nhân cách của chúng nó hạ thấp tuổi tác của chúng nó xuống bác ạ. Hay là chúng nó là họ hàng nhà bác mà tự nhiên bác bênh 1 câu ngoài lề vậy
(mà nếu đúng thì em thực sự xin lỗi, em hoàn toàn không có ý công kích cá nhân thành viên nào cả, chỉ là trong chủ đề chung đang nói thôi
)
bác dalton, bác nói cũng đúng lắm, em có phản đối gì đâu, nhưng nếu nói nguyên nhân sâu xa của mọi tội lỗi (hoặc gần như tất cả) thì chẳng vì tiền và lòng tham thì là cái gì, người ta tự lựa chọn thôi, thằng V, Q giỏi đá bóng và không hài lòng với những gì đã nhận được, nhưng nếu chúng nó không giỏi thế thì liệu cuộc đời chúng nó có được như ngày nay không (trước khi bị tóm), tất nhiên có thể chúng nó không đá bóng mà đi buôn ôtô chẳng hạn có khi giờ thành triệu phú $, nhưng em giả định với điều kiện cuộc sống ban đầu của chúng nó. Em cũng không ngu để tin rằng bộ máy điều hành bóng đá của ta hoạt động tốt, có thể các tài năng như 2 thằng này có nhiều ấm ức, bất bình, ức chế... nhưng dám chọn cách qua mặt pháp luật thì tạch là cấm được kêu 1 câu
.
Nếu em là một thằng cực giỏi về viễn thông, em làm cho cty nước ngoài chắc tầm $2000 - $4000/tháng, nhưng em muốn nhiều hơn, và em biết cách "trộm cước", em có làm không khi mà việc đó hứa hẹn 1 núi $, có quá đi chứ, chỉ có điều em rất sợ đi tù, thôi em phải chấp nhận mức lương bèo trên vậy, mặc dù em tự thấy mình, và rất rất nhiều người thừa nhận em thuộc loại super giỏi. (mơ mộng tí thôi nhé
)
sáng ngó ảnh 2 thằng này trong báo tự nhiên em cũng ngậm ngùi thương cho 2 tài năng trẻ, quả thật cũng đáng tiếc.
bác dalton, bác nói cũng đúng lắm, em có phản đối gì đâu, nhưng nếu nói nguyên nhân sâu xa của mọi tội lỗi (hoặc gần như tất cả) thì chẳng vì tiền và lòng tham thì là cái gì, người ta tự lựa chọn thôi, thằng V, Q giỏi đá bóng và không hài lòng với những gì đã nhận được, nhưng nếu chúng nó không giỏi thế thì liệu cuộc đời chúng nó có được như ngày nay không (trước khi bị tóm), tất nhiên có thể chúng nó không đá bóng mà đi buôn ôtô chẳng hạn có khi giờ thành triệu phú $, nhưng em giả định với điều kiện cuộc sống ban đầu của chúng nó. Em cũng không ngu để tin rằng bộ máy điều hành bóng đá của ta hoạt động tốt, có thể các tài năng như 2 thằng này có nhiều ấm ức, bất bình, ức chế... nhưng dám chọn cách qua mặt pháp luật thì tạch là cấm được kêu 1 câu
Nếu em là một thằng cực giỏi về viễn thông, em làm cho cty nước ngoài chắc tầm $2000 - $4000/tháng, nhưng em muốn nhiều hơn, và em biết cách "trộm cước", em có làm không khi mà việc đó hứa hẹn 1 núi $, có quá đi chứ, chỉ có điều em rất sợ đi tù, thôi em phải chấp nhận mức lương bèo trên vậy, mặc dù em tự thấy mình, và rất rất nhiều người thừa nhận em thuộc loại super giỏi. (mơ mộng tí thôi nhé
sáng ngó ảnh 2 thằng này trong báo tự nhiên em cũng ngậm ngùi thương cho 2 tài năng trẻ, quả thật cũng đáng tiếc.