Quốc (quocci) chia tay DZi và gửi lời cám ơn đến các bác

quocci

New member
Rất buồn phải nói lời chia tay với DZi café nhưng vì lý do gia đình và công việc, e không thể sắp xếp để quán xuyến hết được.

Nhân đây cũng xin gửi lời cám ơn rất chân tình đến tất cả anh chị, các bạn bè gần xa đã hết lòng ủng hộ cho DZi café nói chung và bản thân e nói riêng. E sẽ không bao giờ quên và luôn trân trọng những tình cảm tuyệt vời ấy.

E vẫn tiếp tục gặp anh chị và các bạn trên đây, mua bán - trao đổi, học hỏi như mọi khi :D

Thân chào,

Quốc (quocci).
 
Bữa giờ chưa lên Dzi café chơi với anh Quốc lần nào, mà anh đã chia tay với Dzi rùi!
Hẹn dịp nào khác anh em mình offline vậy!!!
Chúc anh vui, anh em mình còn gặp nhau trên 4rum HH dài dài mà!...
 
hehehe chia tay với Dzi thì có nhiều thời gian offline kô nhỉ? Rảnh cafe nhé Quốc.
 
oé em chưa vào Xì gòn thăm Dzi mà anh đã chia tay Dzi rùi à heee thế là ko tốt đâu
 
@yanni: vào đi rồi tính... :)

@duclee: cũng muốn lắm nhưng e hết xiền rồi bác

@a Phương: a có số e mừ, bữa nào café đi a, lâu quá rồi đó
 
Back
Top