Quy Nhơn... có gì??? 30/4 đi du lịch với bạn gái... :)

lovePSYCHEDELIC

Chim cánh cụt
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Tình hình là nhân dịp 30/4 sắp đến, em và bạn gái quyết định đi du lịch... ở đâu đó chưa quyết định :P
Nhưng điều kiện trước mắt là nơi du lịch nào nằm ở vị trí giữa giữa Đà Nẵng ~ Sài Gòn,
vì em xuất phát từ Đà Nẵng, còn bạn gái em thì xuất phát từ Sài Gòn :D
Ngoài ra, Nha Trang và BMT thì đã đi rồi nên không muốn đi nữa :P

Trong lức suy nghĩ đi đến đâu thì chọt nhớ Quy Nhơn - Bình Định.
Hè năm ngoái em đã đến Quy Nhơn du lịch cùng cty em.
Lần đó chỉ ở lại 1 đêm tại KS HAGL ngay bãi biển.
Em nhớ cái view cảnh bãi biển rất là đẹp, cảnh nó giống giống với bãi biển Đà Nẵng.

Em đang thuyết phục bạn gái em chỉ đơn giản là: "Bãi biển Quy Nhơn đẹp lắm em à!".
Nhưng nói thật sự ngoài bãi biển, em chưa đi đến đâu hết.
Không biết du lịch Quy Nhơn còn có gì hấp dẫn không?

Nếu không có gì đặc biệt thêm, có lẽ nên nghĩ đến nơi khác không?
Em rất mong các bác chỉ dẫn cho em à!

Em xin cảm ơn! :)
 
Quy Nhơn thì đến thăm nơi Hàn Mặc Tử từng sống và thăm làng phong ngày xưa thôi chứ còn biết đi đâu nữa :P.Rủ tớ đi với,tớ dẫn đường cho Việt :))
 
ối dồi ôi, cô nào tốt số thế ;))

anh V add Y!M thaihang85qn, bảo là bạn khiêm, hỏi nó xem ở QN có gì chơi :D nó ở QN
 
@whisky
Giường chỉ dành riêng 2 người thôi :P
Ngày lẽ mà không đi đâu chơi hết sao?
Buổi nào off vui nhỉ

@patrix835
Thanks để anh liên hện bạn em xem...
Nhưng hình như Quy Nhơn ngoài biển chẳng có gì...?
Hỏi google rùi mà đa số trang nào cũng thông tin giống giống, chung chung...
 
Bác đi QN là chấp nhận du lịch hơi hoang dã nhé, tức là chưa có khai thác nhiều. Với 2 ngày bác có thể ở Life Resort, rất đẹp và hay. Ít ra là với bác và bạn gái. Đi thăm thi sỹ họ Hàn, có 1 chỗ gọi là suối gì đó mình quên rồi nhưng không biết mùa này có nước không, bác hỏi ai thổ địa ở đó xem. Về Tây Sơn đất võ, ẩm thực thì ra cảng Quy Nhơn ngồi thuyền mà thưởng thức, ngon bổ rẻ.
 
Sorry các bác. Sau khi tham khảo ý kiến các bác và xem xét lại thì
em quyết bay vào Sài Gòn rồi đi miền tây, Vĩnh Long và Cần Thơ à :P
Em xin lỗi các bác đã góp ý rồi giờ em đổi ý định.

Em sẽ ở lại Cần Thơ 2 đêm, khách sạn nào vừa tiền vừa tiện nghi nhỉ các bác?
Em hỏi google thì đa số khách sạn nào cũng 20$ trở lên...?

Mong các bác giúp đỡ!
 
Ở Cần Thơ, bác có thể chọn khách sạn Tây Đô đường Châu Văn Liêm, Nhà khách số 2 đường Hai Bà Trưng, các khách sạn trên đường Trần Văn Khéo, Trần Hưng Đạo, Mậu Thân...
Với tầm $20 thì coi như OK phần khách sạn rồi.
Vĩnh Long: chỗ ăn chơi không nhiều, chỉ có cù lao An Bình thôi.
Cần Thơ: Khu du lịch Phù Sa dưới chân cầu Cần Thơ, chợ nổi Cái Răng,...

Nếu cần thêm thông tin gì, bác có thể liên hệ với em.
 
đi chợ nổi xin cẩn thận, nhớ chọn ghe (thuyền) có đủ áo phao và áo có thể tháo ra khỏi thuyền ạh >:) rồi lựa chỗ ngồi thoáng để có gì nhảy ra cho lẹ :))
 
Tình hình là phòng khách sạn cháy hết rùi huhuhu......!!!
Không biết book khách sạn nào nữa hả trời!!!
 
Ở Cần Thơ có nhiều khách sạn lắm, bác yên tâm đi. Bác có thể chọn một số khách sạn hạng trung trên đường Trần Hưng Đạo hay đường Mậu Thân (KS Miền Tây) cũng được.
 
Ghê nha dẫn bạn gái đi miền Tây cơ đây. Thật là ... quá đi :)
 
Đi Quy Nhơn nói thực là không có gì hết. Đi thăm làng Phong, giờ là bệnh viện, hoặc đi xem khu kinh tế mới gì đó ở biển cũng chán. Tốt nhất, nếu đi với bạn gái thì tìm chỗ nào tâm sự, nói chuyện trên giời dưới biển là tốt nhất. Anh Hung Dữ đã gợi ý rồi: vào Life Resort thì thôi rồi... đúng là thiên đường tình ái! :D Cực kỳ kín đáo và có nét hoang sơ. Không nên ở HAGL, vì chỗ này không riêng biệt lắm, và quá gần thành phố, sẽ mất đi tính thi vị. Ở Life Resort: Bãi biển hoang sơ, riêng biệt hẳn khỏi cái ồn ào và tấp nập (chú ý phải hỏi chỗ tắm, vì có bãi đá). Sáng có thể dậy sớm, ra bãi biển phơi mình cùng bồ, chờ mặt trời mọc. Mọc lên thì tiếp tục lên hồ bơi phơi mình tắm nắng đến trưa. Ăn uống tại đây hơi Tây, nên có thể sẽ bị đói, nhưng không sao, ăn ít thôi no quá thì chỉ muốn ngủ. Ăn xong có thể kéo nàng lên khu massage trên lưng chừng rất yên tĩnh mà view rất đẹp, lại rất riêng tư, mát mẻ, nên thơ... thôi thì có thể nghĩ ra các thứ gì có thể nghĩ ở đó. Ngày hôm sau, có thể dậy sớm hơn, học YOGA miễn phí ở dưới, có thể đi xa hơn bãi biển về phía nam rất hoang vắng và đẹp, có thể nằm tâm sự ở bãi biển này vì có cái ô rất to bằng lá... sau đó có thể rủ nàng đi vào thành phố (taxi hơi mắc vì phải chạy từ thành phố vào đón), dạo chợ hoặc đi loanh quanh xem dân Bình Định sinh hoạt thế nào. Nên ở đó đến tối, dọc bãi biển rất là náo nhiệt các thể loại... Hoặc có thể hỏi xem lịch ở khách sạn có tổ chức búp phê đêm trên bãi biển không? Lửa đêm bập bùng, hải sản, rượu vang... rồi có thể kín đáo dạo bãi biển đêm với nàng... nên dành một ngày và đêm vào thành phố, và về trước 11h đêm. Phải nói bảo đảm 200% là hai người sẽ không quên được kỳ nghỉ này đâu.

Chú ý: nên thuê ở phòng tầng 2 và ở dãy cuối hoặc dãy gần cuối. Chúc vui nhé!
 
@Love: Bác đi chơi mùa Lễ nên chuẩn bị trước cả tháng, nếu tự đặt phòng, đặt xe... Giờ chỉ có cách cầu viện tour, vì họ có corporate contract với các khách sạn nên rất dễ book phòng.

@anh Huu Quynh: Bạn ấy đã chuyển từ Quy Nhơn qua Cần Thơ rồi anh ạ
 
@anh Quềnh: thế đi tổng cộng bao nhiêu ngày chi tổng cộng bao nhiêu là vừa đủ ạh :))
 
Cảm ơn các bác đã góp em cho em!
Tình hình là em và bạn gái em đã quyết định được lò trình du lịch rùi à!
Du lịch 2 đêm 3 ngày đi bằng chiếc xe tay ga Yamaha Mio! :D

29/4:
Em bay vào SG. Buổi tối tâm sự với bạn gái :P

30/4:
Sáng 6h xuất phát từ SG, đầu tiên đến Mỹ Tho ăn Hửu Tiếu,
sau đó chạy tiếp Vĩnh Long đến khu du lịch Vinh Sang cưỡi và ăn Đà Điểu :D
Chiều chạy tiếp Cần Thơ ở lại đêm.

1/5:
Đi chợ nổi Cái Răng ăn sáng trên song và đi tham quan các nơi.
Ăn bánh xèo Mười Xiềm :)
Chiều chạy tiếp đến Đồng Tháp - Cao Lãng ở lại đêm.

2/5:
Đến khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, vườn Chim tham quan.
Chiều bắt đầu chạy về SG...

Vì em và bạn gái em đều lần đầu tiên đi miền tây
cho nên không biết với lịch trình như vậy có ổn không...?
Hình như di chuyển hơi khủng thì phải...?
 
Cảm ơn các bác đã góp em cho em!
Tình hình là em và bạn gái em đã quyết định được lò trình du lịch rùi à!
Du lịch 2 đêm 3 ngày đi bằng chiếc xe tay ga Yamaha Mio! :D

29/4:
Em bay vào SG. Buổi tối tâm sự với bạn gái :P

30/4:
Sáng 6h xuất phát từ SG, đầu tiên đến Mỹ Tho ăn Hủ Tiếu,
sau đó chạy tiếp Vĩnh Long đến khu du lịch Vinh Sang cưỡi và ăn Đà Điểu :D
Chiều chạy tiếp Cần Thơ ở lại đêm.

1/5:
Đi chợ nổi Cái Răng ăn sáng trên song và đi tham quan các nơi.
Ăn bánh xèo Mười Xiềm :)
Chiều chạy tiếp đến Đồng Tháp - Cao Lãnh ở lại đêm.

2/5:
Đến khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, vườn Chim tham quan.
Chiều bắt đầu chạy về SG...

Vì em và bạn gái em đều lần đầu tiên đi miền tây
cho nên không biết với lịch trình như vậy có ổn không...?
Hình như di chuyển hơi khủng thì phải...?

Cũng các địa điểm như trên, em thấy đi thế này hay hơn:
HCM - Cao Lãnh (Đồng Tháp) - Sa Đéc (Đồng Tháp) - Vĩnh Long - Cần Thơ - HCM.
 
Híc. Lỡ 30/4 book KS mất rùi bác à... ;(
Ngày cuối cùng từ Cần Thơ chạy 1 phát về SG thì hơi xa nữa phải không bác???
 
Back
Top