Review bộ đôi Pelikan 400 và Pelikan M400

PhuongCao

KỸ SƯ BAY NHẢY
GẮN KẾT
REVIEW BỘ ĐÔI LÃO GIA GIA U60 PELIKAN 400 VÀ TRAI TRẺ 9X PELIKAN M400

Bộ đôi này về với tôi cũng kha khá ngày, hôm nay cuối tuần vợ nấu cơm, con ngủ nên tôi mang đồ nghề ra làm review múa rìu qua mắt thợ cho các bác xem chơi. Do đợt trước ít chụp nên bán xừ nó con lens macro nên giờ chụp mấy cái nho nhỏ thì cực khổ quá. Có bác nào chơi máy ảnh có con macro thì giao lưu hôm nào chụp hình review tôi sẽ chạy qua mượn.

Thôi tôi xin đi vào chuyên môn chính.

Ra tết công việc đổ vào đầu nhiều quá, nghĩ miên man làm sao để vượt qua được cảnh cơm áo gạo tiền, cuộc đời xô xô đẩy đẩy, người người gian gian dối dối. Những người xưa vồn vả, giờ lại đi đâu mất không biết, cái đẹp chợt qua rồi lại vụt mất bao giờ. Nhớ ngày nào năm xưa, cặp sách đến trường , bạn bè thân quen giờ không hiểu sao mà đâu hết. Kẻ ở người đi, thế sự xoay vòng, một nổi miên man không biết sao mà cho qua hết. Bút viết bây giờ lại nhớ năm xưa. Thời gian trở lại với bút máy nghĩ cũng bằng thời gian tôi biết đến nghĩ ngợi về những mối tình đầu. Những mối tình ngây thơ trong sáng, chiều tan trường chỉ thèm 1 cái ngoảnh nhìn của người thương. Áo dài trắng tung bay trước sân trường, chiều học về in đậm mãi trong ký ức.

Tôi nhớ em buổi chiều ấy, ngày mà khi mọi người vừa thi xong tốt nghiệp cấp 2. Nói bâng quơ vài câu chuyện, chưa bao giờ nghĩ sẽ nói thích một lần. Vậy rồi lại mãi mãi là tiếc nuối đến tận bây giờ.

Đến với bút, chả biết mô tê, chỉ biết MB, tự nhiên lại mò ra Pelikan, yêu ngay cái nhìn ban đầu, thích ngay cái nét mực đầu tiên. Phải chăng tôi dễ dãi, cũng là 1 lần cầm bút trên tay??? Yêu là cảm xúc, là được va va chạm chạm, là được để thấy ánh mắt người thương. Còn bút, khi đã yêu là không thể cưỡng… bơm mực . Như câu “Khai bút mừng tân nương… Tận hưởng niềm vui sướng” (Tactrungsinh) =))

Sáng thứ 7 thả hồn theo bỉm tã (của nhóc em) , chợt nhận ra đôi lúc cầm bút viết vài câu hay hay thì lại thoải mái thế nào. Logo Pelikan hồi xa xưa có 4 con bồ nông con, nghe đồn rằng xa xưa ông chủ có 4 đứa con nên lúc đó làm logo 4 con bồ nông con hả mỏ, tội nghiệp bồ nông mẹ, 1 thân cho 4 đứa ăn chắc là khổ cực lắm. Còn sau này chắc con ông chủ Pelikan kế hoạch hóa gia đình nên chỉ còn 1 con thôi. Đúng là châu Âu dân số đang giảm trầm trọng quá!

Trên forum có 1 bài rất chi tiết về Pelikan mời các bạn ghé xem:
http://www.handheld.com.vn/threads/tat-tan-tat-ve-pelikan.309898/
nói thật đây là thread gây cuốn hút tôi nhất khi đến với Pelikan.
Nói tới Pelikan là nói đến phát minh, tiên phong của hệ thống bơm mực piston, hệ thống này làm cho việc bơm mực trở nên nhẹ nhàng và tiện lợi vô cùng so với các hệ thống khác của Anh, Mỹ,… thời điểm bây giờ và ngay cả ở Đức.
Quyết định đầu tiên của em là rước luôn bộ đôi Pelikan 400 F đời 1954 đến 1956, ngòi vàng 14K semi flex , ngòi stub F. Và 1 em trẻ tuổi hơn , hàng NOS (New old stock) chưa bóc tem sx giai đoạn 1991 đến 1993 (giai đoạn chuyển đổi) ngòi HM (một loại ngòi khá hiếm, và độc, tí nữa em sẽ giải thích sao là độc). Dòng 400 dĩ nhiên là đã lên ngòi vàng 14k hết, không như dòng M100, M200 ngòi thép mạ vàng.
Đây là hình ảnh của 2 em nó để các bác tiện theo dõi chiêm ngưỡng:
Tất cả các hình mình upload lên Photobucket chất lượng đều cao, bạn có thể bấm zoom in để xem cho rõ nhé!
Tình trạng rất mới (Pelikan 400 hầu như không tì vết cho với tuổi tác)


Hình 400
Hàng NOS nên khi có trên tay là tôi đã “bóc tem” rửa nước lavie rồi bơm mực vào luôn, tuy nhiên tôi bơm mực lành nhất là Pelikan 4001 Brilliant Black, loại mực này dành cho học sinh, không bền màu, shading kém, nhưng lại an toàn không bám, không cặn, và nếu có để cả lọ mực đổ lên áo trắng thì mấy ngày sau giặt chỉ cần nhúng nước và tẩm xà bông vào là sạch như mới!
Hình M400





Sau đây là chi tiết đánh giá (mang tính chủ quan của tôi, có thể người khác sẽ đánh giá khác, không ai đúng hay sai hoàn toàn ở đây cả)

1. Cảm nhận ban đầu:

Với dòng 400 của Pelikan hình như có ma lực đối với tôi, tôi không thể cưỡng lại xanh lá cây sọc đen của em nó, thiết kế tinh tế, đơn giản, nhẹ nhàng không phô trương nói lên hết tính thực dụng và tinh tế tối giản của người Đức. Tôi chỉ cần em mặc áo dài trắng tung bay lúc tan trường, xin em đừng đi tỉnh về, để tôi mất người thương :D


2. Thiết kế , chất lượng thiết kế
M400 gìn giữ lại thiết kế của 400 như thuở ban đầu, hầu như chỉ thay đổi rất ít, nếu tinh mới thấy được:
- Cap band: 400: Pelikan 400 ; M400: Pelikan Germany

Khắc trên cap band của 400


Khắc trên cap band của M400

- Đoạn cuối gần chạm nút piston: 400: in có khắc dòng chữ GÜNTHER WAGNER PELIKAN GERMANY


- Feed của ngòi 400 là xẻ dọc, feed của M400 là xẻ ngang

Feed 400


Feed của M400


Feed 400

3. Cảm giác/ độ thoải mái trên tay
400: cảm thấy cầm thoải mái hơn, có thể thời gian tôi sử dụng em này lâu nên đã quen hình dáng nó hơn, kiểu như vợ cũ quen mùi :D.
M400: vợ mới mới cầm, cầm thấy hơi hơi lạc điệu 1 chút, tuy nhiên rất vừa vặn trên tay khá to của tôi. Nếu gắn nắp thì lại thấy k thoải mái = bỏ nắp(mặc dù tay tôi to)
4. Ngòi
Cả 2 ngòi đều là ngòi vàng 14K. Bạn có thể xem bài chi tiết về vật liệu làm ngòi ở đây:
http://www.handheld.com.vn/threads/chat-lieu-ly-tuong-de-lam-ngoi-but-muc.355104/

400: Ngòi 400 là ngòi F stub (trước những năm 70 những ngòi của Pelikan nếu không có ký hiệu “K” trước cỡ ngòi thì đều là ngòi stub, nên viết rất có cảm giác của nét ngang và nét sổ.
Ngòi 400 là ngòi semi flex . vui lòng xem hình test chữ trên giấy của công ty cũ tôi làm.
Viết ngòi flex là 1 lí thú, nếu chưa trải nghiệm thì nên trải nghiệm. Ngòi này flex khá tốt, nét mỏng nhất là F và to nhất là 3B.




M400: Ngòi của M400 là HM một ngòi khá lạ và hiếm thấy trên thị trường, ban đầu đinh ninh là mua về để vừa viết thường ngay vừa ký tá được. Nhưng không hiểu vì sao lúc bơm mực vào và viết thì hơi bất ngờ. Vì nếu viết không đè ngòi lại cho cỡ chữ F thậm chí tiệm cận EF mà mực vẫn ra đều và rất trơn tru, ướt át. Tôi có chụp lại 1 đoạn viết ấn nhẹ (nhưng cũng là mạnh đối với vài bác) và viết không ấn, hoặc ấn rất nhẹ cho các bác tham khảo.






Và để test nét mảnh giữa 2 cây M400 và 400 tôi có chụp 1 đoạn viết không đè của 2 cây. Ở đây bạn sẽ bị ấn tượng bởi độ shading của mực test cho cây 400, cảm nhận màu mực Salix quá tốt shading rất ổn và sinh động.

Đặc biệt ngòi HM này do sản xuất sau năm 1970 nên đã chuyển sang round nibs(giống viết bi, nếu như soi kỹ sẽ thấy nét mực rất đều , đều đến nổi làm …buồn ngủ :) ), còn ngòi F stub trên là ngồi cổ, bạn sẽ thấy độ mảnh dày của ngòi stub (dĩ nhiên cũng do mực Salix tốt hơn mực Pelikan 4001 phổ thông nữa).

Riêng về ngòi M400, cảm giác feedback rất tốt mặc dù là ngòi trơn, viết như có cảm giác từ giấy lên tay. Trong khi ngòi F thì lại có cảm giác cào giấy nếu như viết nhanh. Mỗi loại ngòi đều có ưu thế riêng của nó. Điều lạ nhất tôi vẫn k biết lý giải làm sao là ngòi HM lại cho ra được nét F tốt đến như vậy.

Tôi đã viết cây M200 ngòi thép mạ vàng, thật sự viết ngòi 14K của cây M400 này hoàn toàn cho ra cảm nhận khác, mà chỉ có cầm lên tay mới có thể diễn tả được. Tôi không biết phải viết thế nào mới mô tả được cảm nhận đó.

Đây là đoạn test viết trên giấy của 400


Đây là đoạn test viết trên giấy của M400


Còn đây là test độ rộng ngòi của 2 cây 400 và M400 viết nhanh




5. Hệ thống bơm mực:
Hệ thống pistol đời cũ và đời mới có khác nhau 1 tí, do 400 là đời đầu nên còn những đều chưa hoàn thiện(xoay chưa được mượt mà, hơi giựt nhưng đều tốt là không để lọt khí hay rỉ mực), M400 mềm mại hơn, xoay cũng rất mượt, không có hiện tượng đang lên đỉnh lại khự khự lại.

6. So sánh ưu nhược
400:
Ưu điểm:
- Thiết kế hoài cổ, cầm vào cảm tưởng như có người gõ lưng đằng sau, rất phiêu phiêu.
- Ngòi F stub cảm giác viết rất tốt, nếu viết nhanh sẽ cào giấy nhưng nếu dùng mực tốt sẽ rất trơn tru và nếu viết bình thường thì chẳng có vấn đề gì cả.
- Có semi flex, đôi khi viết những tiêu đề lớn, có semi flex là 1 đều rất lợi thế để ghi ấn tượng mạnh cho người xem.
Nhược điểm:
- Quá già, lỡ đứt hôm nào thì phải lọ mọ tìm phụ tùng hơi bị khó.
- Piston chưa được thật tốt như trai trẻ.
- Không gắn ngòi đời mới vào xài được
- Giá chát, nhưng lại hợp lý với tầm tiền cho ngòi 14K
M400:
Ưu điểm:
- Trẻ khỏe, xài ngòi đời mới ok, đời cũ cũng xơi nốt (Đúng già không bỏ nhỏ k tha)
- Piston trơn tru mượt mà, phụ kiện thay thế nhiều.
- Ngòi HM vừa viết được cỡ F (gần EF) vừa viết được cỡ M (nhấn phải hơi mạnh mới ra)
- Viết tốc ký viết nhanh, viết sách, ký tên đều xơi được hết.
Nhược điểm:
- Giá chát.
- Ngòi cứng không có semi.

7. Kết luận:

Kết luận là thời gian trải nhiệm M400 chưa thật lâu (được 4 hôm thôi), nên chưa thể kết luận cụ thể gì thêm, nhưng có vẻ tính mình thích mới nới cũ, vẫn thích cầm M400 viết để quen và để cảm nhận từ từ. Tạm thời dừng ở đây.
À lời khuyên:
Nếu có tiền nhiều : mua hết 2 cây
Nếu có tiền kha khá: Mua cây 400 trước nếu đã có vài cây viết bình thường, Mua cây M400 trước nếu chưa có cây nào viết bình thường, vì ngòi flex viết hơi khó, lỡ mà gẫy ngòi thì mệt!
Nếu không có nhiều tiền: Chuyển sang dòng M100, M150, M200 viết ngòi thép cho đỡ ghiền đã. Tích lúa, rồi giải tán vợ cũ mua vợ mới :D.
 
Sửa lần cuối:
Bộ đôi này về với tôi cũng kha khá ngày, hôm nay cuối tuần vợ nấu cơm, con ngủ nên tôi mang đồ nghề ra làm view múa rìu qua mắt thợ cho các bác xem chơi. Do đợt trước ít chụp nên bán xừ nó con lens macro nên giờ chụp mấy cái nho nhỏ thì cực khổ quá. Có bác nào chơi máy ảnh có con macro thì giao lưu hôm nào chụp hình review tôi sẽ chạy qua mượn.

Thôi tôi xin đi vào chuyên môn chính.

Ra tết công việc đổ vào đầu nhiều quá, nghĩ miên man làm sao để vượt qua được cảnh cơm áo gạo tiền, cuộc đời xô xô đẩy đẩy, người người gian gian dối dối. Những người xưa vồn vả, giờ lại đi đâu mất không biết, cái đẹp chợt qua rồi lại vụt mất bao giờ. Nhớ ngày nào năm xưa, cặp sách đến trường , bạn bè thân quen giờ không biết đi đâu về đâu. Kẻ ở người đi, thế sự xoay vòng, một nỗimiên man không biết sao mà tâm tư cho hết. Ngắm bút viết bây giờ lại nhớ năm xưa. Thời gian trở lại với bút máy nghĩ cũng bằng thời gian tôi biết đến nghĩ ngợi về những mối tình đầu. Những mối tình ngây thơ trong sáng, chiều tan trường chỉ thèm 1 cái ngoảnh nhìn của người thương. Áo dài trắng tung bay trước sân trường, chiều học về in đậm mãi trong ký ức.

Tôi nhớ em buổi chiều ấy, ngày mà khi mọi người vừa thi xong tốt nghiệp cấp 2. Nói bâng quơ vài câu chuyện, chưa bao giờ nghĩ sẽ nói thích một lần. Vậy rồi lại mãi mãi là tiếc nuối đến tận bây giờ.

Đến với bút, chả biết mô tê, chỉ biết MB, tự nhiên lại mò ra Pelikan, yêu ngay cái nhìn ban đầu, thích ngay cái nét mực đầu tiên. Phải chăng tôi dễ dãi, cũng là 1 lần cầm bút trên tay??? Yêu là cảm xúc, là được va va chạm chạm, là được để ý trong ánh mắt người thương. Còn bút, khi đã yêu là không thể cưỡng… bơm mực . Như câu “Đầu năm mừng tân nương… Tận hưởng niềm vui sướng” (Tactrungsinh) =))


Sáng thứ 7 thả hồn theo bỉm tã (của nhóc em) , chợt nhận ra đôi lúc cầm xoay xoay viết viết vài câu hay hay thì lại thoải mái thế nào. Logo Pelikan hồi xa xưa có 4 con bồ nông con, nghe đồn rằng xa xưa ông chủ có 4 đứa con nên lúc đó làm logo 4 con bồ nông con hả mỏ, tội nghiệp bồ nông mẹ, 1 thân cho 4 đứa ăn chắc là khổ cực lắm. Còn sau này chắc con ông chủ Pelikan kế hoạch hóa gia đình nên chỉ còn 1 con thôi. Đúng là châu Âu dân số đang giảm trầm trọng quá!


Trên forum có 1 bài rất chi tiết về Pelikan mời các bạn ghé xem:

http://www.handheld.com.vn/threads/tat-tan-tat-ve-pelikan.309898/

nói thật đây là thread gây cuốn hút tôi nhất khi đến với Pelikan.

Nói tới Pelikan là nói đến phát minh, tiên phong của hệ thống bơm mực piston, hệ thống này làm cho việc bơm mực trở nên nhẹ nhàng và tiện lợi vô cùng so với các hệ thống khác của Anh, Mỹ,… thời điểm bây giờ và ngay cả ở Đức.

Quyết định đầu tiên của em là rước luôn bộ đôi Pelikan 400 F đời 1954 đến 1956, ngòi vàng 14K semi flex , ngòi stub F. Và 1 em trẻ tuổi hơn , hàng NOS (New old stock) chưa bóc tem sx giai đoạn 1991 đến 1993 (giai đoạn chuyển đổi) ngòi HM (một loại ngòi khá hiếm, và độc, tí nữa em sẽ giải thích sao là độc). Dòng 400 dĩ nhiên là đã lên ngòi vàng 14k hết, không như dòng M100, M200 ngòi thép mạ vàng.

Đây là hình ảnh của 2 em nó để các bác tiện theo dõi chiêm ngưỡng:

Tất cả các hình mình upload lên Photobucket chất lượng đều cao, bạn có thể bấm zoom in để xem cho rõ nhé!

Tình trạng rất mới (Pelikan 400 hầu như không tì vết cho với tuổi tác)





Hình 400

Hàng NOS nên khi có trên tay là tôi đã “bóc tem” rửa nước lavie rồi bơm mực vào luôn, tuy nhiên tôi bơm mực lành nhất là Pelikan 4001 Brilliant Black, loại mực này dành cho học sinh, không bền màu, shading kém, nhưng lại an toàn không bám, không cặn, và nếu có để cả lọ mực đổ lên áo trắng thì mấy ngày sau giặt chỉ cần nhúng nước và tẩm xà bông vào là sạch như mới!

Hình M400







Sau đây là chi tiết đánh giá (mang tính chủ quan của tôi, có thể người khác sẽ đánh giá khác, không ai đúng hay sai hoàn toàn ở đây cả)


1. Cảm nhận ban đầu:

Với dòng 400 của Pelikan hình như có ma lực đối với tôi, tôi không thể cưỡng lại xanh lá cây sọc đen của em nó, thiết kế tinh tế, đơn giản, nhẹ nhàng không phô trương nói lên hết tính thực dụng và tinh tế tối giản của người Đức. Tôi chỉ cần em mặc áo dài trắng tung bay lúc tan trường, xin em đừng đi tỉnh về, để tôi mất người thương :D



2. Thiết kế , chất lượng thiết kế

M400 gìn giữ lại thiết kế của 400 như thuở ban đầu, hầu như chỉ thay đôi rất ít, nếu tinh mới thấy được:

- Bot cap: 400: Pelikan 400 ; M400: Pelikan Germany



Khắc trên bot cap của 400




Khắc trên bot cap của M400


- Đoạn cuối gần chạm nút piston: 400: in có khắc dòng chữ GÜNTHER WAGNER PELIKAN GERMANY




- Feed của ngòi 400 là xẻ dọc, feed của M400 là xẻ ngang



Feed 400








Feed M400


3. Cảm giác/ độ thoải mái trên tay

400: cảm thấy cầm thoải mái hơn, có thể thời gian tôi sử dụng em này lâu nên đã quen hình dáng nó hơn, kiểu như vợ cũ quen mùi :D.

M400: vợ mới mới cầm, cầm thấy hơi hơi lạc điệu 1 chút, tuy nhiên rất vừa vặn trên tay khá to của tôi. Nếu gắn nắp thì lại thấy k thoải mái = bỏ nắp(mặc dù tay tôi to)

4. Ngòi

Cả 2 ngòi đều là ngòi vàng 14K. Bạn có thể xem bài chi tiết về vật liệu làm ngòi ở đây:

http://www.handheld.com.vn/threads/chat-lieu-ly-tuong-de-lam-ngoi-but-muc.355104/


400: Ngòi 400 là ngòi F stub (trước những năm 70 những ngòi của Pelikan nếu k có ký hiệu “K” trước cỡ ngòi thì đều là ngòi stub, nên viết rất có cảm giác của nét ngang và nét sổ.

Ngòi 400 là ngòi semi flex . vui lòng xem hình test chữ trên giấy của công ty cũ tôi làm.

Viết ngòi flex là 1 lí thú, nếu chưa trải nghiệm thì nên trải nghiệm. Ngòi này flex khá tốt, nét mỏng nhất là F và to nhất là 3B.







M400: Ngòi của M400 là HM một ngòi khá lạ và hiếm thấy trên thị trường, ban đầu đinh ninh là mua về để vừa viết thường ngay vừa ký tá được. Nhưng không hiểu vì sao lúc bơm mực vào và viết thì hơi bất ngờ. Vì nếu viết không đè ngòi lại cho cỡ chữ F thậm chí tiệm cần EF mà mực vẫn ra đều và rất trơn tru, ướt át. Tôi có chụp lại 1 đoạn viết ấn nhẹ (nhưng cũng là mạnh đối với vài bác) và viết không ấn, hoặc ấn rất nhẹ cho các bác tham khảo.









Và để test nét mảnh giữa 2 cây M400 và 400 tôi có chụp 1 đoạn viết không đè của 2 cây. Ở đây bạn sẽ bị ấn tượng bởi độ shading của mực test cho cây 400, cảm nhận màu mực Salix quá tốt shading rất ổn và sinh động.


Đặc biệt ngòi HM này do sản xuất sau năm 1970 nên đã chuyển sang round nibs(giống viết bi, nếu như soi kỹ sẽ thấy nét mực rất đều , đều đến nổi làm …buồn ngủ J ), còn ngòi F stub trên là ngồi cổ, bạn sẽ thấy độ mảnh dày của ngòi stub (dĩ nhiên cũng do mực Salix tốt hơn mực Pelikan 4001 phổ thông nữa).


Riêng về ngòi M400, cảm giác feedback rất tốt mặc dù là ngòi trơn, viết như có cảm giác từ giấy lên tay. Trong khi ngòi F thì lại có cảm giác cào giấy nếu như viết nhanh. Mỗi loại ngòi đều có ưu thế riêng của nó. Điều lạ nhất tôi vẫn k biết lý giải làm sao là ngòi HM lại cho ra được nét F tốt đến như vậy.


Tôi đã viết cây M200 ngòi thép mạ vàng, thật sự viết ngòi 14K của cây M400 này hoàn toàn cho ra cảm nhận khác, mà chỉ có cầm lên tay mới có thể diễn tả được. Tôi không biết phải viết thế nào mới mô tả được cảm nhận đó.


Đây là đoạn test viết trên giấy của 400




Đây là đoạn test viết trên giấy của M400




Còn đây là test độ rộng ngòi của 2 cây 400 và M400 viết nhanh






5. Hệ thống bơm mực:

Hệ thống pistol đời cũ và đời mới có khác nhau 1 tí, do 400 là đời đầu nên còn những đều chưa hoàn thiện(xoay chưa được mượt mà, hơi giựt nhưng đều tốt là không để lọt khí hay rỉ mực), M400 mềm mại hơn, xoay cũng rất mượt, không có hiện tượng đang lên đỉnh lại khự khự lại.


6. So sánh ưu nhược

400:

Ưu điểm:

- Thiết kế hoài cổ, cầm vào cảm tưởng như có người gõ lưng đằng sau, rất phiêu phiêu.

- Ngòi F stub cảm giác viết rất tốt, nếu viết nhanh sẽ cào giấy nhưng nếu dùng mực tốt sẽ rất trơn tru và nếu viết bình thường thì chẳng có vấn đề gì cả.

- Có semi flex, đôi khi viết những tiêu đề lớn, có semi flex là 1 đều rất lợi thế để ghi ấn tượng mạnh cho người xem.

Nhược điểm:

- Quá già, lỡ đứt hôm nào thì phải lọ mọ tìm phụ tùng hơi bị khó.

- Piston chưa được thật tốt như trai trẻ.

- Không gắn ngòi đời mới vào xài được

- Giá chát, nhưng lại hợp lý với tầm tiền cho ngòi 14K

M400:

Ưu điểm:

- Trẻ khỏe, xài ngòi đời mới ok, đời cũ cũng xơi nốt (Đúng già không bỏ nhỏ k tha)

- Piston trơn tru mượt mà, phụ kiện thay thế nhiều.

- Ngòi HM vừa viết được cỡ F (gần EF) vừa viết được cỡ M (nhấn phải hơi mạnh mới ra)

- Viết tốc ký viết nhanh, viết sách, ký tên đều xơi được hết.

Nhược điểm:

- Giá chát.

- Ngòi cứng không có semi.


7. Kết luận:


Kết luận là thời gian trải nhiệm M400 chưa thật lâu (được 4 hôm thôi), nên chưa thể kết luận cụ thể gì thêm, nhưng có vẻ tính mình thích mới nới cũ, vẫn thích cầm M400 viết để quen và để cảm nhận từ từ. Tạm thời dừng ở đây.

À lời khuyên:

Nếu có tiền nhiều : mua hết 2 cây

Nếu có tiền kha khá: Mua cây 400 trước nếu đã có vài cây viết bình thường, Mua cây M400 trước nếu chưa có cây nào viết bình thường, vì ngòi flex viết hơi khó, lỡ mà gẫy ngòi thì mệt!

Nếu không có nhiều tiền: Chuyển sang dòng M100, M150, M200 viết ngòi thép cho đỡ ghiền đã. Tích lúa, rồi giải tán vợ cũ mua vợ mới :D.
Bác cho em hỏi, mua cây M400 ở đâu thế và thiệt hại như thế nào?
 
Bài viết của bác rất chi tiết, tỉ mỉ, pha chút lãng mạn ở đâu đó...
 
Bác cho em hỏi, mua cây M400 ở đâu thế và thiệt hại như thế nào?
Em mua hàng thanh lý 1 cửa hàng bên Mỹ là một trong bộ mấy cây thanh lý cuối cùng nên chẳng còn hàng nữa. Giá nó về VIỆT NAM là đầu 3 cuối đó bác. Vì phải chia cho dv mang về nữa! Em thấy mới quá vì là NOS nên cũng cân nhắc ngòi M. Ai dè về viết ra ngòi F gần như EF luôn!
 
Sửa lần cuối:
cái scripts của HH nó có vấn đề với mobile đó các bác ơi. Nhiều khi bấm likes mà nó thành "dở quá!" , "sai chính tả" từa lừa hột dưa!
 
cái scripts của HH nó có vấn đề với mobile đó các bác ơi. Nhiều khi bấm likes mà nó thành "dở quá!" , "sai chính tả" từa lừa hột dưa!
Không liên quan nhưng bây giờ bác còn gặp hay biết cô bạn cuối cấp 2 không ạ,hay không bao giờ gặp lại nữa?
 
trong topic "tất tật về Pelikan, bạn steelblood cũng đã chụp hình 2 em này để phân biệt. Bác @PhuongCao chụp thêm mấy tấm hình đặt 2 em này cạnh nhau để phân biệt rõ hơn, bác tháo cả cụm ngòi feed ra xem có khác nhau ko nhé
 
trong topic "tất tật về Pelikan, bạn steelblood cũng đã chụp hình 2 em này để phân biệt. Bác @PhuongCao chụp thêm mấy tấm hình đặt 2 em này cạnh nhau để phân biệt rõ hơn, bác tháo cả cụm ngòi feed ra xem có khác nhau ko nhé
Bác đùa em à, ngòi mới phải có tools mới mở đc. Ngòi cổ thì e chưa dám thử vì lợn đang lành thành lợn què là mệt lắm!
Em post bài lẫn lộn câu chữ tùm lum ngại quá. Đọc lại thấy có sai chính ta nữa. Mà k lên pc sửa được do con ngủ. Phone thì k hiểu sao k sử dụng chức năng sửa bài được!
 
Không liên quan nhưng bây giờ bác còn gặp hay biết cô bạn cuối cấp 2 không ạ,hay không bao giờ gặp lại nữa?
Mình gặp lại năm đầu đại học ở 1 câu lạc bộ tiếng Anh, nhưng lúc đó cũng k biết nói gì. Sau đó mình cũng đi nước ngoài nên cũng k còn liên lạc. H này chắc là 2 tay 2 bé rồi cũng nên! Hi vọng bx k bik mình sinh hoạt trên đây. Lòi ra quỹ đen chắc khó sống!
 
Feed của ngòi 400 là xẻ dọc, feed của M400 là xẻ ngang.

Bác có bộ đôi này thì đủ sức tung hoành ngang dọc rồi. Hỏi nè, bác đi dọn kho nhà người ta sao không gọi em theo để xin ít ve chai? Hay là ve chai bác cũng dọn nốt ;)
 
Tại e sợ anh k dùng đồ ve chai. Biết e cũng hú rồi. Haha
Bác có bộ đôi này thì đủ sức tung hoành ngang dọc rồi. Hỏi nè, bác đi dọn kho nhà người ta sao không gọi em theo để xin ít ve chai? Hay là ve chai bác cũng dọn nốt ;)
 
Ngòi HM chắc gắn vừa khít vào cây M200 của anh ;)
Em xác nhận là vừa khít anh nha. Hôm qua nổi hứng test thử thì cả hai cây xài ngòi qua lại đc và cả ngòi M200 e đang có. Tuy nhiên ngòi M200 gắn vô 400 kêu két két mà vẫn vô tư được nha. Em phải chỉnh thông tin này lên bài review lại mới đc.
 
em rất thích dòng m400 của pelikan, nhất là khoản thiết kế nhưng em thấy các dòng từ m600 trỏ xuống hệ thống piston không tháo ra được, lỡ như hê thống piston đóng cặn hay bị kẹt gì đó hoặc cần vệ sinh thì không tháo ra được nên rất là thấp thỏm chưa mua được. bác nào dùng rồi cho em chút ý kiến.
mà về khoảng mực, nếu dùng mực lamy thì có an toàn cho mấy em này không các bác ?
 
Back
Top