RockStorm 2010, bàn luận tý nhỉ :-"

omaichanh86

New member
Từ lâu Rock đã trở thành một phần trong vô số những niềm đam mê kì diệu trong cuộc sống của mình. Các chương trình Rock năm nay diễn ra ở HN kể ra hơi ít nhưng cũng rất hoành tráng và đáng xem (tuy nhiên giá vé vào cũng hơi chát đếy nhớ 8-})
Cuối năm này theo 1 vài thông tin thân cận và cũng là do tiếng tốt đồn xa mà mình biết Rockstorm sẽ trở lại. Đây là 1 chương trình tương đối ổn, cả về chất lượng nội dung, âm thanh và thu hút tương đối nhiều khán giả hâm mộ.
Đến hẹn lại lên, đê chuẩn bị chào đón RockStorm 2010. Mọi người cùng mình hâm nóng lại không khí bằng cahcs ôn lại về Rockstorm 2009 tý nhỉ



  • Ca sĩ hay band nào được yêu thích nhất Rockstorm 2009?
  • Rockstorm 2009 ở tỉnh nào là nóng nhất, sôi động nhất?
  • Rock Fan ở tỉnh nào cổ vũ máu lửa và cuồng nhiệt nhất trong Rockstorm 2009?
  • Đêm biểu diễn Rockstorm 2009 ở tỉnh nào hoành tráng nhất?

\m/ \m/ \m/ \m/ \m/ \m/\m/ \m/ \m/ \m/ \m/ \m/ \m/
 
Từ lâu Rock đã trở thành một phần trong vô số những niềm đam mê kì diệu trong cuộc sống của mình. Các chương trình Rock năm nay diễn ra ở HN kể ra hơi ít nhưng cũng rất hoành tráng và đáng xem (tuy nhiên giá vé vào cũng hơi chát đếy nhớ 8-})
Cuối năm này theo 1 vài thông tin thân cận và cũng là do tiếng tốt đồn xa mà mình biết Rockstorm sẽ trở lại. Đây là 1 chương trình tương đối ổn, cả về chất lượng nội dung, âm thanh và thu hút tương đối nhiều khán giả hâm mộ.
Đến hẹn lại lên, đê chuẩn bị chào đón RockStorm 2010. Mọi người cùng mình hâm nóng lại không khí bằng cahcs ôn lại về Rockstorm 2009 tý nhỉ



  • Ca sĩ hay band nào được yêu thích nhất Rockstorm 2009?
  • Rockstorm 2009 ở tỉnh nào là nóng nhất, sôi động nhất?
  • Rock Fan ở tỉnh nào cổ vũ máu lửa và cuồng nhiệt nhất trong Rockstorm 2009?
  • Đêm biểu diễn Rockstorm 2009 ở tỉnh nào hoành tráng nhất?

\m/ \m/ \m/ \m/ \m/ \m/\m/ \m/ \m/ \m/ \m/ \m/ \m/

Theo tôi thì câu trả lời là thế này
Ca sĩ được yêu thích nhất : Phương Thanh
Band được yêu thích nhất : Ngũ Cung
Fan thì như tôi xem được ở mỗi Hải Phòng và HN thì thấy fan HP có vẻ máu lửa hơn.
Nhưng ở HN thì có vẻ được đầu tư hoành tráng hơn.

Đấy, có đồng chí nào phản đối thì vào chém gió đê :-q
 
Chào đông chí HugoBoss. Chả hiểu đồng chí nghĩ thế nào chứ. Mình hok đi đc đâu ngoài cái thành phố mình nhưng mình hok bỏ qua 1 chi tiết thông tin nào dù là nhỏ nhất đấy.
Có nơi nào như Rockstorm trong thành phố HCM. Cái SVD quan khu 7 cứ gọi là mưa ướt nhẹp mà còn đek có chỗ đứng ý.
Phương Thanh nổi trội nhất thì mình ok. Nhưng Anh Khoa cũng là 1 nhân tố đáng gờm đấy ah.
Ngũ Cung có bốc nhưng về độ mượt mà thì xin đệ các anh Microwave.
Độ hoành tráng thì HN và SG công nhận được đầu tư công phu hơn các tỉnh thành khác thật, 1-9-1-10 ,hoho
 
Thích Anh Lân ốc
Thích bài 'cơn mưa lạ"
Thích bài "cây và gió"
Thích chị Phương Thanh
Thích "Ngọn lửa Cao Nguyên"
Thích Da Vàng
Thích "Say"
Thích Ngũ Cung
Thích "Nỗi Đau"
 
Tầm này năm trước nhiệt độ tại Thái Nguyên giữa tháng 12 đang nóng lên từng ngày, không phải do thời tiết mùa đông tại miền Bắc đột ngột thay đổi. Sức nóng lan tỏa ở đây đến từ một cơn bão, cơn bão mang tên RockStorm 2009. và năm nay Thái Nguyên vẫn đang chờ cơ hội để được tiếp tục bùng nổ với cơn bão mang tên Rockstorm 2010 theo như lời hứa năm trước cảu ban tổ chức :-*
 
Rock thì chỉ có nghe live mói kul còn nghe disc thì vn chỉ có phạm anh khoa nghe đc
 
Phét lác tí.
Tớ thì chả đc đi các tỉnh để mà nghe nghiếc,nhưng mà sửa lưng tí
Lân ốc thì chơi "cơn mưa lạnh" của lão Long chimri sáng tác chứ làm gì có mưa lạ mưa lẫm nào,cái này hỏi thì đến Lân ốc cũng phải ầm ừ cho qua.
Về cái band Ngũ cung tớ thấy là band mới nổi nhưng mà khá là khủng khiếp,có lẽ do đầu tư và có bài bản đầy đủ,còn về độ mượt thì ông Mic của thằng bassist Sam có vẻ vẫn còn xét nhé.Vì lần cuối nghe Mic vẫn thế,chưa có biến chuyển nhiều.Nhiệt tình thì cả 2 bands này có thừa,nhưng dòng nhạc mỗi thằng 1 khác.Mà ông chủ topic cũng chuối.Vào vận động hành lang cho RS mà làm 1 bài cút thẳng mất.
Trình mấy chú CTV dạo này làm ăn kém lắm lắm ấy.
Thôi kệ,nó có tổ chức thì mình cũng có mấy cái vé tặng.Thế là đc.
 
À nói qua cái rock ở Hp nhé,dạo này chú Quân Hoa tình yêu có còn lãnh đạo các anh em làm gig ko thế.Lâu lắm cũng chưa gặp lại chú đấy tờ ngày HPRC lục đục lên xuống.Ở Hp thì máu rồi,nhưng ở đó chưa bao h có đc đầu tư 1 show hoành tráng,thế cũng lạ.Tiếp nữa là ít band đánh hay ở đó,ngày xưa có cái Bão biển hay đại khái thế...chẹp,ngẫm mà cũng đã nhiều năm qua......
Phạm Anh Khoa thì giọng ổn,nhưng lại chỉ là vocal chứ không thể là the front man được.
Kul với chả kiếc,không có CD / MP3 thì có mà....cảh hiểu nghe ngóng nỗi gì.Haizzz
 
Nhộn nhịp nhỉ. Chết cười cái bác HugoBoss với Bimbim. hai ông ở hai tỉnh khác nhau xong nhảy vào đâm chém tỉnh mình hay hơn, thành công rực rỡ hơn.

Chẳng biết nên bênh bác nào, thôi thì cũng thưởng cho mỗi bác 1 cái huân chương vì tình yêu nước vĩ đại nói chung và yêu quê hương nói riêng :))

Theo mình được biết phát súng đầu tiên vẫn nổ tại HN và cụ tỷ là SVD Mỹ Đình nhé. có gì biết thêm sẽ thông báo ngay cho nóng
 
Lò vi sóng hát live đến bài thứ 4 là xìu, bạn Khanh bạn í hát live không lại các bạn rocker hanoi đâu

Ngũ Cung là nhân tố trẻ khỏe và đáng gờm

Mình không xem Phương Thanh là ca sĩ hát rock, PAK ok
 
À nói qua cái rock ở Hp nhé,dạo này chú Quân Hoa tình yêu có còn lãnh đạo các anh em làm gig ko thế.Lâu lắm cũng chưa gặp lại chú đấy tờ ngày HPRC lục đục lên xuống.Ở Hp thì máu rồi,nhưng ở đó chưa bao h có đc đầu tư 1 show hoành tráng,thế cũng lạ.Tiếp nữa là ít band đánh hay ở đó,ngày xưa có cái Bão biển hay đại khái thế...chẹp,ngẫm mà cũng đã nhiều năm qua......
Phạm Anh Khoa thì giọng ổn,nhưng lại chỉ là vocal chứ không thể là the front man được.
Kul với chả kiếc,không có CD / MP3 thì có mà....cảh hiểu nghe ngóng nỗi gì.Haizzz
Ko có ý nói gì anh, nhưng nghe rock thì ai đã từng nghe thì cũng có thể cảm nhận đc sự khác nhau giữa nghe live và việc nghe từ cd. Vì rock là sự lan truyền cảm nhận, hòa nhịp. Cái cảm giác nóng chảy, hòa tan khi rocker bắt đầu, hay kết thúc thì nghe disc ko có anh àh .
Mỗi ng một cảm nhận ^^ . Chúc anh vui. ^^
 
Hai năm nay em đều đi RockStorm, đã nghe rock phải nghe live mọi người cùng nhảy hô to, hát vang cùng ban nhạc mới cảm nhận được sức sống hừng hực của rock. Em đi hai lần đều có kỷ niệm thú vị, lần thứ nhất vào năm 2008, lúc đó năm đầu đại học, máu chiến, tranh cướp nhau được một cái vé đi xem, đứt toi đôi dép mất hơn 100k, ra sân Hàng Đẫy thấy nó bán vé đầy ra với giá 10k :(( thê là uổng phí mất đôi dép. Lần thứ 2 năm 2009 ma xui quỷ khiến thế nào được cái vé trên khán đài, mà đi nghe rock mà không nhảy xuống sân để hò reo thì còn gì là rock nữa. Bọn bảo vệ thì cấm nhảy xuống :-q, đã có một vài tên ngảy xuống bị bắt và đuổi ra, bọn em tập hợp một nhóm đông a la sô nhảy, không hiểu sao đứa nào cầm chai nước nhảy xuống hất tung lên và HEADSHOT, một tên bảo vệ đã ăn một chai vào đầu =)). May mà đông quá chúng nó không bắt được đấy <:-P.
 
Uh, tuy Phương Thanh hok phải là ca sĩ rock chuyên nghiệp nhưng ít nhất chị ý cũng có chất giọng và quan trọng là chị ý vốn đã gây được thiện cảm từ trước nên cũng chẳng có gì là là khi mà chị ý đc đón chào nồng nhiệt trong 1 show ca nhạc (bất kể show gì)
 
Đi show vui vẻ trẻ khoẻ ok-chấp nhận luôn cái vụ mỗi người 1 gu.
Cái này chắc là do lú lẫn hay hồ đồ,sai nhận luôn.
PAK ( nghe như pác pác ấy :)) ) hay Chanh chiếc gì chuyên thì ko chuyên,nên chỉ là ca sĩ,cùng lắm cho chữ vocal vào ,chứ chưa và ko là the front man/woman đc

Nhưng xét thế mà làm gì,nhớ hồi đầu chú Viết Thanh của UN đi thi cuộc thi của hãng nc ngọt,các bác già lẫn trẻ chê ầm ầm lời phát biểu của chú đấy,h thì bớt-tuy là về bản thân tớ không thích anh bạn này cũng như band của anh ta(trên khía cạnh âm nhạc),còn về làm việc công nhận qua vài đợt kí hợp đồng cũng như tiếp đón thì Pro.Đúng kiểu chuyên nghiệp.

Mic đánh ổn lắm,nhớ hồi Long lộc làm show cho cái VNrocker,Mic và SF đánh cùng,ổn chỉ kém meteoric ,nhưng meteo đã toi,SF cũng đã chia năm bẩy đường,woodland đánh alter thì phải....Mic vẫn sống và chơi tốt,lên tay.
Nhưng mấy chú ngũ cung là dân có nghiệp,2 ông 2 dòng,nói thế khác đêk gì tranh cãi ở đâu.

RS nổ ra ở đâu cũng sẽ qua đủ thô này,nên ko ngại.Tiếp cái là đừng có aloxo,đông nhưng mấy cưng ngầm ko thiếu đâu,gặp đám đó thì chú edu có mà lại bị nó kéo xuống sân luôn ấy.

Có chuyện nhỏ này này mà edu biết là các gig nhỏ ở Hn hồi năm 2004-2006 nổ ra như điên ( thời kì hậu rock tăng bạt hổ ) nhưng sụp luôn,vì cái tội aloxo và ném nc,nhưng hồi đó dân secu là dân rock mà ra,toàn anh em gây sự,cùng lắm là đuổi về ko hôm sau ra bụi chửi cho mấy câu đi uống rượu làm hoà,chứ h,show to...đừng dại nhá.
Bảo vệ chắc là bảo vệ của sân nhỉ:-"
 
Đi show vui vẻ trẻ khoẻ ok-chấp nhận luôn cái vụ mỗi người 1 gu.
Cái này chắc là do lú lẫn hay hồ đồ,sai nhận luôn.
PAK ( nghe như pác pác ấy :)) ) hay Chanh chiếc gì chuyên thì ko chuyên,nên chỉ là ca sĩ,cùng lắm cho chữ vocal vào ,chứ chưa và ko là the front man/woman đc

Nhưng xét thế mà làm gì,nhớ hồi đầu chú Viết Thanh của UN đi thi cuộc thi của hãng nc ngọt,các bác già lẫn trẻ chê ầm ầm lời phát biểu của chú đấy,h thì bớt-tuy là về bản thân tớ không thích anh bạn này cũng như band của anh ta(trên khía cạnh âm nhạc),còn về làm việc công nhận qua vài đợt kí hợp đồng cũng như tiếp đón thì Pro.Đúng kiểu chuyên nghiệp.

Mic đánh ổn lắm,nhớ hồi Long lộc làm show cho cái VNrocker,Mic và SF đánh cùng,ổn chỉ kém meteoric ,nhưng meteo đã toi,SF cũng đã chia năm bẩy đường,woodland đánh alter thì phải....Mic vẫn sống và chơi tốt,lên tay.
Nhưng mấy chú ngũ cung là dân có nghiệp,2 ông 2 dòng,nói thế khác đêk gì tranh cãi ở đâu.

RS nổ ra ở đâu cũng sẽ qua đủ thô này,nên ko ngại.Tiếp cái là đừng có aloxo,đông nhưng mấy cưng ngầm ko thiếu đâu,gặp đám đó thì chú edu có mà lại bị nó kéo xuống sân luôn ấy.

Có chuyện nhỏ này này mà edu biết là các gig nhỏ ở Hn hồi năm 2004-2006 nổ ra như điên ( thời kì hậu rock tăng bạt hổ ) nhưng sụp luôn,vì cái tội aloxo và ném nc,nhưng hồi đó dân secu là dân rock mà ra,toàn anh em gây sự,cùng lắm là đuổi về ko hôm sau ra bụi chửi cho mấy câu đi uống rượu làm hoà,chứ h,show to...đừng dại nhá.
Bảo vệ chắc là bảo vệ của sân nhỉ:-"

Tha hương ngộ cố nhân. Chắc bro cũng hay ngồi ở Bụi. Công nhận hồi đấy vui :)) từ khi chuyển sang heresy rồi cũng nhạt dần. Nhận xét của bro về rock hiện nay cũng như cảm nhận của mình.
AnhKhoa, Minh Thư, PThanh sếp vào loại vocal có phong cách rock thôi.
Hiện tại mình thấy Ngũ Cung chơi được nhưng đúng là còn phải học tập nhiều về tính pro của Un. Mic thì không dám nói vì không thích dòng nhạc của Mic lắm. Còn RC sau này bây h là cái gì cát cát ý :)) thì tui gét đặc. sorry ai là fan của Lân Ốc nhá, mk từ ngày Ballad Saloon chuyển chủ, là nghỉ luôn không ngồi đấy nữa :)) lên đấy lại phải xem ct Sao việt gì đến khiếp

@all: dân rock đi đâu cũng toàn so đo nọ kia nhỉ. Tinh thần cục bộ quá. Mình đã đi xem hầu hết các show từ Nam đến Bắc, mỗi nơi có 1 phong vị riêng. Ngày trước lên rockvn chửi nhau hoài rùi :)

@bekute: em không phải dân nghe rock chuyên nghiệp rồi, chỉ live mới thấy lan truyền hòa nhịp á. :)) bao giờ đến độ cứ nghe thấy tiếng trống hoặc tiếng bass là chân ko ngừng nhún nhảy, tim đập nhanh, đầu tóc chỉ muốn quay cuồng thôi cơ. :)). Nhớ ngày trước ngồi trong Bụi, chỉ nghe đến So after all... là đã gào thét lên rồi.
 
Uh, tuy Phương Thanh hok phải là ca sĩ rock chuyên nghiệp nhưng ít nhất chị ý cũng có chất giọng và quan trọng là chị ý vốn đã gây được thiện cảm từ trước nên cũng chẳng có gì là là khi mà chị ý đc đón chào nồng nhiệt trong 1 show ca nhạc (bất kể show gì)
=))
Phương Thanh ư? =))
các bạn thì ở đây ca tung, tâng bốc, hay dạo 1 vòng qua các 4R về rock/ metal xem anh em rockfan nó chửi PT còn tệ hơn cái giẻ chùi nhà bác kìa ;))
em thì ko có duyên, cơ hội và điều kiện để đi xem show rốc tôm như bác, nhưg bài viết và cách làm poll như bác thì nó chứng tỏ bác chưa hiểu gì về rock/ metal cả! (:|
 
=))
Phương Thanh ư? =))
các bạn thì ở đây ca tung, tâng bốc, hay dạo 1 vòng qua các 4R về rock/ metal xem anh em rockfan nó chửi PT còn tệ hơn cái giẻ chùi nhà bác kìa ;))
em thì ko có duyên, cơ hội và điều kiện để đi xem show rốc tôm như bác, nhưg bài viết và cách làm poll như bác thì nó chứng tỏ bác chưa hiểu gì về rock/ metal cả! (:|

Heheheh bro đọc lại hết đi đã rồi nói chứ, với lại không thể lấy ý kiến của mình áp đặt cho người khác. Ai nghe PT bảo rock thì cứ rock với PT, ai nghe AK bảo rock cứ rock với AK. Thế thôi. Rock và Metal nó thế nào thì có thể có người không hiểu, nhưng không hiểu mà vẫn thích thì có sao đâu :) Rock là tự do mà
 
Tuỳ người tuỳ kiểu thôi.
Nhưng đặc trưng của các anh em nhà ta là phân biệt vùng miền cục bộ thêm cái là phân biệt luôn dòng nhạc,luôn cả lứa tuổi cũng phân chia ra nhiều điều.
Có lẽ sau thời rockvn toi và bụi bị đuổi thì mọi chuyện bị chững lại.
Có khả năng là thời đó,lúc đó lứa ngồi ở bụi đã lớn rồi,cũng lo toan công ăn việc làm,đại học,thằng cũng ra đường lăn lộn,nên tản mát hết sạch.
Rockvn thì nhộn rồi,tớ có tầm 50 cái clones bên đó và cái nick XXXX thì vãi cả dã man,về sau chưa có diễn đàn nào lộn xộn và vui như thế.
Cái data rockvn sau này đc bán cho anh bình củi HRc để làm web về rockvn,à,làm forum cho trang HRC jsc éo phải là club nữa.Nhưng không đầu tư đc,mà cũng ko up nhiều,ông Trung cũng chuối...nên vỡ.
Hồi đầu có quán của em Hoa chỗ đoàn thị điểm,nhưng sau cũng nghỉ thì phải H Rock nhỉ.
Tiếp là Bụi 2 và 3 ra đời.
Lão Lân cũng có cái holy chạy bao lâu sau mới chuyển sang bên hồ đắc di.Her có vẻ là vì hơi rộng quá,nên ai muốn có cảm giác ngày xưa ở bụi là không thích lắm,h thỉnh thoảng đi qua có ông Hải jăm bông ngồi lại khề khà mấy giai thoại ngày xửa ngày xưa mà có điều khác quá rồi.
The Sand bác ạ,cũng là một ver của RC ngày xưa thôi,có lẽ tại dòng nhạc của Lân Ốc nó hơi cũ,các cây trong RC luân chuyển liên tục,tất lẽ dĩ ngẫu là cũng có nhiều tai tiếng quanh kiểu sống và các vấn đề khác-cái này chả quan tâm lắm.
Nhớ hồi xưa lúc RC mới lập lần đầu,xem show lúc đó Lân Ốc bé tí,đánh hát rất điên.
SAu là tách band.Rồi thêm đám Phương khốt,ku Dũng ,về sau thêm thằng nhóc Vũ móm cũng nhảy vào rồi nhảy ra....đc vài show thì tách ra chơi nhạc nặng hơn.
Cũng công nhận lão đó kiên trì.
có chuyện cũng hay,đó là hôm cách đây mấy tuần,có cái vé của bên đại sứ quán đi xem ngũ cung và cái The blue van đánh,công việc nên cũng phải đi,phải xem.
Ngũ cung cũng pro,có lượng fan và sau này tìm ra là cũng có quản lý FC như ai ( trừ cái FG của TTD thì vãi rồi - bác saladin hồi đó có tham gia FG ko:)) ) đánh đấm ra trò.Cũng không tệ xíu nào.
Show ở Sài gòn nói riêng và miền nam nói chung là chưa thực sự tham gia show to bao giờ,chỉ nhớ là xem Da Vàng đánh trong 1 cái bar,việc đầu tiên là mua 1 chai foster của úc nhỉ,uống và nghe.Cũng tiềm tiệm thôi.
metal làm cái choá gì,nói ngắn gọn thì Rock là tử chỉ chung,các nhánh khác thành đủ loại,có thằng mạnh nữa thì tách ra,ông Metal là 1 dòng lớn,trong metal thì cũng có đủ thể metal,nói cho cùng là mình lại luyên thuyên rồi....
 
Nói chung là mình không quan tâm mấy đến tách ban nhập ban của các band VN. Hồi trước còn trẻ thì ghét nhiều thứ, có tuổi 1 tý thì không quan tâm đến nữa nên chịu :)) hahaha.
Thế nên chưa bao h làm fan của ai hết. TTD thì vãi hài oy, buồn cười nhất là cái clip dự thi bài hát việt ah. củ chuối mịa chưa từng. Mà dạo này VD còn bán xe máy trên TTVN nữa thì phải. Ngày trước cũng có qua nhà nó chơi mấy lần vì thằng bạn mình học với nó. :)
Show của SG hoành tráng, tổ chức công phu lắm. hồi trước mấy lần đi nghe mấy show toàn death với power thì phải. Nhớ mang máng có 666 chơi khiếp phết. SG có nhiều bar chơi rock cũng vui vui. Ngày trước vào Metallic nghe Yellow đánh chết cười luôn. :)) cả bar toàn mấy thằng cha vào ngồi chơi với gái thôi, mình với 2 thằng bạn vào, tóc tai dài thòng, giặt giũ ầm ầm rồi gào lyric, mấy chú YL hát xong sướng quá vác bia ra chúc :)) thằng bạn mình giật cả cốc bia của chú hát chính uống hết luôn. Nhưng mà hồi SV thì hay vào nhất là 111LCT, sau này rã đám không biết có chuyển đi đâu không nữa.
Dù sao cũng là 1 thời để nhớ. Cơ mà sau này hình như RS đi nhiều mà toàn các em đú đi nghe thì phải :)) có khi cả năm cả đời chả nghe bao h đâu mà RS thì đi như biểu tình. :))
 
tóm lại là nhảm, mấy show này xem như show tạp kỷ với đủ trò rống ré của mấy em ku te, PT,AT,HG... và mấy chú chỉ giỏi lừa tình (PAK...)
cũng ko thấy featuring artist gì lun :)), chả hiểu ông nội mở topic này làm rì nữa?
ví dụ các band như disgusted, bò lá lót... đại loại thế thì diễn còn làm anh em máu lửa 1 tí, kinh năm đọc báo sau những rốc tôm năm trước toàn thấy mấy band hêt Nu rồi Alter nhảy nhót, rồi có band tự vỗ ngực bảo mình là progressive band đầu tiên of VN diễn, nge mà nản cho rock việt
 
Back
Top