RTC ở HN,chỗ nào ngon?

hê hê cẩn thận ăn phải thịt chó đã tử vong rồi chôn xuống đất cho nó chương lên sau đó đem đổ cho các nhà hàng RTC ở Hà Nội. Đã có mấy bài báo nói về vụ này à nha.

Có lần em được xem người ta mổ bụng chó làm thịt cầy, trong bụng con chó toàn sán là sán. Ớn lạnh tới bây giờ mặc dù lâu lâu vẫn ăn. :rolleyes: Đó là chưa kể cầy lác, ghẻ lở, xà mâu vv.......vv
 
Có lần em được xem người ta mổ bụng chó làm thịt cầy, trong bụng con chó toàn sán là sán. Ớn lạnh tới bây giờ mặc dù lâu lâu vẫn ăn. :rolleyes: Đó là chưa kể cầy lác, ghẻ lở, xà mâu vv.......vv

Cầy nay được nuôi bầy, ăn uống chăm sóc cẩn thận lắm Bác ạ!

Còn nhớ, có câu chuyện 4 thằng bé đi chăn trâu, gặp cho chó chết trôi. 4 chú vác lên, dội nước sôi, cạo sạch, đốt vàng ... rồi bán cho chủ cửa hàng RTC. Khuất mắt trông coi mà :D :D!
 
Vừa xem xong phải rủ ngay 1 chú đi làm tý liền!

Sài gòn thì Nam Quốc Cang hay Đồng Tiến ngõ gần Siêu thị Hà Nội Bác nhỉ!!!! (em Search trên Google đấy bác Lam sơn ơi)
Không biết giờ những địa danh trên còn thịt cầy nữa không?
 
HCM thì có Củ Riềng, hơi đắt hơn nhưng sạch sẽ, phục vụ lịch sự, nguồn hàng đảm bảo :D
 
Oài, bác thaonguyenvn này hỏi hôm nay để ra ngoài mùng 5 đi RTC ah?
1. Khu CN thịt chó Nhật tân.
2. Hàng Lược
3. Hàng Hương
Và tiện đây up luôn 1 bài của mem táo đỏ bên tt nhé:
"Hà nội đang lạnh nên mình xin post vài quán để các bạn tham khảo
1. Bờ đê sông Hồng, khu vực Nhật Tân. Chỗ này mát, quang cảnh đẹp. Rượu truyền thống nếp đục, uống cả chai không say. Có thể gọi rượu Vodka VN.
2. Bờ đê sông Tô Lịch khu vực Cầu Giấy quán Nam Hải. Chỗ này ngon, đông đúc, hơn bẩn một tí. Rượu truyền thống nếp đục, San Nùng, rượu thuốc (nước thứ 10), Vodka VN.
3. Bờ đê sông Nhổn, khu vực Cầu Diễn. Rất ngon, quán hơi nhỏ, theo kiểu thôn dã. Rượu truyền thống nếp đục, rượu cuốc lủi nút lá chuối, 45-50 độ, không say không về.
4. Thịt chó, Hàng Lược, Hàng than (Mua mang về )
5. Thịt chó Hồ Kiểm, Nhật Tân 7184761"

- Mấy quán trên Nhật Tân (anh Tú béo anh Tú gầy) xa trung tâm được cái thoáng mát thôi chứ chán bỏ xừ. Cái này dành cho khách đến HN đi cho biết vì cả dọc phố đấy rất nhiều quán thịt chó. Cả quán Nam Hải chỗ Cầu Giấy cũng thế. Các món ở mấy quán này làm rất chán, đặc biệt cái rượu đục đục ấy thì khuyên các bác đừng uống vì rất đau đầu. Cứ gọi chai Vodka uống cho lành.
Tóm lại comment 2 quán là thịt chó Việt Trì cuối đường Nguyễn Chí Thanh với quán Lê văn Lương (Láng Hạ kéo dài, đi qua cầu Hòa Mục khoảng vài trăm m)
 
Back
Top