Chẳng là em có 10 lít rượu quê nhờ người nhà nấu từ trước tết năm ngoái, mang về đổ chum sành (loại bự, đổ vào mới được nửa) cất gần 1 năm nay rồi (dự định để sau 1 năm đi đâu mang ra uống cho nó ngon lại an toàn). Đáng lẽ là em phải chôn nhưng mà nhà không có đất nên e để gầm phản (chỗ quanh năm đều mát), mỗi tội cái chum không có nắp nên em dùng túi bóng và dây cao su bịt và cột rất chặt miệng chum. Nhưng trưa qua e lôi ra thử để định làm 1 chum nữa cho năm sau thì hỡi ôi rượu nhạt ơi là nhạt, Kiểu như bị bay hơi hết ấy, trong khi chum cũng chẳng hở hang, rạn nứt gì
. Giờ em lên đây hỏi xem các bác nhiều kinh nghiệm hay chơi rượu chum thì em sai ở phần nào, cách khắc phục để năm sau có 1 chum rượu đúng nghĩa ạ. Cám ơn các bác , kính các bác 1 chén 

