GIAO LƯU [Sài Gòn] Topic Offline

Thời gian nào họp mặt là tiện cho bạn nhất


  • Số thành viên bình chọn
    18
  • Cuộc thăm dò đã đóng .
Pilot herintage 912 thì em thích ngòi như vầy hơn:):):)
 

Đính kèm

  • IMAG0318.jpg
    IMAG0318.jpg
    90.5 KB · Lượt xem: 26
  • IMAG0317.jpg
    IMAG0317.jpg
    98.4 KB · Lượt xem: 22
Đi off xong về thì em đã có mục tiêu phấn đấu mới:
1. Kiếm 1 khu đất khỏang 1000m2 ở quận 3 để xây 1 quán cà phê bé bé xinh xinh cho anh em BMG tha hồ off bất kể ngày đêm:).
2. Trong quán sẽ có thư phòng gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp cho anh em múa bút.
3. Sẽ làm riêng 1 kho ve chai, anh em nào có gì không xài cứ vất vào đó. Người nào cần tìm gì cứ đến quán.( Có Lúc đồ mình không cần vứt lung tung, trong khi người khác tìm đỏ con mắt:confused::(:oops:. Kho này cũng sẽ là nơi mài ngòi, sữa chữa bút hư, vỡ....:D:D:D.
4. Cuối cùng, canh xem có hãng bút nào như Pelikan, Pilot, Sailor... thanh lý các dụng cụ chế tác bút thì rinh về quán.( em hổng dám mong tụi nó phá sản để rinh hết đồ về VN, vậy thì tội quá:po_Oo_O).

Lúc nào bác khai trương quán thì alo nhé, em vào dự khai trương để học tập.
 
Hôm qua đi trực hơi rãnh nên sinh nông nổi:D:D:D, em đem cây Pilot bị bể của ba em và cây 912 ra nghịch chơi. Cũng may có anh Hiệp và Phong_ steelblood ra sức can gián;), nên em chỉ làm Tiểu Phẩu sơ sơ các em ấy thôi:D. Và đây là hậu quả:
Feed của 912 em tham quá rạch sâu xuống xuyên thấu qua thân em nó luôn ạh. Kết quả là phải hàn lại cái feed, không đẹp nhưng ok lắm.



IMAG0320.jpg
IMAG0321.jpg
IMAG0319.jpg

Sau 1 hồi mông má lại thì các em nó cũng khá hơn chút xíu:p:p


IMAG0324.jpg
IMAG0323.jpg
IMAG0322.jpg



P/s: chân thành cảm ơn anh Zippen, anh Hiệp, Hùng223 và các anh em đã gíup đỡ em trong vụ xử lý cái bút của ba em.
Cảm ơn doanh Phong_steelblood đã tài trợ chương trình này.:D:D:p.
 
Hôm qua đi trực hơi rãnh nên sinh nông nổi:D:D:D, em đem cây Pilot bị bể của ba em và cây 912 ra nghịch chơi. Cũng may có anh Hiệp và Phong_ steelblood ra sức can gián;), nên em chỉ làm Tiểu Phẩu sơ sơ các em ấy thôi:D. Và đây là hậu quả:
Feed của 912 em tham quá rạch sâu xuống xuyên thấu qua thân em nó luôn ạh. Kết quả là phải hàn lại cái feed, không đẹp nhưng ok lắm.



View attachment 493021 View attachment 493022 View attachment 493023
Sau 1 hồi mông má lại thì các em nó cũng khá hơn chút xíu:p:p


View attachment 493024 View attachment 493025 View attachment 493026


P/s: chân thành cảm ơn anh Zippen, anh Hiệp, Hùng223 và các anh em đã gíup đỡ em trong vụ xử lý cái bút của ba em.
Cảm ơn doanh Phong_steelblood đã tài trợ chương trình này.:D:D:p.
Đúng là : Giải phóng quân - thà chết chứ không chịu hy sinh .Hic !
 
Hôm qua đi trực hơi rãnh nên sinh nông nổi:D:D:D, em đem cây Pilot bị bể của ba em và cây 912 ra nghịch chơi. Cũng may có anh Hiệp và Phong_ steelblood ra sức can gián;), nên em chỉ làm Tiểu Phẩu sơ sơ các em ấy thôi:D. Và đây là hậu quả:
Feed của 912 em tham quá rạch sâu xuống xuyên thấu qua thân em nó luôn ạh. Kết quả là phải hàn lại cái feed, không đẹp nhưng ok lắm.



View attachment 493021 View attachment 493022 View attachment 493023
Sau 1 hồi mông má lại thì các em nó cũng khá hơn chút xíu:p:p


View attachment 493024 View attachment 493025 View attachment 493026


P/s: chân thành cảm ơn anh Zippen, anh Hiệp, Hùng223 và các anh em đã gíup đỡ em trong vụ xử lý cái bút của ba em.
Cảm ơn doanh Phong_steelblood đã tài trợ chương trình này.:D:D:p.
Hơ, em có tài trợ gì đâu :D. Mà rốt cuộc là phẫu thuật có thành công không anh? Sao mà cái ngòi xước hết vậy? Anh mài mỏng bớt à?
Hôm nay nhìn ảnh rõ thì mới thấy đường dẫn khí vào của feed 912 là ở phía đằng sau, mấy cái ảnh tối qua mờ quá em không thấy.
Em có từng rạch 1 cái feed Lamy quá sâu, xuyên sang bên kia như thế, nhưng cũng không vá lại, cứ để nguyên vẫn viết vô tư anh ạ.

P.S: Anh muốn tag ai vào bài post thì thêm chữ @ ở đầu tên nick, diễn đàn sẽ thông báo đến nick đấy :D.
 
Đúng là : Giải phóng quân - thà chết chứ không chịu hy sinh .Hic !
Viết ok anh ah, không dám So sánh với mấy cây vintage của em nhưng cũng khá.:). Kệ nó, cứ đâm đầu vào làm, còn hơn nữa ngồi đó than khóc. Như anh @zippen có nói không thành công thì cũng thành nhân.:p. Em học được nhiều thứ lắm anh Ah.
 
@steelblood: em tài trợ Tri thức cho anh còn quý hơn nhiều:p.
Viết không được Wet Noodles đâu, đang đợi feed pelikan về mà.:D:D:D
Cái ngòi anh đâu dám xử lý gì, brush thôi ah, cho nó lòi màu vàng khè ra. Hihi.
 
Viết ok anh ah, không dám So sánh với mấy cây vintage của em nhưng cũng khá.:). Kệ nó, cứ đâm đầu vào làm, còn hơn nữa ngồi đó than khóc. Như anh @zippen có nói không thành công thì cũng thành nhân.:p. Em học được nhiều thứ lắm anh Ah.
Ừ ! có điều mới đầu nên thí nghiệm trên chuột bạch , thí nghiệm ngay trên đương sự" xót của" lắm . Xót ở đây không phải vì tiền mà vì sự nguyên vẹn . Dẫu rằng có vị cách mạng tiền bối nào đó nói một câu thật chí lý : Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành .
 
Ừ ! có điều mới đầu nên thí nghiệm trên chuột bạch , thí nghiệm ngay trên đương sự" xót của" lắm . Xót ở đây không phải vì tiền mà vì sự nguyên vẹn . Dẫu rằng có vị cách mạng tiền bối nào đó nói một câu thật chí lý : Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành .
Em bị 1 lần nên rất cân nhắc kỹ mọi động thái anh ah. ;)Làm đến đâu mà bí thì ngừng lại hỏi, không húc đầu vào đá nữa đâu. Anh yên tâm.:p:p:p
 
Hôm nay có đi sắm ít mực chơi. Em thấy Waterman có màu green này cũng giống giống của Iro. Không biết có bay không nữa.
IMAG0327.jpg
IMAG0327.jpg
P/s: South sea blue sắp hết và không sản xuất nữa. Anh @Truc Tran có khóai màu này thì mua về trữ đi anh:D
 
Hôm qua đi trực hơi rãnh nên sinh nông nổi:D:D:D, em đem cây Pilot bị bể của ba em và cây 912 ra nghịch chơi. Cũng may có anh Hiệp và Phong_ steelblood ra sức can gián;), nên em chỉ làm Tiểu Phẩu sơ sơ các em ấy thôi:D. Và đây là hậu quả:
Feed của 912 em tham quá rạch sâu xuống xuyên thấu qua thân em nó luôn ạh. Kết quả là phải hàn lại cái feed, không đẹp nhưng ok lắm.
Sau 1 hồi mông má lại thì các em nó cũng khá hơn chút xíu:p:p
P/s: chân thành cảm ơn anh Zippen, anh Hiệp, Hùng223 và các anh em đã gíup đỡ em trong vụ xử lý cái bút của ba em.
Cảm ơn doanh Phong_steelblood đã tài trợ chương trình này.:D:D:p.
Anh "ghét" em ý đến thế mà sao lúc đầu lại cương quyết chọn em ý mà đập gạch Waterman? :confused: Tội nghiệp em tôi! :oops: Lòi hết cả bộ xương vàng ra rồi! o_O
 
Anh "ghét" em ý đến thế mà sao lúc đầu lại cương quyết chọn em ý mà đập gạch Waterman? :confused: Tội nghiệp em tôi! :oops: Lòi hết cả bộ xương vàng ra rồi! o_O
Anh nói em rồi mừh. Anh là không khóai ngòi vàng của người ta mà tự nhiên mạ lên Che lại:cool::cool::cool:. Kỹ thuật này gọi là đánh xước( brush) nè em:D.
Mà Waterman màu này cũng hao hao IRo. Mua Thằng này viết Flex cho đỡ tốn. Anh thấy nó có mấy màu mới nhìn cũng hay hay.
 
Vẫn còn tê tê cây 400NN OB của Phương Ka. Hic tay chân lại muốn rươcs e nó về dinh quá!!! Phương cho a hỏi dòng M800 ngòi tiêu chuẩn có flex hay semi flex k em? Đang âm mưu haha
 
Vẫn còn tê tê cây 400NN OB của Phương Ka. Hic tay chân lại muốn rươcs e nó về dinh quá!!! Phương cho a hỏi dòng M800 ngòi tiêu chuẩn có flex hay semi flex k em? Đang âm mưu haha
Theo em Pelikan đời mới thường được đánh giá gần mức semi-flex thôi anh à
 
Back
Top