GIAO LƯU [Sài Gòn] Topic Offline

Thời gian nào họp mặt là tiện cho bạn nhất


  • Số thành viên bình chọn
    18
  • Cuộc thăm dò đã đóng .
Cỡ mùng ...(Tết xong ) thì không biết sao héng ? B.S Nam Hải và anh em hội ý rồi tính ...
 
Mình ngủ mê mệt đến giờ mới dậy nên chưa báo cáo. Cũng khá xôm tụ với 5 tên đực rựa, chẳng thấy bóng hồng nào cả. Hihi. Chém gío tưng bừng, mình còn thu hoạch được 1 cây Noodlers nữa. :);):). Thấy cuối năm Ai cũng tất bật. Hồi sáng đa số là dân còn đi học nên khá rãnh rỗi.
Sao không có tấm hình nào vậy bác...sĩ :D
 
Giờ chắc tổ chức cũng hơi khó anh ah. Ai cũng tất bật chuẩn bị đón Tết mà. Hihi

image.jpg
image.jpg
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hichic. Em post hình qua khu vực ăn chơi của dân bút mực không hiểu sao qua đây vẫn còn hình. Mod thông cảm hoặc delete giúp em.
 
Anh Zippen: dạ, mỗi năm em đều phải ráng sắp xếp đi 1 lần, không thì ngứa chân chịu không nổi ạh!:):). Nhóm em có 1 anh TBT báo về hưu rồi(66-67 tuổi) mà cũng máu lửa đi lắm.
 
Em thì lại không được như các bác, khi em rảnh thì chẳng có ai rảnh nên toàn phải đi với vợ con hoặc 1 mình bác ah, em cũng xiên vịt sô lô từ Lào cai về Sài gòn một lần rồi, trong chuyến đi này em suýt bị cướp ở Văn chấn - Yên bái, hãi quá nên không dám đi đường HCM mà chỉ đi đường 1 cho nó lành...
 
Trời. Cung đó em đi hoài, có khi cũng đi 1 xe. Anh Truc Tran kể nghe để anh em rút kinh nghiệm ah. Giờ em đang ở Măng Đen, mai rút về Kon Tum rồi đi HCM về Huế nè.:confused::oops:
 
Em xin phép kể cái chuyện mà em nghi là em suýt bị cướp:

Số là em chạy con xe PX 150 đi phượt với một hội chơi đồ xưa ở Hà nội và Sài gòn, dự kiến các bác sẽ đi nhiều xe máy nhưng khi khởi hành thì chỉ có 04 chiếc là xe máy, 02 tay ga, 01 xe số và xe của em, còn lại là 01 xe 16 chỗ và 02 xe 07 chỗ. Khi khởi hành em cũng chạy bốc lắm, chạy tốc độ 80 cây chuối khoảng từ 06 - 10km là nó sổ mũi và chết máy, gọi điện hỏi bác sĩ thì bác í bảo là do chỉnh xăng cho tốc độ 60 cây chuối một giờ nên chạy nhanh quá là thua, và hướng dẫn em tự xử...

Có đoạn từ TT Văn chấn em tách đoàn đi về Tp.Yên bái trong đêm, vào khoảng 19h00', đoạn này vào ban đêm không một bóng người, không thấy nhà cửa gì cả, đường xá thì ngoằn ngòeo không thể chạy nhanh được ( Mà con xe của em cũng không thể chạy nhanh được ). Em chạy ngang một thị trấn có thấy một nhà trọ nhưng cũng cố gắng về Tp trong đêm nên đi tiếp, qua khỏi TT khoảng 500m thì thấy có 02 anh bạn trẻ thằng đứng thằng ngồi trên chiếc Dream nói chuyện ngoài đường. Chạy được khoảng 02km nữa thì 02 bạn này chạy qua mặt em, thêm koảng 02km nữa thì 02 bạn này chạy chậm lại và để em qua mặt, cứ như vậy trong khoảng 04 - 05km nữa nó cứ chạy sau lưng và cách mình khoảng chừng 20 - 30m thôi, rất khó chịu các bác ah, lúc này thì mồ hôi bắt đầu đổ nhiều rồi...

Đến một đoạn cua hình chữ S, có một chiếc xe tải và một chiếc xe máy, em chạy chậm lại định bụng là chỉ chạy trước xe tải thôi nhưng không được vì xe tải nó chạy chậm quá, lúc này hai bạn trẻ vượt qua xe em, khi vượt nó còn quay đầu nhìn mình rất láo các bác ah... Đợi cho nó qua đoạn cua chữ S vừa khuất là em quay đầu, có bi nhiêu ga là em quất hết, chạy điên cuồng các bác ạ, Về đến nhà nghỉ là là tinh thần nó lạc quan ngay dù vẫn còn run các bác ạ, sáng hôm sau em có chụp lại ít cái ảnh làm kỷ niệm, mời các bác xem

Chuẩn bị vào cua chữ S ở đây các bác ah;
29-9-20122_zps8d45cb80.jpg


Nhà nghỉ mà em quay lại:
29-9-20121_zps0f33fc93.jpg


Đây là con xe mà em đi:
29-9-20125_zps5163f813.jpg


Còn đây là cái ảnh 02 năm sau gia đình em đi phượt Đông Bắc đây ạ: em up ảnh để ít hôm ốp lai dễ nhận dạng
12-754_zps695a945e.jpg


Trong chuyến đi này mấy hôm trước đó em còn có chuyến đi từ Tp.Lào cai lên Sapa từ 21h45' đến 23h45' mới đến, cũng dự kiến là sẽ về SG bằng đường HCM nhưng sau đoạn này thì em chạy đường 1 cho nó chắc ăn :)

Cảm ơn bác Nam_Hải đã tạo điều kiện để em có dịp tâm sự với các bác về một điều gì đó... ;)

Chúc bác Nam_Hải và quý vị đồng nghiện có chuyến đi vui vẻ!

:):):)
 
Sửa lần cuối:
Lúc đầu em cũng hay chạy đêm lắm, cảm giác đã. Sau 1 lần gặp sự cố, em quyết định là sau 18h nếu gặp khu dân cư có chỗ nghỉ ngơi thì sẽ vào, mai đi tiếp cho khoẻ.
Cách nay 3 năm trên đoạn đường Tĩnh Túc- Nguyên Bình về Cao bằng. Đến NB là 19h em bảo còn sớm( em đi 1 xe với bạn) nên quyết định chạy đến 20h sẽ nghỉ. Qua khu dân cư thì đồi núi quanh co, vắng vẻ chạy mãi mà chả thấy ma nào, chỉ thấy khu nhà bỏ hoang của anh em thợ mỏ. Đen 22h thì em bắt đầu hơi rối rồi mà cũng chả thấy ai. Vừa lo mà không dám chạy nhanh vì đường lạ, quanh co mà trời thì âm u. Đến gần 0h em thấy phía trước bầu trời sáng rực ánh đèn thì em mới thở phào. Nhưng khi đến nơi em lại hoảng tập 2: KS quá hoành tráng như 1 cung điện so với khu vực vắng vẻ này. Bạn em hỏi: có khi nào đây là Ks ma không, mai thức dậy thấy mình đang nằm trên đống đất, đá thì sao?:(:mad:. Em noi: Thôi kệ, nếu mà ma hiện ra lo chỗ ngủ cho tụi mình thì cũng là ma tốt. :p:D. Em vào hỏi phòng thì giá 200k/p và cả khách sạn này chỉ có 1 mình xe em. Mệt và đói, em kêu 2 tô mì gói. Xong tắm rửa ngủ 1 giấc đến sáng. Cũng may sáng dậy KS vẫn còn nguyên và em vẫn còn nằm trên giường chứ không nằm trên đống đất.:rolleyes::rolleyes::rolleyes:.
P/S: KS này thiết kế cũng lạ: có 4 phòng karaoke nhỏ xíu giống như chuồng cu ở giữa các dãy phòng ks. Chả biết phục vụ khách ở đâu tới nữa.:cool::confused::oops:
 
Lúc đầu em cũng hay chạy đêm lắm, cảm giác đã. Sau 1 lần gặp sự cố, em quyết định là sau 18h nếu gặp khu dân cư có chỗ nghỉ ngơi thì sẽ vào, mai đi tiếp cho khoẻ.
Cách nay 3 năm trên đoạn đường Tĩnh Túc- Nguyên Bình về Cao bằng. Đến NB là 19h em bảo còn sớm( em đi 1 xe với bạn) nên quyết định chạy đến 20h sẽ nghỉ. Qua khu dân cư thì đồi núi quanh co, vắng vẻ chạy mãi mà chả thấy ma nào, chỉ thấy khu nhà bỏ hoang của anh em thợ mỏ. Đen 22h thì em bắt đầu hơi rối rồi mà cũng chả thấy ai. Vừa lo mà không dám chạy nhanh vì đường lạ, quanh co mà trời thì âm u. Đến gần 0h em thấy phía trước bầu trời sáng rực ánh đèn thì em mới thở phào. Nhưng khi đến nơi em lại hoảng tập 2: KS quá hoành tráng như 1 cung điện so với khu vực vắng vẻ này. Bạn em hỏi: có khi nào đây là Ks ma không, mai thức dậy thấy mình đang nằm trên đống đất, đá thì sao?:(:mad:. Em noi: Thôi kệ, nếu mà ma hiện ra lo chỗ ngủ cho tụi mình thì cũng là ma tốt. :p:D. Em vào hỏi phòng thì giá 200k/p và cả khách sạn này chỉ có 1 mình xe em. Mệt và đói, em kêu 2 tô mì gói. Xong tắm rửa ngủ 1 giấc đến sáng. Cũng may sáng dậy KS vẫn còn nguyên và em vẫn còn nằm trên giường chứ không nằm trên đống đất.:rolleyes::rolleyes::rolleyes:.
P/S: KS này thiết kế cũng lạ: có 4 phòng karaoke nhỏ xíu giống như chuồng cu ở giữa các dãy phòng ks. Chả biết phục vụ khách ở đâu tới nữa.:cool::confused::oops:
Chắc là khách sạn của 7 yêu nhềnh nhện. Em k dám đi khuya vì đường lạ nhiều rủi ro lắm.
 
Tân niên rồi, tổ chức off đầu năm thôi các bác ơi! :D Xin phép hỏi ý kiến các bác @nganchi1973 , @wsm7710 , @puzzo , @tronghiep , @hung223 , @yenlinh , @hijack911 , @Nam_Hải , @Keitran , @Francois87 , @MintCandy ... nhiều quá em nhớ không hết (bác nào bổ sung, tag thêm giùm em với)!
Em đoán hẹn ngày trong tuần, chắc có nhiều bác không tham dự được, em đề xuất 1 buổi chiều chủ nhật nào đó sắp tới (8 hoặc 15 tháng 3) được ko ạ? Địa điểm thì lấy quận 1/ quận 3/ phú nhuận cho nó gần trung tâm. Ý các bác thế nào ạ?
 
Back
Top