Em có đề xuất thế này. Trước mỗi buổi off, anh chị em dự định mang bút nào theo giao lưu thì liệt kê ra. Trong số các cây bút đó, thế nào cũng có cây mà các anh chị em khác ao ước ướm thử trên tay trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Như thế thì anh em có kẹt việc cũng sẽ cố gắng sắp xếp. Bác nào mang theo Pilot Myu, thì trước khi chết em cũng ráng lết tới.
Ý nghĩ này xuất phát từ chính bản thân em. Trước đây mua bút toàn xem hình là chốt thôi, chưa có cơ hội cầm thử. May mắn là chưa hối hận lần nào. Bút em hiện có, sẵn sàng giao lưu:
- Pelikan M200, ngòi EF & M
- Lamy2000, ngòi F
- Mont Blanc 220, ngòi M
Về địa điểm, cái này em không đề xuất mà "cưỡng ép"
Quán nằm trong hẻm nhỏ đường Trần Huy Liệu (ngay ngã 4 Phú Nhuận) nhưng có cái bàn rất to để bày biện bút mực như hình bên dưới. Nếu các bạn muốn yên tĩnh, không muốn bị soi mói bởi các ánh mắt ngưỡng mộ của người xung quanh, em có thể sắp xếp chốt cửa luôn. Quán có sẵn giấy để viết và vẽ bậy tuỳ thích.
Ý nghĩ này xuất phát từ chính bản thân em. Trước đây mua bút toàn xem hình là chốt thôi, chưa có cơ hội cầm thử. May mắn là chưa hối hận lần nào. Bút em hiện có, sẵn sàng giao lưu:
- Pelikan M200, ngòi EF & M
- Lamy2000, ngòi F
- Mont Blanc 220, ngòi M
Về địa điểm, cái này em không đề xuất mà "cưỡng ép"