iPhone camera shots !
Phải nói thật là trước em rất ghét nhìn thấy ai cầm điện thoại lên chụp ảnh, thời gian gần đây em thay đổi hoàn toàn về điều này! Ảnh chụp bằng mobile đơn thuần chỉ là ghi lại khoảnh khắc vui vẻ, hay độc đáo nào đó quanh mình, vì đơn giản nhất là lúc nào chúng ta cũng có điện thoại bên mình! Ngoài việc chụp lưu niệm cho gia đình, em táy máy nghịch vài tấm, đa số là những lúc rảnh rỗi, lôi điện thoại ra hí hoáy thôi.
Trong tất cả em chụp ở đây, tất cả đều được chụp bằng iPhone (iPhone 3GS cũng có, iPhone 4 cũng có) và đều sử dụng phần mềm Lomora 2 thay thế cho phần mềm camera mặc định của máy. Tất cả các ảnh sau khi chụp xong đều được xử lý qua Photoshop CS3 về màu sắc, độ tương phản. Tất nhiên là chỉ cần chỉnh sửa nhẹ chút thôi, vì phần mềm Lomora 2 ngay sau khi chụp đã có kết quả rất tốt rồi.
#1: Màu của phố
#2: Lonely Hearts
#3: Nhà có 3 chị em
#4: Chỉ còn anh & em
#5: Untitled
#6: Lướt
Phải nói thật là trước em rất ghét nhìn thấy ai cầm điện thoại lên chụp ảnh, thời gian gần đây em thay đổi hoàn toàn về điều này! Ảnh chụp bằng mobile đơn thuần chỉ là ghi lại khoảnh khắc vui vẻ, hay độc đáo nào đó quanh mình, vì đơn giản nhất là lúc nào chúng ta cũng có điện thoại bên mình! Ngoài việc chụp lưu niệm cho gia đình, em táy máy nghịch vài tấm, đa số là những lúc rảnh rỗi, lôi điện thoại ra hí hoáy thôi.
Trong tất cả em chụp ở đây, tất cả đều được chụp bằng iPhone (iPhone 3GS cũng có, iPhone 4 cũng có) và đều sử dụng phần mềm Lomora 2 thay thế cho phần mềm camera mặc định của máy. Tất cả các ảnh sau khi chụp xong đều được xử lý qua Photoshop CS3 về màu sắc, độ tương phản. Tất nhiên là chỉ cần chỉnh sửa nhẹ chút thôi, vì phần mềm Lomora 2 ngay sau khi chụp đã có kết quả rất tốt rồi.
#1: Màu của phố
#2: Lonely Hearts
#3: Nhà có 3 chị em
#4: Chỉ còn anh & em
#5: Untitled
#6: Lướt