Sản phẩm đầu tiên: Chiều Hồ Tây

Hùng Núp

www.toplap.vn
GẮN KẾT
Đây là bức hình đầu tiên của em với DSLR, sau khi đọc các bài của adim về em cũng luyện với cô cháu gái 14 tháng tuổi. Đây là bức em chụp lúc 17h10 sau ngày bão tan. Em chưa biết PTS nên chỉ size bằng ACD see pro và Picasa.
DSC_9848.jpg
 

Đính kèm

  • DSC_9848.jpg
    DSC_9848.jpg
    124.8 KB · Lượt xem: 70
Wow, đẹp thật. Bác cũng nó năng khiếu và óc thẩm mĩ phết đấy. Loạt bài của em xem kỹ lại thì thấy khá nhiều đoạn rất khó hiểu, và nhiều lý thuyết suông... nếu không thường xuyên chụp thì tay chụp khó mà cứng được.

Bác có tác phẩm nào khác thì show nốt cho mọi người thưởng lãm và rút kinh nghiệm khi chụp nhoé! :D
 
Thêm nữa, là em cũng thích gu chụp cảnh... mỗi tội chưa đi sáng tác lần nào! :D
 
Wow, đẹp thật. Bác cũng nó năng khiếu và óc thẩm mĩ phết đấy. Loạt bài của em xem kỹ lại thì thấy khá nhiều đoạn rất khó hiểu, và nhiều lý thuyết suông... nếu không thường xuyên chụp thì tay chụp khó mà cứng được.

Bác có tác phẩm nào khác thì show nốt cho mọi người thưởng lãm và rút kinh nghiệm khi chụp nhoé! :D

Thank anh nhiều ! Có 1 điều em không hiểu là bài của anh e copy lại vào Word thì không có hình, lại phải làm thủ công. Hix.
Hôm đó em chụp => xem => chỉnh => chụp => xem..... để thử các khẩu + tốc như bài của anh viết ( Xem anh nói có đúng không :D)

Đi qua vệt lửa:
DSC_9851.jpg
 

Đính kèm

  • DSC_9851.jpg
    DSC_9851.jpg
    105.2 KB · Lượt xem: 63
Nói chung lần đầu với DSLR như thế này là ngoong rồi đó bác. Nhưng quan trọng là những lần sau, chơi cái này còn tốn kém lắm bác ạ (tiền bạc và thời gian).
Chúc mừng bác!
 
Back
Top