• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Sao người đẹp lại phải cưới một công chức quèn nào đó?

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Thể nào cũng phải thịt em này cho bõ ghét. Thậm chí mình còn dek phải là công chức nữa. Công ty thì nhỏ xíu. Chán gớm :D
 
Kiều nữ kiếm chồng gây xôn xao New York
"Xét về kinh tế thì em là tài sản khấu hao còn tôi là tài sản sinh lời. Bây giờ em 25 và vẫn có thể xinh đẹp nóng bỏng 5 năm nữa, nhưng sau đó thì thôi rồi", đoạn đối đáp giữa một chàng lắm tiền và một nàng kiều nữ đang thu hút cộng đồng mạng ở New York.
Cô gái ẩn danh 25 tuổi mới đây rao trên mạng cộng đồng ở thành phố này, newyork.craigslist.org, xin những lời khuyên để có thể kiếm một ông chồng giàu có, kiếm được nửa triệu USD mỗi năm.
"Tôi biết là nghe có vẻ chối, nhưng xin nhớ cho là mức thu nhập 1 triệu USD ở New York cũng chỉ được xếp vào hàng trung lưu, vì thế tôi không cho là mình trèo cao quá", cô gái tự mô tả mình là "đặc biệt xinh đẹp" và "nhẹ nhõm", viết.
"Tôi từng hẹn hò một anh chàng kiếm 200-250 nghìn. Nhưng cảm thấy bế tắc. Với 250.000 USD, tôi không thể vào Central Park West được", cô giãi bày và đặt câu hỏi "các chàng độc thân giàu có đâu rồi?".
Đáp lại, một người đàn ông làm ngân hàng ở Wall Street nói anh có đủ tiền, và phân tích về sự lão hóa của cô, mô tả rằng anh thấy đề nghị của cô là "một hợp đồng làm ăn thẳng thừng, quá đơn giản và dở".
"Nhan sắc của em sẽ phai nhạt trong khi tiền của tôi thì vĩnh cửu ... thực ra tiền của tôi chắc chắn sẽ tăng lên, còn về phía em thì chắc chắn không thể đẹp lên thêm", anh chàng viết.
"Vì thế, xét về mặt kinh tế thì em là tài sản phải khấu hao còn tôi là tài sản có thể sinh lời", hoàng tử nhiều tiền tiếp tục giảng giải. "Hãy để tôi cắt nghĩa nhé, giờ em 25 và vẫn có thể xinh đẹp nóng bỏng 5 năm nữa, nhưng sau đó thì thôi rồi. Em sẽ xuống dốc nhanh chóng. Đến lúc 35 tuổi, em sẽ kiến người ta phải chịu đựng đấy".
"Sẽ là không khôn ngoan nếu 'mua em' (điều mà em đòi hỏi), vì thế tôi sẽ thuê", anh chàng viết tiếp.

Thiết nghĩ đến siêu mẫu số 1 thế giới là Cindy Crawford người đẹp như thiên thần, tập luyện kiêng khem, chế độ dinh dưỡng các kiểu mà về già còn như thế này nữa là mấy em người mẫu lởm của Việt Nam mình

BEFORE

17_cin.jpg


NOW

cindy1-pacificcoast.jpg


Trong khi tiền, hệ số thâm niên, và trí tuệ của mấy anh công chức quèn như anh em mình thì ngày một sinh sôi nảy nở thêm.

Vậy thì cái gì giá trị hơn cái gì nhỉ ?
 
rồi, anh toybox thịt đi, nhớ pass cho em :D

thiết nghĩ, TH nói ra thì anh em ta mới có cái để bàn, chứ cũng ko sao.. suy nghĩ chủ quan của cô ấy thì cánh đàn ông chúng mình cũng ko dính líu gì mấy :p
 
Bác Thế Anh ở VNPT ạ? chủa bù em dân XD đi đâu cũng gặp "chân ngắn" thôi, nhưng bù lại họ thật tình và dễ chịu, không vẽ vời và kiêu như mấy cô "dài" kia...!
 
Phân tích :

"SAO NGƯỜI ĐẸP LẠI PHẢI CƯỚI MỘT CÔNG CHỨC QUÈN NÀO ĐÓ ?"

Gạch đầu dòng thứ nhất : Không ai bắt "Người đẹp" PHẢI cưới một công chức quèn, nhưng nếu chị ta yêu anh "công chức quèn" và thấy hạnh phúc bên anh ta thì "TẠI SAO LẠI PHẢI" ---> chị ta ko tính đền tình cảm trong tình yêu và hôn nhân dù cả xã hội đều cổ vũ hôn nhân trên nền tảng tình yêu.

Vậy chị ta không đề cao hôn nhân nền tảng tình yêu.

Gạch đầu dòng thứ hai : Ai cũng có quyền chọn người có kinh tế ổn định, khi nói công chức quèn chắc nói 1 con người giản dị, năng lực kém cỏi, bình bình. Nhưng ai dám nói một người đơn giản, chậm chạp, thật thà, kém tài không thể mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ của mình ???

Vậy chị ta đang đánh giá con người qua tiền bạc chăng? Cái này công bằng phải xét chị ta có giao du với dạng COCC, phá gia chi tử không?
Nếu không ---> chị ta đề cao tài năng người đàn ông, cho rằng chị ta xứng đáng với người đàn ông tài năng ( vì chị ta đẹp ??? ). Vậy có bao nhiêu người đàn ông tài năng thành đạt lấy người đẹp làm vợ ( chắc không quá 50% đâu - thậm chí 20%).
Nếu có ---> câu nói đó chứng tỏ chị ta thèm tiền, mà thèm tiền đến mức phát biểu linh tinh như thế, chấp nhận đề cao tiền như thế ===> ta có thể mua trắng chị ta với một giá nào đấy (dù cao).

Vậy chị ta hoặc là chấp nhận làm bồ nhí của những người đàn ông tài năng, hoặc có thể bán mình ???? Thế chị ta là thể loại nào?

Gạch đầu dòng thứ ba : Trong một xã hội cạnh tranh như bây giờ, lỡ mồm chứng tỏ đẳng cấp thông minh của chị ta. Có lẽ IQ của chị ta chi tầm 20-40 thôi. Tự dưng "đang yên đang lành cắm mảnh sành vào did " như thế là thậm ngu. Vén váy cho người ta xem trym thậm thậm ngu.

Gạch đầu dòng thứ tư : Nhớ đâu nhà báo viết oan cho chị ta thì sao??? Chị ta đã đủ đăng cấp để phong vấn như thế chưa?? Nếu đủ thì thức sự thành công của chị ta từ đâu? Có từ nguồn của 1 đại gia không nhỉ??


Mọi việc phải xét theo nhiều chiều hướng.

Rât thân,
 
Từ ngữ em dùng có thô quá không nhỉ? Hôm nay đang cao hứng bốc phét ....
 
All: Các Bác còn trẻ, công việc quan tâm hàng đầu bây giờ là nếu ai còn đi học hãy cố gắng học tập, ai đã đi làm hãy trao dồi nghề nghiệp của mình sao cho đã tốt rồi càng tốt hơn. Mai kia khi thành đạt về mọi mặt... lúc đó là tha hồ nhé :D

Mỗi người đều có cách tiến thân khác nhau, hãy hiểu cho họ và đừng bình phẩm.

Còn bây giờ xin được khép chủ đề này lại nhé. Chúc tất cả anh em vui vẻ.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top