Sắp đến 20/10 rồi ạ,tặng gì cho bạn gái :D

Chẳng biết các bạn tặng gì, mình già cả rồi, thời gian cũng eo hẹp, thế nên cũng chỉ tặng HOA(s).
 
Nói chung thì các loại hoa thôi: VD Hoa hồng + Hoa tai :D
 
Hoa này:
Hoasung_02%20copy.jpg
arm_10SB.jpg
=))
 
hix,các bác có 'hàng họ' ở gần để tặng sướng thế còn gì nữa...
mà nếu em í bảo thích trẻ con thì làm sao hả các bác??
neo:durex,an toàn từng nhịp yêu đó hả?hay loại khác nhở?
 
Đưa đi đến địa điểm tổ chức bắn...............

251958.jpg


.........pháo hoa thôi ạ! :-$
 
attachment.php

Hoa đây ạ: Ngon, bổ, rẻ>:D<>:D<>:D<
50 bông hoa mua tại chợ hoa 30k + 5k tiền ruy-băng + tiền xăng + 1 tiếng bẻ gai, bó lại:x:x:x

Ưu điểm: giá cả quá dễ chấp nhận trong thời kì kinh tế suy thoái trầm trọng. Lãng mạn và thể hiện sự quan tâm của mình với gf vô bờ bến. Hơn nữa, hàng độc ạ, thường thì người khác không có sẽ ghen tị lắm ý

Nhược điểm: tạm thời chưa có gì ngoài việc không thích hợp với các chị em thích VẬT CHẤT ạ:-q

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa :-")
 

Đính kèm

  • IMG_0169.jpg
    IMG_0169.jpg
    44.7 KB · Lượt xem: 69
Cực kỳ đơn giản. Wildcat thì cứ bà ấy thích gì tặng luôn thứ đó :D
Theo mình anh em cũng cứ vậy mà làm, đảm bảo đối phương thích tuyệt đối luôn.
đúng rùi. làm vậy thì tiện nhưng ko có sự bất ngờ
+ lãng mạn, mà con gái thì lại thích lãng mạn mà bác.
 
chết chết, dạo này anh chị em nhà ta khiếp quá :))
bạn gái ở xa thì tặng cái gì đây, ai giúp em nào :D cái gì mà ko tổn hại gì đến ai í O.<
 
chết chết, dạo này anh chị em nhà ta khiếp quá :))
bạn gái ở xa thì tặng cái gì đây, ai giúp em nào :D cái gì mà ko tổn hại gì đến ai í O.<

cô bạn của em để đó anh lo cho :D
chắm nhận thương đau á

@ độc thân nằm nhà mà,

có ai nhờ đi tặng hoa hay tặng quà hộ hem dzị, em đi làm vài cuốc kiếm cơm
 
híc híc,đến hẹn lại lên,sắp đến 20/10 rồi.anh em con trai chúng ta lại "có dịp" phải tặng quà cho chị em.ko bít nên tặng cho chị em cái j đây nhờ ( dạ ngon + bổ + rẻ ạ ),có bác nào có nhiều "kinh nghiệm" xin san sẻ cho thằng em ít kinh...nghiệm
Cá nhân tôi nhận xét bạn là người thật chu đáo, quan tâm đến bạn gái là điều rất tốt :D
Riêng việc tặng quà tôi nghĩ nên tặng vào ngày Sinh nhật, còn những ngày khác trong năm liên quan đến phụ nữ nếu có thời gian thì mời bạn gái đi ăn, đi uống nước... Khi ngồi vào bàn bạn nửa đùa nửa thật... Hôm nay nhân ngày... anh mời em. Thế là đủ :D
Một năm có nhiều ngày:
- Phụ nữ Việt Nam.
- 8/3.
- Valentine.
- Sinh nhật
... còn mấy ngày nữa tôi không nhớ hết, nếu ngày này mình tặng quà chả nhẽ ngày khác lại không cũng thấy nó sao... sao? Còn quà tặng có chiều hướng đi lên: Lần sau cao hơn lần trước. Đến một lúc nào đó chẳng may rơi vào tình huống "bí bách tài chính" mà ngày lễ thì lại gần kề bạn có nghĩ là tự mình làm khó mình không? Chi bằng nếu có lòng cứ gom 4, 5 lễ thành 1 lễ cho nó "ra tấm ra món" :D

"Phú quý sinh lễ nghĩa" không nằm trong các trường hợp trên, tặng lúc nào cũng được, tặng gì cũng tốt =))
 
topic này là Sắp đến 20/10 rồi ạ,tặng gì cho bạn gái :D, em có vợ rồi có được tham gia không các bác? O:-)
 
topic này là Sắp đến 20/10 rồi ạ,tặng gì cho bạn gái :D, em có vợ rồi có được tham gia không các bác? O:-)
Tham gia tư vấn thì cứ vô tư đi nhé! Còn tham gia tặng quà.... cho vợ nên xem xét lại kẻo lại rước họa vào thân :D
Phụ nữ có gia đình cách chi tiêu của họ rất là chi li, hoàn toàn khác với phụ nữ độc thân. Bạn nên cân nhắc kẻo lại nghe ca khúc muôn thuở cả ngày lẫn đêm: Với vợ còn "sộp" như thế, ra đường gặp con khác không biết còn tới đâu... =))
 
Em định tặng cái này nhưng ..vợ có rồi mà chưa có bạn gái=))

hoachuoirung.jpg
 
Back
Top